Trọng tâm: Con ngọt ngào, Thời kì chuyển giao này của Người Cha, Đại dương Kiến thức, và Sông Brahmaputra thì giống như một viên kim cương. Các con đến đây để thay đổi từ những vỏ sò thành những viên kim cương.
Câu hỏi: Vương quốc thời kỳ vàng được thiết lập khi nào và bằng cách nào?
Trả lời: Khi toàn bộ thế giới ô trọc đã được làm sạch, nghĩa là, khi thế giới cũ đã bị hủy diệt, vương quốc thời kỳ vàng sẽ được thiết lập. Các con phải trở nên sẵn sàng trước đó; các con phải trở nên thanh khiết. Kỷ nguyên của vương quốc mới sẽ bắt đầu khi không còn sót lại một con người ô trọc nào. Kỷ nguyên đó sẽ không bắt đầu ở đây. Mặc dù Radhe và Krishna sẽ ra đời, nó sẽ không được gọi là thời kỳ vàng vào lúc đó. Chính khi họ ngồi trên ngai vàng vương quốc trong hình dáng của Lakshmi và Narayan thì kỷ nguyên đó mới sẽ bắt đầu. Cho đến khi đó, những linh hồn sẽ tiếp tục đến và đi. Tất cả những điều này phải được nghiền ngẫm.
Bài hát: Đây là cú nhảy vọt để quên đi thế giới.
Om shanti. Các con đã đi đâu? Đi đến bến bờ của Đại dương Kiến thức. Thực tế, các con cư ngụ trên bờ sông Hằng kiến thức và bây giờ các con đã đến với bến bờ của Đại dương Kiến thức. Ai đã đến? Những dòng sông Hằng kiến thức. Để trở thành gì? Để thay đổi từ những vỏ sò thành những viên kim cương, nghĩa là, từ nghèo đói trở thành có vương miện trên đầu. Brahma là sông Brahmaputra và Shiva là Đại dương Kiến thức. Đây là Sông Brahmaputra. Ông ấy là một đứa con. Brahma là con trai của Shiva. Các con là cháu trai và cháu gái. Ở Calcutta, một cuộc hội tụ rất lớn diễn ra giữa đại dương và các dòng sông; sông Hằng, sông Brahmaputra và đại dương gặp gỡ ở đó. Các dòng sông khác cũng hòa vào Sông Brahmaputra. Cuộc gặp gỡ chính là cuộc gặp gỡ giữa sông Brahmaputra và đại dương. Đó được gọi là Diamond Harbour (Cảng Kim Cương). Người Anh đã đặt cho nó cái tên đó. Họ không hiểu được ý nghĩa của nó. Họ đã chỉ đặt cho nó cái tên đó. Cha giải thích ý nghĩa của nó cho các con.
Vào lúc này, các con đã trực tiếp đến với sông Brahmaputra và Đại dương Kiến thức. Các con cũng đích thân đi đến đại dương ở đó để trở thành kim cương. Tuy nhiên, thay vì trở thành kim cương, các con trở thành đá, bởi vì đó là con đường thờ cúng. Đây là sự gặp gỡ giữa những linh hồn với Linh hồn Tối cao. Cả hai cùng nhau: đó là không sống (đài tưởng niệm) trong khi đây là hình hài sống. Ông này có thể đi bất kỳ đâu. Vì vậy, các con nên luôn luôn hiểu rằng cả hai, sông Brahmaputra và Đại đương, là kết hợp trong hình hài sống. Đây là cuộc gặp gỡ để trở thành kim cương. Các con phải trở nên giống như kim cương. Ông này là sông Brahmaputra và các con là những dòng sông Hằng kiến thức được nhận nuôi. Những dòng sông này là không đếm xuể. Mọi người biết rằng có nhiều dòng sông ở Bharat; những dòng sông này là không đếm xuể. Các con không thể đạt đến tận cùng của những dòng sông kiến thức này. Chỉ duy nhất vào lúc này, những dòng sông mới xuất hiện từ Đại Dương. Đầu tiên sông Brahmaputra xuất hiện và sau đó, các dòng sông khác nhỏ hơn xuất hiện từ đó. Các con biết được điều này, theo thứ bậc, tương ứng với nỗ lực các con thực hiện. Một số thì lớn và số khác thì nhỏ.
