05/09/22 Murli buổi sáng Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy chạy đua trong việc trao tặng châu ngọc kiến thức bất diệt mà con nhận được từ Cha, Đại dương Kiến thức.
Câu hỏi: Nguyên do chính cho việc con tiến lên phía trước hoặc ở lại phía sau trong chuỗi hạt là gì?
Trả lời: Là việc con tuân theo shrimat. Những người tuân theo shrimat rất tốt thì đạt được một thứ hạng dẫn đầu, trong khi những người đi theo shrimat tốt hôm nay, nhưng ngày mai lại trộn lẫn những chỉ dẫn của riêng tâm trí mình với shrimat bởi sự ảnh hưởng của ý thức cơ thể thì đạt được một thứ hạng về phía cuối. Mặc dù họ có thể đến sau, nhưng những người đi theo shrimat chính xác có thể đạt được một thứ hạng dẫn đầu.
Bài hát: Hỡi kẻ lữ hành trong bóng đêm, đừng mệt mỏi! Đích đến của bình minh chẳng còn xa.
Om shanti. Cả Bap và Dada nói: Om shanti. Lối sống nguyên thủy của cả Bap và Dada là bình an. Nó nên bật lên từ chúng ta, những người con, rằng Om, nghĩa là, lối sống nguyên thủy của bản thân chúng ta, những linh hồn, là bình an. Giờ chúng ta đang đi đến mảnh đất bình an. Đầu tiên Baba sẽ đưa tất cả chúng ta đến mảnh đất bình an. Ai sẽ đi trước? Con càng ở trong sự tưởng nhớ nhiều bao nhiêu, thì con càng chạy đua tiến về phía trước nhiều bấy nhiêu. Giờ các con đang trở nên ý thức linh hồn. Điều này mất rất nhiều nỗ lực. Ravan khiến các con ý thức cơ thể suốt nửa chu kỳ. Cha vô hạn, Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, giờ đang làm cho con ý thức linh hồn và đang chỉ cho các con đường về nhà. Chỉ Đấng Duy Nhất là Chủ Nhân của ngôi nhà mới có thể chỉ cho các con đường về nhà. Không con người nào có thể chỉ cho các con đường về nhà; đó không phải là luật.
Duy nhất một mình Cha đến và chỉ cho các con con đường. Tên của Người là Đấng Loại bỏ Khổ đau, Đấng giải thoát các con khỏi khổ đau. Họ đã hát lời ngợi ca Người trên con đường thờ cúng. Không phải những linh hồn trong thời kỳ vàng nói rằng Cha đã giải thoát họ khỏi khổ đau và đã gửi họ đến mảnh đất hạnh phúc. Không, duy nhất vào lúc này Ta mới giải thích kiến thức này cho các con. Duy nhất vào lúc này kiến thức mới tiếp diễn trong phần này. Sau đó, phần vai này đi đến hồi kết và phần thưởng bắt đầu. Chỉ một mình Cha diễn phần vai biến những người ô trọc thành thanh khiết và Người diễn phần vai đó mỗi chu kỳ. Con biết rằng con từng thanh khiết suốt nửa chu kỳ. Sau đó các con đã đi vào vương quốc của Ravan và đã tiếp tục đi xuống; các cấp độ đã tiếp tục suy giảm. Chỉ duy nhất ở Bharat mới từng có các vị thần tràn đầy16 cấp độ thánh thiện, tràn đầy tất cả các đức hạnh. Sau đó họ đã phải tái sinh và nhất định đã phải đi xuống; các cấp độ phải suy giảm. Tuy nhiên, họ không nhận biết về điều này ở đó.
