Trọng tâm: Con ngọt ngào, để giành được địa vị hoàng gia triều đại mặt trời, hãy dâng nộp mọi thứ con có cho Cha. Một địa vị hoàng gia triều đại mặt trời có nghĩa là tấm vé hạng điều hòa.
Câu hỏi: Như thế nào mà không có bất kì ai trên đời lại diễm phúc bằng được các con?
Trả lời: Cha vô hạn đang trực tiếp ở trước mặt các con. Con sắp nhận được của thừa kế vô hạn từ Người. Vào lúc này, con thuộc về Cha, Thầy và Satguru vô hạn và con nhận được thành tựu vô hạn từ Người. Người đời thậm chí còn không biết về Người; thế thì làm sao họ có thể diễm phúc bằng các con được chứ?
Lời hát: Ai được Người ở gần bên thật diễm phúc biết bao.
Om shanti. Các con, những vật trang hoàng của dòng tộc Brahmin, biết rằng con giờ thuộc về cộng đồng Brahmin và con sẽ thuộc về cộng đồng thánh thần. Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Vì Cha vô hạn ở trước mặt các con và con đang nhận được của thừa kế vô hạn từ Người, thế thì con còn muốn gì hơn nữa? Không ai biết con đường mộ đạo bắt đầu từ bao giờ. Những người mộ đạo trên con đường mộ đạo nhớ đến TĐ, nghĩa là các nàng dâu nhớ tới Chú rể, nhưng điều kì lạ là họ lại không hề biết về Người. Con đã bao giờ thấy cô dâu nào không biết gì về Chú rể hay chưa? Làm sao cô ấy nhớ được anh ta nếu cô ấy không biết anh ta? TĐ là Cha của tất cả. Con cái nhớ Cha, nhưng nhớ đến Người mà không nhận biết được Người thì cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Vì thế mà họ nhớ Người nhưng chẳng nhận được ích lợi nào cả. Chúa, Phật và những nhà sáng lập tôn giáo khác là những vị thầy của rất nhiều tôn giáo và các tín đồ của họ nhớ đến họ. Thế nhưng, các tín đồ của họ lại không biết mình sẽ nhận được gì bằng cách nhớ họ. Một việc học tập đời thường còn tốt hơn. Ít nhất trí tuệ họ còn hiểu mục tiêu mục đích của họ. Con nhận được gì từ Cha? Con nhận được gì từ Thầy? Con nhận được gì từ Guru? Không ai khác hiểu được điều này. Ở đây, trước tiên con thuộc về Cha, rồi Thầy và rồi Satguru. Guru cao hơn Cha và Thầy. Giờ con có niềm tin rằng con thuộc về Cha. Baba đã đến chính xác như Người đã đến 5000 năm trước và đang biến chúng ta thành chủ nhân thế giới, nghĩa là Người đang biến chúng ta thành chủ nhân cõi bình an. Cha nói: Hỡi các con dấu yêu, con sẽ giành được của thừa kế từ Ta, phải không? Các con đều nói: Vâng, thưa Baba. Tại sao chúng con lại không giành của thừa kế chứ? Được rồi, con có thấy vui khi giành được địa vị hoàng gia triều đại mặt trăng giống như Rama không? Con muốn gì nào? Cha đã mang quà đến. Con sẽ cưới Lakshmi triều đại mặt trời hay Sita triều đại mặt trăng? Ít nhất hãy tự nhìn lại mặt mình xem. Con có xứng được cưới Shri N hay Shri L không? Làm sao con cưới được họ nếu con không trở nên xứng đáng? Giờ Cha đang ngồi đây và giải thích chính xác như Người đã từng giải thích ở chu kì trước. Người đang một lần nữa giải thích cho chúng ta. Con đã đến một lần nữa để giành của thừa kế của mình. Mục tiêu và mục đích của con là giành được của thừa kế vô hạn từ Cha vô hạn. Đấy là địa vị hoàng gia triều đại mặt trời. Triều đại mặt trăng là hạng hai. Có những hạng khác nhau: hạng điều hòa, hạng nhất và hạng hai. Vì thế, hãy coi cả vương quốc triều đại mặt trời là hạng điều hòa. Không có hạng nào cao hơn hạng điều hòa cả. Rồi thì có hạng nhất. Cha nói: Bây giờ con sẽ giành lấy vương quốc triều đại mặt trời hạng điều hòa hay vương quốc triều đại mặt trăng hạng nhất? Thấp hơn là trở thành những người thừa kế có thứ hạng ở hạng hai. Rồi con sẽ đến và trị vì vương quốc ở giai đoạn sau này.