Đấng duy nhất đó biến tất cả những con người trở thành giống như kim cương. Sẽ không được nói rằng chỉ những người của triều đại mặt trời mới trở thành các hoàng đế và nữ hoàng; không. Vua và hoàng hậu như thế nào, thì thần dân như thế ấy. Cuộc đời của tất cả các con trở nên giống như kim cương. Những người thực hiện dù chỉ một chút nỗ lực cho thiên đường cũng trở nên giống như kim cương. Sông Brahmaputra này và Đại Dương, cả hai sống cùng nhau. Khi các con đến đây, các con hiểu được bên trong rằng, các con đã đến với BapDada. Cha là Đại dương Kiến thức và Người đi vào sông Brahmaputra này, nghĩa là, Brahma. Người biến các con trở nên giống như kim cương thông qua ông này. Giờ đây, nó phụ thuộc vào việc mỗi các con nỗ lực bao nhiêu và con đi theo shrimat đến mức nào. Các con cũng biết rằng các con phải nỗ lực trong khi các con vẫn đang còn sống. Các con tiếp tục nhận được những lời dạy này. Các kết quả của kỳ thi sẽ xuất hiện vào thời điểm hủy diệt. Một mặt, các kết quả sẽ được công bố và mặt khác, sự hủy diệt sẽ bắt đầu. Sau đó, sẽ có những tiếng kêu khóc vì đau khổ, đừng hỏi nữa! Đây là lý do vì sao các con phải trở nên sẵn sàng trước khi sự hủy diệt và chiến tranh diễn ra.
Các con nên hiểu là bây giờ còn lại bao nhiêu thời gian. Các con cũng biết rằng khi vương quốc của các con được thiết lập, mọi thứ đã sẽ được làm sạch. Các con tiếp tục trở nên thanh khiết. Những người kia là ô trọc. Tất cả những người ô trọc sẽ bị hủy diệt. Họ sẽ thanh toán tài khoản nghiệp của mình và trở về nhà. Khi không còn sót lại một con người ô trọc nào, thì thế giới này sẽ được gọi là một thế giới thanh khiết. Vào lúc này, các con thanh khiết, nhưng toàn bộ thế giới không thanh khiết. Nó nhất định sẽ trở thành thanh khiết. Sau khi sự hủy diệt diễn ra, toàn bộ thế giới sẽ thanh khiết. Đó sẽ được gọi là thế giới mới. Khi ai đó hỏi các con về kỷ nguyên của thế giới mới, thì hãy giải thích rằng kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu khi hoàng đế và nữ hoàng ngồi trên ngai vàng. Chừng nào kỷ nguyên mới chưa bắt đầu, thì kỷ nguyên cũ nhất định vẫn còn. Kỷ nguyên sẽ không bắt đầu từ đây. Mặc dù chúng ta, những Brahmin, là mới, nhưng thế giới, tức là mọi thứ trên trái đất, thì không mới.
Bây giờ là lúc chuyển giao. Thời kỳ vàng phải đến sau thời kỳ sắt. Chúng ta nói rằng công chúa và hoàng tử đầu tiên là Radhe và Krishna. Ngay cả khi đó, chúng ta sẽ không gọi đó là thời kỳ vàng vào lúc đó. Chừng nào Lakshmi và Narayan chưa ngồi trên ngai vàng, thì sẽ tiếp tục có mâu thuẫn này hay mâu thuẫn khác, mặc dù Radhe và Krishna ở đó. Nhìn xem, đây là tất cả những điều để nghiền ngẫm. Khi thời kỳ vàng bắt đầu, thì kỷ nguyên sẽ bắt đầu, kỷ nguyên của người này người kia của triều đại mặt trời. Một kỷ nguyên không bao giờ tồn tại bằng tên của hoàng tử hoặc công chúa. Sẽ tiếp tục có việc đến và đi suốt khoảng thời gian ở giữa. Những người ô trọc, dơ bẩn cũng phải trở về. Sẽ có một vài người vẫn còn lại ở đây. Mất thời gian để tất cả những người vẫn còn lại ở đây trở về nhà.