Trí tuệ các con có tất cả kiến thức này vào lúc này. Các vị thần thanh khiết trở nên ô trọc như thế nào? Hãy đến và chúng tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về 84 kiếp. Đây là câu chuyện chân thực về chu kỳ 84 kiếp. Những người kia thì thuật lại những câu chuyện giả dối. Họ tả thời lượng của chu kỳ rất dài. Bằng cách lắng nghe câu chuyện về chu kỳ 84 kiếp này, các con đạt được vị trí vua và hoàng hậu, những người cai trị địa cầu. Các ẩn sĩ v.v… không biết những bí mật sâu sắc này. Lối sống của họ khác biệt. Đầu tiên họ nhận kiếp sinh với cha mẹ mình và vì vậy, họ cũng đi đến các đền thờ v.v… và thờ phụng ở đó. Sau đó, họ có sự thờ ơ/bàng quan, họ rời bỏ nhà cửa và gia đình mình, và bỏ đi. Cha nói: ‘Những linh hồn xứng đáng được thờ phụng trở thành những kẻ đi thờ cúng’ là chỉ áp dụng cho các con.
Được nhớ rằng những Brahmin đã xuất hiện từ miệng của Brahma, vì vậy họ chắc chắn đã phải được nhận nuôi. Baba này cũng từng ô trọc vào lúc đầu và sau đó ông ấy đã trở nên thanh khiết. Các con trở thành những Brahmin và sau đó nỗ lực để trở thành các vị thần thanh khiết. Vương quốc của Lakshmi và Narayan được gọi là thiên đường. Ở đó, có lối sống không phân chia nơi các vị thần sống trong sự thống nhất. Không thể có bất kỳ mâu thuẫn nào ở đó; Maya không tồn tại ở đó. Lời ngợi ca về đạo lý sống thánh thần này được hát rằng: Tràn đầy mọi đức hạnh… Khi các con đi đến một Ngôi đền của Lakshmi và Narayan, hãy nói với họ: Người này là Narayan đích thực, phải không? Tại sao ông ấy lại được gọi là sự thật? Bởi vì có rất nhiều sự giả dối ngày nay. Nhiều người có tên là Lakshmi-Narayan hoặc Radhe-Krishna, v.v…; họ có những cái tên đôi. Ở Madras, nhiều người có những cái tên rất hay: Bhagat Vatsalam (Đấng bảo vệ các Tín đồ), v.v… Đó sẽ chỉ là Thượng Đế. Làm thế nào có thể là một con người được?
Có trong trí tuệ con rằng Cha Tối cao của những linh hồn, Linh hồn Tối cao, giờ đang ngồi trước các con. Nếu các con tiếp tục nhìn vào Baba, thì các con có thể hiểu Baba, Đấng Thanh Lọc, là Đấng Dấu Yêu tuyệt nhất như thế nào. Linh hồn nói: Baba vô hình đang trò chuyện với chúng ta, những linh hồn. Cha Tối cao vô hình, Linh hồn Tối cao, đến và dạy cho chúng ta, những linh hồn. Điều này không được đề cập trong bất kỳ kinh sách nào. Một số nói rằng Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, đi vào cơ thể của Krishna. Tuy nhiên, hình dáng đó của Krishna chỉ tồn tại trong thời kỳ vàng. Krishna không thể tồn tại ở đây với tên gọi hoặc hình dáng đó. Bức tranh của Krishna mà các con nhìn thấy cũng không chính xác. Không thể chụp ảnh điều mà các con nhìn thấy trong một linh ảnh thánh thiện. Tuy nhiên, rất nổi tiếng rằng Shri Krishna đẹp đẽ là hoàng tử đầu tiên của thời kỳ vàng. Sau đó, cậu ấy đã trở thành hoàng đế thế giới. Vương quốc bắt đầu với Lakshmi và Narayan. Kỷ nguyên bắt đầu với vương quốc của họ.