Bằng không thì còn có cả vé dự phòng cho các thần dân hạng ba nữa đấy. Có những hạng khác nhau, theo thứ hạng: dự phòng hạng nhất, dự phòng hạng hai. Đằng nào thì cũng hạnh phúc. Có những khoang khác nhau. Một người giàu sẽ mua vé hạng điều hòa. ai trong số các con sẽ trở nên giàu có? Những ai trao hết mọi thứ cho Cha. ‘Baba ơi, tất cả những thứ này là của Cha.’ Chỉ có ở Bharat người ta mới hát lời ngợi ca ‘Thương nhân, Nhà buôn Kim hoàn, Ảo thuật gia’. Tất cả những lời ngợi ca ấy đều là về Cha, chứ không phải Krishna. K đã giành được của thừa kế và nhận được phần thưởng của cậu ấy ở thời kì vàng. Cậu ấy cũng từng thuộc về Cha. Cậu ấy đã nhận được phần thưởng ấy từ đâu đó. L&N trải nghiệm phần thưởng của họ ở thời kì vàng. Giờ các con hiểu rất rõ rằng họ nhất định đã tạo ra phần thưởng của mình trong quá khứ. Phần thưởng của Nehru thật tuyệt. Ông ấy nhất định đã làm nhiều việc tốt. Ông ấy là hoàng đế của Bharat, mặc dù không có vương miện. Có rất nhiều lời ngợi ca về Bharat. Không thể có miền đất nào lại hướng thượng như Bharat đã từng. Bharat là nơi sinh của Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao. Bí mật này không đọng lại trong trí tuệ của ai cả. Chỉ có Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao mới trao cho tất cả mọi linh hồn bình an và hạnh phúc suốt nửa chu kì. Bharat là địa điểm hành hương số một. Thế nhưng, đúng theo vở kịch, nhìn xem tình trạng thế giới đã ra nông nỗi nào vì mọi người đã quên mất Cha duy nhất. Cho nên Shiv B lại đến một lần nữa. Phải có ai đó trở thành công cụ cho việc đó. Cha nói: Giờ đây con hãy trở nên vô thể! Hãy có niềm tin rằng con là linh hồn. Không ai trong bọn họ biết họ, linh hồn, là con ai. Thật là kì lạ! Họ nói: Hỡi TĐ, người Cha, xin hãy rủ lòng thương! Người ta kỉ niệm ngày sinh nhật của Shiva, nhưng họ không biết Người đến vào lúc nào. Đấy là chuyện của 5000 năm. Chỉ có Cha mới đến và xây dựng thế giới mới thời kì vàng. Độ dài của thời kì vàng không phải là hàng trăm nghìn năm đâu. Có bóng tối mịt mùng. Nhiều người đi nghe thông điệp của kinh Gita, nhưng cả người dạy nó lẫn người học nó đều không hiểu gì. Cha giải thích mọi chuyện thật dễ dàng. Chỉ cần nhớ Cha thôi! Trong khi sống ở nhà, hãy giống như bông sen. Mọi đồ trang trí đều được gán cho Vishnu. Vị ấy nhận được chiếc tù và và cả bông hoa. Thật ra, không thể gán chúng cho các thánh thần. Đây là những điều sâu sắc và nghiêm túc như thế đấy. Chúng là những đồ trang trí của các Brahmin, nhưng làm sao có thể đưa chúng cho các Brahmin được đây? Hôm nay họ là Brahmin nhưng ngày mai họ lại đã thành shudra. Một Brahma Kumar trở thành một shudra kumar. Maya chẳng mất mấy thì giờ. Nếu con phạm sai lầm và không tuân theo shrimat của Cha, nếu trí tuệ con bị làm cho hư hỏng, Maya sẽ tát con rất đau và xoay mặt con đi.