Ai đang giải thích điều này? Đại dương Kiến thức đang giải thích và Sông Brahmaputra kiến thức cũng đang giải thích; cả hai đang giải thích cùng nhau. Cuộc hội tụ Kumbha đó (một lễ hội tôn giáo) diễn ra mỗi năm. Còn cuộc hội tụ gặp gỡ này giữa Đại dương và những dòng sông, chỉ diễn ra ở thời kỳ chuyển giao. Các con nói rằng các con đang đi đến với Mẹ và Cha, Đại dương Kiến thức, đến dòng sông lớn. Baba đang trao cho chúng ta thừa kế của chúng ta thông qua dòng sông lớn này và các dòng sông khác, tức là, Người đang làm cho chúng ta trở nên giống như kim cương. Người ta đi đến Kumbha mela với rất nhiều niềm hạnh phúc và sự thanh khiết và họ giữ thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình trong khi họ ở đó. Đó là các cuộc hành hương thể lý. Những người hành hương mong ước có được lợi ích cho bản thân. Những người dẫn đường không trải nghiệm nhiều lợi ích như những người hành hương trải nghiệm. Những người dẫn đường chỉ đơn giản đi để tích lũy tiền bạc. Họ không có nhiều tình cảm tín ngưỡng như những người hành hương. Những người hành hương đi với những tình cảm rất thuần khiết và một số thậm chí có những linh ảnh.
Có một lingam bằng băng đá tồn tại ở Amarnath. Khi các con đi đến trước nó, tất cả những gì con thấy là băng đá. Những người có những tình cảm tín ngưỡng trở nên rất hạnh phúc khi họ nhìn thấy nó, nghĩ rằng đó là kỳ quan của tự nhiên. Người ta có niềm tin rằng lingam tự động được tạo ra bằng băng đá. Tuy nhiên, đó chẳng là gì cả. Cuộc hành hương đích thực là cuộc hành hương mà bây giờ các con đang đi trên đó. Người ta nghĩ rằng họ đã loạng choạng vấp váp khắp nơi rất nhiều để tìm kiếm Thượng Đế, nhưng họ đã không tìm thấy Thượng Đế bất cứ nơi đâu. Baba đã giải thích cho các con rằng các con không thể chụp một bức ảnh của Thượng Đế. Làm sao con có thể chụp ảnh một chấm điểm? Để giải thích, các con nói rằng Người là một ngôi sao: “Một ngôi sao tỏa sáng ở trung tâm vầng trán”. Một số người con gái chấm một dấu tilak ở giữa trán mình. Họ đã nghe thấy rằng nơi cư ngụ của một linh hồn là ở vầng trán, vì vậy họ đặt một ngôi sao ở đó. Đó là dấu tilak đích thực. Tilak của quyền trị vì là một dấu tilak lớn hơn. Họ nhận được dấu tilak thể lý của quyền trị vì. Các con biết rằng các con, những linh hồn, bây giờ đang nhận được dấu tilak của quyền trị vì. Các con hiểu rằng giờ đây các con đang nhận được tilak của quyền trị vì từ Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao. Họ đặt một ngôi sao rất đẹp vào trung tâm vầng trán; họ thậm chí còn chấm một dấu tilak bằng vàng.