Kỷ nguyên đầu tiên của thời kỳ vàng chính là kỷ nguyên của người chinh phục tội lỗi (Vikramajeet). Khi Shri Krishna ra đời, vẫn còn sót lại một số người phải trở về nhà. Đây là thời kỳ chuyển giao để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Kỷ nguyên mới, vương quốc của Lakshmi và Narayan, bắt đầu khi tất cả mọi người đã trở nên hoàn toàn thanh khiết và sau đó nó được gọi là mảnh đất của Vishnu. Sự dưỡng nuôi diễn ra thông qua hình dạng đôi của Vishnu – Lakshmi và Narayan. Giờ đây các con đang nỗ lực để trở thành như vậy. Các con nói rằng các con nỗ lực để đạt được thừa kế của mình từ Cha mỗi 5000 năm. Các con phải nỗ lực rất tốt. Một giáo viên sẽ hiểu được một sinh viên có thể thi đỗ đến mức nào. Các con cũng biết các con tiếp tục có một trạng thái kiên định và liên tục không gián đoạn đến mức nào, các con nhận lấy châu ngọc kiến thức bất diệt từ Cha và sau đó trao tặng chúng cho người khác đến mức nào. Không ai khác có thể trao tặng châu ngọc kiến thức bất diệt này. Các con nhận được châu ngọc kiến thức này từ Cha, Đại dương Kiến thức. Đây không phải là kim cương hoặc trân châu vật chất.
Các con phải trở thành những người trao tặng châu ngọc kiến thức bất diệt. Hãy kiểm tra bản thân con xem con đang trao tặng bao nhiêu. Nhìn xem Mama và Baba trao tặng bao nhiêu! Những chị em gái tốt nhất của các con cũng trao tặng rất tốt. Một cuộc đua đang diễn ra. Vậy nhưng, chưa ai thi đỗ bài thi sau cùng. Sẽ được nói rằng: Hiện tại, người này người kia thật thông minh. Nếu một chuỗi hạt phải được tạo ra vào lúc này, thì nó sẽ rất khác với chuỗi hạt trước đó. Những người từng là các hạt thứ tư và thứ năm đã chết. Những người cũng từng được đặt trong một thứ hạng dẫn đầu bây giờ đã đi về phía sau và những người mới đã tiến lên trước. Baba biết mọi điều. Đó là lý do vì sao được nói rằng: Chỉ có đường thốt nốt và túi đựng đường thốt nốt mới biết đường thốt nốt ngọt ngào đến mức nào. Baba tiếp tục nói cho các con mọi điều. Trước đây, trạng thái của các con từng tốt, trong khi vị trí của các con bây giờ đã đi xuống bởi vì các con không đi theo shrimat một cách chính xác. Các con đi theo những chỉ dẫn của riêng tâm trí mình.
Bất kỳ ai cũng có thể hỏi: Baba, nếu con rời cơ thể mình vào lúc này, thì vị trí của con sẽ là gì? Một số trong những điều này được nhắc đến trong kinh Gita; chúng giống như một nhúm muối trong một bao tải bột. Mọi người tiếp tục cầu gọi: Baba, hãy giải thoát chúng con khỏi vương quốc của Ravan! Hãy loại bỏ khổ đau của chúng con! Đây là Haridwar đích thực (Cánh cổng đến với Thượng Đế) nơi khổ đau của các con được loại bỏ. Duy nhất Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, Đấng Loại bỏ Khổ đau, được gọi là Hari (Đấng loại bỏ khổ đau). Shri Krishna không phải như vậy. Duy nhất Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, được gọi là Đấng Loại bỏ Khổ đau và là Đấng Ban tặng Hạnh phúc. Các con trở thành những chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc. Các con trở thành những chủ nhân thế giới thông qua sức mạnh yoga. Của họ là quyền lực vật chất, sức mạnh vật chất và đây là lý do vì sao họ tiếp tục sử dụng trí tuệ mình để phát minh ra những quả bom.