Người ta nói trong cơn giận dữ rằng: Tao sẽ tát lật mặt mày. Maya cũng giống như thế đấy. Khi con quên mất Cha, Maya tát con trong một giây và xoay mặt con đi. Con nhận được giải thoát trong cuộc sống trong một giây. Maya kết thúc giải thoát trong cuộc sống ấy cũng trong có một giây. Maya tóm mũi nhiều đứa con giỏi giang. Khi bà ta phát hiện ai đó đang phạm sai lầm, bà ta ngay lập tức tát anh ta. Cha đến và xoay mặt con đi khỏi thế giới cũ. Khi một người cha nghèo sống trong một túp lều cũ nát xây nhà mới, trí tuệ của con cái ông ta hiểu rằng nhà mới sẽ sớm được xây xong và chúng sẽ được chuyển đến sống ở đấy, rằng chúng rồi sẽ phá bỏ cái nhà cũ đi. Bây giờ Cha đã mang Vaikunth, thiên đường, đến trong lòng bàn tay Người để tặng cho con. Người nói: Các con dấu yêu ơi! Người nói với các linh hồn. Người nhìn ngắm các con thông qua đôi mắt này. Cha giải thích: Ta cũng bị ràng buộc bởi vở kịch. Không phải Ta có thể làm bất cứ việc gì mà không màng đến vở kịch đâu, không phải thế. Không phải khi một đứa trẻ bị ốm, Ta có thể cứu chữa nó hay giúp nó không phải phẫu thuật đâu. Không, tất cả mọi người đều phải đối mặt với hệ quả của các hành động của mình. Các con có gánh nặng lớn trên mình vì các con là già đời nhất. Từ chỗ satopradhan các con đã trở thành hoàn toàn tamopradhan. Giờ con đã tìm thấy Cha thế nên con phải giành lấy của thừa kế từ Người. Con biết rằng, đúng theo vở kịch, con giành được của thừa kế từ Cha mọi chu kì. Những ai thuộc về triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng nhất định sẽ đến. Những ai từng là thánh thần đã trở thành shudra rồi họ sẽ trở thành Brahmin và rồi sau đó thuộc về cộng đồng thánh thần. Không ai ngoại trừ Cha có thể giải thích những điều này. Cha thấy các con rất mực ngọt ngào! Người nói: Các con vẫn là những đứa con ấy của Ta từ chu kì trước. Ta đến và dạy các con mọi chu kì. Đây là những điều diệu kì đến vậy. TĐ vô hình nói. Người sẽ nói thông qua một cơ thể, phải không? Khi một linh hồn rời khỏi cơ thể của mình, anh ta không thể nói; linh hồn trở nên tách rời. Bây giờ Cha nói: Mong con trở nên vô thể! Thế không có nghĩa là con phải nín thở đâu. Không phải thế; con phải hiểu rằng mình là một linh hồn bất diệt. Phần vai 84 kiếp được ghi lại trong tôi, linh hồn. Đích thân Cha nói: Mọi hành động mà Ta, linh hồn, thực hiện, đều được ghi lại trong Ta. Phần vai của Ta vẫn tiếp diễn ở đó, trên con đường mộ đạo. Rồi trên con đường kiến thức, Ta đến đây và trao kiến thức cho con.
Những người trên con đường mộ đạo không hề có bất kì kiến thức nào. Làm sao một người chưa từng bao giờ uống rượu có thể biết mùi vị của nó như thế nào được chứ? Chỉ khi họ nhận được kiến thức họ mới có thể biết nó. Có cứu rỗi thông qua kiến thức. Vì thế, nhất định là Đại dương Kiến thức trao cứu rỗi. Cha nói: Ta là Đấng Ban tặng Cứu rỗi cho Tất cả. Cũng có nhà lãnh đạo Sarvodaya (người có tình thương dành cho tất cả). Có rất nhiều loại. Thật ra, chỉ có mỗi Cha mới có thể có tình thương dành cho tất cả. Họ nói với Cha rằng: Hỡi TĐ, xin hãy rủ lòng thương! Cho nên Người là Đấng có tình thương