Bây giờ các con đã nhận được toàn bộ kiến thức. Chúng ta, những ngôi sao, bây giờ đang trở nên giống như kim cương. Chúng ta, những linh hồn, là những ngôi sao. Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, cũng chỉ giống như vậy, một ngôi sao nhỏ xíu. Tuy nhiên, Người có toàn bộ kiến thức. Đây là những điều rất sâu sắc. Bây giờ các con đã nhận được kiến thức, nghĩa là, các con đã nhận được sự khai sáng. Các con đã thấy và hiểu được hình dạng của Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao. Cũng giống như các con có những linh ảnh về một linh hồn, thì các con cũng có những linh ảnh về Linh hồn Tối cao. Người sẽ nói: Ta chỉ giống như các con. Tại sao các con lại muốn có những linh ảnh về Cha? Linh hồn đó không lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Các con như thế nào, thì Cha như thế ấy; chỉ những lời ngợi ca và các phần vai là khác biệt. Phần vai của Người là độc nhất, hoàn toàn khác với phần vai của mọi người khác. Không có hai linh hồn nào có cùng một phần vai. Hai diễn viên không thể có cùng một phần vai. Đây được gọi là điều kỳ diệu của Thượng Đế. Thực tế, nó nên được gọi là điều kỳ diệu của vở kịch bởi vì Baba không nói rằng Người đã tạo ra vở kịch. Nếu không, câu hỏi sẽ xuất hiện: Nó đã được tạo ra khi nào? Đây được gọi là điều kỳ diệu của tự nhiên.
Giờ đây các con biết chu kỳ này xoay chuyển như thế nào. Những linh hồn là những ngôi sao và có những phần vai lớn như thế. Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, là Đấng Toàn Năng, Đấng Thẩm quyền Thế giới. Người được gọi là Đại dương Kiến thức. Ở đây, không ai có thể được gọi là Đại dương Kiến thức. Những người học kinh Vệ Đà và kinh sách chỉ trao kiến thức của kinh sách. Không ai khác có kiến thức mà Cha có. Duy nhất Thượng Đế đến và dạy kiến thức về Raja Yoga dễ dàng. Một mình Người được gọi là Đại dương Kiến thức. Vì vậy, đây là cuộc gặp gỡ của những dòng sông. Các con cũng hiểu rằng những dòng sông xuất hiện từ đại dương. Một số người con thậm chí không biết điều này. Theo cùng cách, không ai hiểu những điều các con nói. Đại dương Kiến thức sẽ đến bằng cách nào? Những dòng sông Hằng kiến thức nhận được kiến thức từ Người như thế nào? Đây là những điều về kiến thức. Người ta có quá nhiều thứ khác trong trí tuệ mình mà họ đã nghe được từ người khác, vì vậy họ không nhận biết được những điều chân thực.
Giờ đây các con biết về đại dương kia và Đại dương Kiến thức. Các đại dương và dòng sông vật chất tiếp tục gây đau khổ; khi một đại dương ngập lụt, nó gây ra rất nhiều thiệt hại. Bây giờ, mọi người đều nhớ đến Đại dương Kiến thức, Đấng Thanh Lọc. Không ai nhớ đại dương kia hoặc những dòng sông kia. Họ nhớ Đấng Thanh Lọc, Đại dương Kiến thức. Các con, những dòng sông, đã xuất hiện từ Đại dương này. Không ai biết tên gọi, hình dạng, nơi chốn hoặc thời gian của Người. Mặc dù họ gọi tên “Shiva”, họ đã chỉ đặt tên của Người cho cái lingam. Tên của Baba là bất diệt. Shiv Baba là một Đấng Sáng Tạo và tạo vật của Người là duy nhất và vĩnh cửu. Cha ngồi đây và giải thích nó vĩnh cửu như thế nào.
Những lễ hội này, v.v… không tồn tại trong thời kỳ vàng; tất cả chúng biến mất. Sau đó chúng bắt đầu trên con đường thờ cúng. Người ta hiểu rằng thiên đường từng tồn tại và sẽ đến trở lại và, mặc dù nó là địa ngục vào lúc này, không ai biết thời lượng của nó. Có bóng tối cùng cực. Thậm chí không ai biết thời lượng của chu kỳ. Họ nói rằng vở kịch này tiếp tục xoay chuyển nhưng, bởi vì không biết được thời lượng của nó, họ không hiểu bất cứ thứ gì. Cha ngồi đây và nói cho các con cốt lõi của tất cả Vệ Đà và kinh sách thông qua miệng của Brahma. Đây là lý do vì sao họ đã tả kinh sách nằm trong tay của Brahma. Ông ấy không thể cầm tất cả kinh sách trong tay mình. Cũng không ai khác thuật lại tất cả kinh sách thông qua Brahma. Các con biết rằng tất cả chúng thuộc về con đường thờ cúng. Các con đã tiếp tục học chúng. Không ai biết họ đã bắt đầu học chúng khi nào. Họ chỉ đơn giản nói rằng chúng là vĩnh cửu, rằng Vyas đã viết kinh Vệ Đà. Họ xem kinh Vệ Đà là hướng thượng hơn. Tuy nhiên, cũng được viết rằng Vệ Đà và kinh sách là tạo vật của kinh Gita. Các con biết rằng cùng kinh Vệ Đà và các kinh sách đó sẽ được tạo ra trở lại. Sau đó chúng sẽ được đặt cho cùng những tên gọi đó.