Không có chuyện về quân đội ở đây. Không ai trên thế giới biết các con nhận được quyền trị vì thế giới thông qua sức mạnh yoga như thế nào. Duy nhất Cha đến và dạy các con yoga này. Cha nói: Hãy liên tục nhớ một mình Ta! Ta là Đại dương Kiến thức. Họ hát lời ngợi ca Người: Đại dương Kiến thức, Đại dương Hạnh phúc và Thanh khiết. Họ sẽ không bao giờ nói: Đại dương Yoga. Không, sẽ là sai khi gọi Người là Đại dương Yoga. Cha là Đại dương Kiến thức, Đấng Thanh Lọc. Người nhất định phải tưới mưa kiến thức. Điều trước tiên Cha nói là: Hãy liên tục nhớ một mình Ta. Nhớ bất kỳ ai khác là sự vô minh/ngu dốt. Duy nhất Cha trao cho các con kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Người cũng trao cho các con những lời dạy để có yoga. Tất cả những người khác sẽ trao cho các con những chỉ dẫn sai trái về yoga. Đó được gọi là yoga thể chất để giữ cho cơ thể cân đối. Còn đây là yoga tinh thần/cho linh hồn. Raja Yoga này không được nhắc đến ở bất kỳ nơi nào khác. Không ai, ngoài Cha, có thể dạy cho các con Raja Yoga. Họ thậm chí không biết nó.
Các con sẽ học Raja Yoga này và sau đó đi và trị vì ở đó. Không có hình ảnh nào của Raja Yoga. Các con tạo ra những bức tranh này chỉ để giải thích cho người khác. Không ai có thể hiểu được chúng chỉ bằng cách nhìn vào chúng. Nó phải được giải thích cho người ta rằng Brahma này học Raja Yoga và trở thành Narayan. Có bức tranh của ông ấy bên cạnh. Hấp thu tất cả những điều này là chuyện của trí tuệ. Người Thầy sẽ làm gì trong việc này? Người Thầy không thể làm bất cứ điều gì với trí tuệ các con. Một số nói: Hãy mở khóa trên trí tuệ con! Baba có thể làm gì? Hãy chỉ tiếp tục nhớ Baba và học giỏi, và trí tuệ con sẽ mở ra hoàn toàn. Những người con được dạy mọi điều một cách trọn vẹn: Hãy nói Baba! Hãy nói Mama! Chỉ khi một người con nói điều này thì họ mới sẽ học. Làm cách nào họ có thể học được nó nếu không nói nó? Vì vậy, miệng của các con được bảo hãy mở ra để các con có thể nói.
Các con phải nỗ lực. Các con phải trao lời giới thiệu về Cha. Người là Thượng Đế, Đấng Tối cao, Đấng Sáng Tạo của tất cả mọi người. Tất cả các con nhận được thừa kế thiên đường từ Người. Sau đó, bởi các con đánh mất thừa kế của mình trong vương quốc của Ravan, mà nó trở thành địa ngục. Thánh thần từng thanh khiết và sau đó, họ đã trở nên ô trọc. Sau đó, Người Cha, Đấng Thanh Lọc đã đến và nói: Hãy liên tục nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Không có cách nào khác. Tạp chất của năm thói tật chỉ có thể được loại bỏ bằng ngọn lửa yoga. Bằng cách có sự tưởng nhớ, các con sẽ trở nên thanh khiết và trở thành một tràng hoa quanh cổ. Hãy tiếp tục luyện tập nói hết lần này đến lần khác. Các con không được chỉ nói: Baba, con không thể nói. Con càng đi theo shrimat và nhớ Baba nhiều bao nhiêu, con sẽ càng đạt được vị trí cao bấy nhiêu. Nếu con không đi theo shrimat, thì trí tuệ con sẽ trở nên bị khóa và mũi tên sẽ không bắn trúng đích. Thủy ngân hạnh phúc sẽ không dâng lên. Nếu các con đi theo những chỉ dẫn của riêng tâm trí mình, Baba sẽ nói rằng các con đang đi theo những chỉ dẫn của Ravan.