dành cho tất cả. Tất cả những người khác đều chỉ có thể có tình thương hữu hạn. Cha biến cả thế giới này thành satopradhan. Ngay cả các nguyên tố cũng trở nên satopradhan. Đây là nhiệm vụ của Linh hồn Tối cao. Ý nghĩa của Sarvodaya thì rất rộng. Người có tình thương trọn vẹn dành cho tất cả. Không ai buồn khổ trong việc xây dựng nên thiên đường. Ở đấy, có nội thất hạng nhất và của cải vật chất. Không có thú vật hay côn trùng nào gây đau khổ ở đấy cả. Ở đấy, nhà của những nhân vật tiếng tăm cực kì sạch sẽ. Con sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bất cứ một con ruồi nào ở đâu. Không con muỗi nào có thể bay đến đấy. Không ai trong bọn chúng có sức mạnh để đến thiên đường. Không có gì ở đấy lại gây bẩn cả. Có hương thơm tự nhiên của những bông hoa. Baba đưa cho con nước quả để uống trên vùng tinh tế. Thế nhưng, chẳng có gì ở vùng tinh tế thật đâu. Tất cả những thứ ấy chỉ là linh ảnh mà thôi. Các con có linh ảnh trong khi ngồi ở đây. Bài hát đúng là hạng nhất. Con biết rằng con đã tìm thấy Cha, thế thì con còn muốn gì hơn nữa? Con đã giành được của thừa kế vô hạn từ Cha vô hạn. Vì thế, hãy nhớ Cha. Những chỉ dẫn của Cha cực kì nổi tiếng. Chúng ta sẽ trở nên hướng thượng nhất bằng cách tuân theo shrimat. Còn lại đều là những mệnh lệnh ma quỉ của con người. Vì thế họ không biết rằng từng có niềm hạnh phúc miên viễn ở thời kì vàng. Đã từng có vương quốc của L&N ở đấy. Họ vốn là Radhe và Krishna hồi họ còn nhỏ. Người ta không mô tả bất cứ hoạt động thánh thiện nào của họ. Ở thiên đường, tất cả trẻ con đều là hạng nhất, không có chuyện giở trò phá quấy. Thế nhé.
Gửi tới những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ, và lời chào buổi sáng, từ người Mẹ, người Cha, BD. Cha linh hồn kính cẩn chào namaste với các con linh hồn.
Trọng tâm thực hành
1. Vì con đã quay mặt đi khỏi thế giới cũ này, con không được phép phạm bất cứ sai lầm nào cho phép Maya xoay mặt con lại về phía bà ta. Đừng bất tuân shrimat. Hãy giành trọn của thừa kế của con từ Cha.
2. Hãy dâng nộp mọi thứ con có cho Cha. Hãy trở thành người thừa kế thực thụ và giành lấy tấm vé hạng điều hòa tới thời kì vàng. Hãy nỗ lực trong khi giữ mục tiêu và mục đích của con trong trí tuệ con.
Chúc phúc:
Mong con liên tục yêu thương và trở thành con người cao cả nhất, người tuân theo những qui tắc ứng xử cao cấp nhất bằng cách được giải thoát khỏi mọi yếu kém trong một giây.
Một người yêu một người khác sẽ dâng nộp tất cả mọi thứ vì tình yêu dành cho người kia. Ai đang yêu chẳng cần nghĩ ngợi gì về việc dâng nộp bất cứ thứ gì. Cho nên, cách dễ dàng để áp dụng vào thực tế các qui tắc ứng xử và các kỉ luật mà con được nghe và được giải thoát khỏi mọi yếu kém chính là liên tục yêu thương Cha duy nhất. Hãy liên tục ở trong tình đồng hành với Đấng mà con yêu, rồi con sẽ được nhuộm màu bởi thuộc tính linh hồn và trở thành con người cao cả nhất người tuân theo những qui tắc ứng xử cao cấp nhất trong một giây, vì ai yêu thương sẽ tự động nhận được sự hợp tác của Cha.
Khẩu hiệu:
Nếu nền tảng niềm tin vững mạnh, con đảm bảo sẽ đến được đích của mình.