Giờ đây các con biết rằng các con đang một lần nữa trở nên xứng đáng được thờ phụng. Sau đó các con sẽ trở thành những kẻ đi thờ cúng và các con sẽ xây các đền thờ, v.v… Khi các vị vua và hoàng hậu xây các đền thờ, thì thần dân cũng làm như vậy. Khi con đường thờ cúng bắt đầu, mọi người bắt đầu xây các đền thờ. Họ thậm chí xây chúng trong nhà của mình. Các đền thờ cho Radhe và Krishna không thể được xây trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. Các đền thờ được xây trên con đường thờ cúng. Khi người ta tiếp tục sa ngã, họ tiếp tục xây các đền thờ. Gia tài của các vương quốc triều đại mặt trời và mặt trăng được tận hưởng bởi các triều đại thương nhân và tiện dân. Vương quốc sẽ đến từ đâu khác nữa? Cùng gia tài đó tiếp tục tồn tại. Các tài sản lớn dần dần trở nên nhỏ hơn cho đến cuối cùng, không còn lại gì. Họ tiếp túc phân phát chúng với nhau.
Vậy thì, các con hiểu bây giờ các con trở nên xứng đáng được thờ phụng bằng cách nào, các con được như thế trong bao lâu và sau đó các con trở thành những kẻ đi thờ cúng như thế nào. Giờ đây các con đã hiểu tên gọi, hình dạng, nơi chốn, thời gian và phần vai của Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao là gì, phải không? Trên con đường thờ cúng cũng vậy, Cha hoàn thành những mong ước thanh khiết của các tín đồ. Chính Ravan hoàn thành những ham muốn ô trọc. Đại dương Kiến thức đã làm cho toàn bộ kiến thức này đọng lại trong trí tuệ các con. Không phải tất cả mọi người đều sẽ hiểu. Những người từng thuộc về nơi này trong chu kỳ trước là những người sẽ tiếp tục xuất hiện. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ người Mẹ, người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy tiếp tục nỗ lực chừng nào con còn sống. Hãy thực hành những lời dạy của Cha. Hãy trở thành một chủ nhân đại dương kiến thức, giống như Cha.
2. Hãy trở thành một người dẫn đường tâm linh và khiến mọi người có thể đi trên cuộc hành hương đích thực. Hãy trở nên giống như kim cương và cũng làm cho người khác trở nên như vậy.
Chúc phúc: Mong con khiến cho lời nói và hành động của con hướng thượng bằng thái độ hướng thượng và thanh khiết của con và trở thành một người chuyển hóa thế giới.
Những người con mà kết thúc đi thái độ yếu kém của mình và thề có một thái độ thanh khiết và hướng thượng thì nhìn thế giới này cũng cao quý hướng thượng như thế. Thái độ của con liên quan đến ánh nhìn và hành động của con. Bất cứ thứ gì tốt hay xấu thì trước tiên đều được hấp thu bởi thái độ của con và sau đó nó được đưa vào lời nói và hành động. Có một thái độ hướng thượng nghĩa là lời nói và hành động của con tự nhiên sẽ cao quý hướng thượng. Sóng rung động và bầu không khí được tạo ra bởi thái độ của con. Những ai thề có một thái độ hướng thượng thì tự động trở thành những người chuyển hóa thế giới.
Khẩu hiệu: Hãy luyện tập trở nên vô thể và vượt thoát nhận thức về cơ thể, và con sẽ có thể biết được những cảm nhận trong tâm trí của bất kỳ ai.
*** Om Shanti ***