Nhiều người con ý thức cơ thể và không học murli. Những người thậm chí không học murli thì sẽ trao kiến thức gì đây? Đa dạng những ý điểm mới như vậy tiếp tục xuất hiện. Các con phải nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Các con cũng phải từ bỏ các cơ thể cũ của mình. Bộ trang phục này cũng đã chết. Hãy tiếp tục trò chuyện với bản thân con theo cách này. Không phục vụ của người nào có thể bị che giấu. Cũng không yếu kém nào có thể được che giấu. Maya rất ma quỷ. Bà ta tiếp tục khiến các con thực hiện nhiều kiểu hành động sai trái. Nếu các con phạm phải một sai lầm, hãy ngay lập tức cầu xin Cha sự tha thứ. Hãy luôn rất trong sạch cả trong lẫn ngoài. Nhiều người có rất nhiều ý thức cơ thể.
Baba đã giải thích: Đừng nhận bất kỳ phục vụ riêng tư cá nhân nào từ bất kỳ ai. Hãy tự chuẩn bị thức ăn cho bản thân con. Hãy làm cả hai phục vụ thể chất và tinh thần. Nếu con trao cho ai đó drishti trong khi ở trong sự tưởng nhớ đến Baba, thì con nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Đích thân Baba đôi khi đi vào và trao rất nhiều sự giúp đỡ cho một số người đang làm phục vụ. Những người đó lại nghĩ rằng họ đã làm được gì đó và họ nhanh chóng trở nên kiêu ngạo. Họ không hiểu rằng Baba đã khiến họ làm điều đó. Baba có thể đi vào ai đó và làm cho phục vụ xảy ra; khi đó, có sức mạnh gấp đôi ở đó. Nếu ai đó đã nhận được một thang máy/sự nâng đỡ và bắt đầu làm phục vụ tốt, thì con nên hạnh phúc. Có gì phải ghen tị về việc này? Các con không bao giờ được tham gia vào việc suy nghĩ về người khác. Một số người lan truyền những lời đàm tiếu. Ngay cả nếu ai đó có nói điều gì đó, thì tại sao con lại phải gây thiệt hại hơn nữa bằng cách thuật lại điều đó cho những người khác? Có nhiều người dựng lên những lời nói dối: Người này người kia như thế này và như thế kia. Đừng bao giờ lắng nghe những điều sai trái/giả dối như thế. Nếu ai đó nói với con những điều sai trái, thì nghe, nhưng đừng nghe. Đừng bao giờ hủy hoại trái tim của bất kỳ ai. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ người Mẹ, người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy luôn trong sạch và trung thực với Cha cả trong lẫn ngoài. Nếu con phạm phải một sai lầm, hãy ngay lập tức cầu xin sự tha thứ. Hãy làm cả hai kiểu phục vụ: thể chất và tinh thần.
2. Đừng tham gia vào việc suy nghĩ về người khác bởi vì ghen tị. Nếu bất kỳ ai nói với con những điều sai trái về người khác, thì nghe nhưng đừng nghe. Đừng nói về những điều như thế và hủy hoại trái tim của những người khác.
Chúc phúc: Mong con là một chủ nhân nhân từ và trao tặng hạnh phúc cho những linh hồn bất hạnh và bất an bằng cách trở nên hào phóng từ trái tim.
Hiện tại, người ta có thể có mọi thứ, nhưng họ không thể có hạnh phúc thực sự. Vì vậy, vào thời điểm như thế, hãy trao cho những linh hồn bất hạnh và bất an trải nghiệm về hạnh phúc và họ sẽ chúc phúc cho con từ tận trái tim mình. Các con là những người con của Đấng Ban Tặng, vì vậy hãy để đức hạnh nhân từ hiện lên và chia sẻ kho báu hạnh phúc một cách hào phóng. Đừng bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ không bao giờ lắng nghe. Ngay cả nếu ai đó chống đối con, thì con cũng không được buông bỏ những cảm nhận nhân từ của mình. Những cảm nhận nhân từ và những mong ước tốt lành nhất định đem lại cho con quả trái.
Khẩu hiệu: Sự dưỡng nuôi của kiến thức và yoga là sự dưỡng nuôi tinh thần. Hãy trở nên mạnh mẽ và khiến những người khác trở nên mạnh mẽ bằng sự dưỡng nuôi này.
*** Om Shanti ***