***Om shanti***
Những lời hướng thượng vô giá của Mateshwari
Sự mở rộng của thế giới loài người, thế giới thánh thần cũng như thế giới của hồn ma và các tinh thần quỉ dữ
Nhiều người đặt câu hỏi: Khi chúng ta nói về những linh hồn con người ô trọc mà chúng ta gọi là ma, họ là thật hay là tưởng tượng? Hay chỉ là nghi vấn? Hiện giờ, con đã giải thích rõ ràng rằng khi linh hồn con người thực hiện những hành động tội lỗi, họ phải trải qua nhiều loại khổ sở và họ phải chịu đựng những nỗi khổ ấy trong kiếp sống con người của mình, chứ không phải trong kiếp sống của thú vật, chim muông hay bất cứ loài nào khác. Một con người sẽ chỉ trở thành một con người thôi. Linh hồn con người khác với linh hồn con vật. Con người không bao giờ trở thành con vật và con vật cũng không bao giờ trở thành con người. Thế giới của chúng là của riêng chúng, còn thế giới này của linh hồn con người là của riêng chúng ta. Con người có năng lực lớn hơn con vật trong việc trải nghiệm hạnh phúc và khổ đau. Vì chúng ta trải nghiệm hạnh phúc trong cơ thể con người khi chúng ta thực hiện những hành động thanh khiết, nên khổ đau nhất định cũng được trải nghiệm trong cơ thể con người mà thôi. Trí tuệ đang lắng nghe kiến thức này cũng nằm trong cơ thể con người, chứ không phải con vật. Cho nên con người có phần vai chính trong vở kịch thế giới này.
Muông thú và chim chóc giống như vẻ đẹp của vở kịch thế giới vậy. Trong cả chu kì, từ lúc bắt đầu thời kì vàng cho đến cuối thời kì sắt, con người nhận 84 kiếp, nhưng có thể có 8,4 triệu kiếp trong đa dạng các loài muông thú và chim chóc khác nhau. Không ai ngoại trừ TĐ có thể giải thích bí mật này cho chúng ta. Nơi cư ngụ của các linh hồn là nguyên tố ánh sáng, nghĩa là thế giới vô hình. Linh hồn loài vật không thể đi tới nguyên tố ánh sáng, chúng diễn phần vai của chúng trong vũ trụ này thôi. Chúng cũng có phần vai lặn và nổi và trải qua các trạng thái sato, rajo và tamo, vì thế chúng ta không được phép quá sa đà vào sự mở rộng của các nguyên tố, mà trước tiên hãy tự mang lại lợi ích cho chính linh hồn của mình, nghĩa là hãy ‘Manmanabhav’. Bây giờ, chúng ta nói về linh hồn con người. Linh hồn nào thực hiện hành động ô trọc và hành động tội lỗi đi vào chu kì sinh tử, tương ứng với những tâm ấn ô trọc của họ.
Họ nhận được linh ảnh về bất cứ tội lỗi nào họ đã phạm phải từ đầu, qua quá trình cho tới lúc kết thúc, nghĩa là cho tới khoảnh khắc lìa đời, và họ trải nghiệm sự trừng phạt một cách tinh tế. Trong một thời gian ngắn, họ phải trải qua nỗi đau khổ của biết bao nhiêu kiếp và rồi rời bỏ cơ thể của họ và trải nghiệm nhiều khổ đau hơn nữa trong ngục tù bào thai. Rồi tương ứng với tâm ấn của mình, họ được cặp cha mẹ ấy sinh ra và trải nghiệm hạnh phúc cũng như khổ đau trong cuộc đời của họ ở đó. Đấy được gọi là đầu, giữa và kết. Tuy nhiên, một số linh hồn không nhận cơ thể mà lại lang thang như những con ma trong vũ trụ này trong hình hài tinh tế của họ. Đấy cũng là một dạng trừng phạt, nghĩa là một dạng khổ sở. Linh hồn con người ô trọc ấy có một số tài khoản nghiệp với linh hồn khác vì thế sẽ nhập vào linh hồn kia và gây đau khổ cho linh hồn đó, nghĩa là anh ta sẽ thanh toán tài khoản nghiệp của mình và rồi đi và nhận lấy một cơ thể khác. Một số linh hồn con người cứ đánh đập cái người mà họ nhập vào, gây rất nhiều khổ sở cho người ấy. Thế nhưng, đây cũng là một dạng khổ sở trong việc thanh toán tài khoản nghiệp. Cho nên chính là trong cơ thể con người mà mọi linh hồn trải nghiệm hạnh phúc và khổ đau. Con đã được giải thích rằng linh hồn đã từ cõi giải thoát đến trong vở kịch hữu hình này thì không thể quay về giữa chừng. Họ mang theo các tâm ấn hạnh phúc và khổ đau tương ứng với những hành động thanh khiết hoặc ô trọc mà họ đã thực hiện và đi vào chu kì của hạnh phúc và khổ đau. Mọi linh hồn đều tái kiếp, chỉ mỗi mình TĐ là không. Thế nhé.