Essence:
Con ngọt ngào, việc học này là rất cao quý hướng thượng. Chỉ duy nhất trong việc này mà Maya, Ravan, gây ra trở ngại. Hãy luôn cẩn trọng về điều này.
Question:
Khi nào mà phục vụ con làm sẽ mở rộng?
Answer:
Khi các con, những người làm phục vụ trở thành những người phá hủy gắn kết hoàn toàn, khi con trở nên vững vàng và có yoga chính xác thì phục vụ con làm sẽ gia tăng và con sẽ trở thành công cụ để nâng đỡ mọi người. Khi trí tuệ con có niềm tin trọn vẹn và con đưa mọi chỉ dẫn của Cha vào thực hành, con sẽ thành công trong phục vụ con làm.
Bài hát:
Con là một đứa con bé nhỏ.
Om Shanti. Baba đến và giải thích cho những người con bé nhỏ. Một số là nhỏ, một số trung bình và một số là lớn hơn. Những ai mà hiểu biết tri thức và giải thích cho người khác rất kĩ được xem là tiền bối. Những ai mà không thể giải thích thì được xem là những đứa con nhỏ. Những đứa con nhỏ sẽ nhận được một địa vị thấp. Đây là điều phải được thấu hiểu. Người ta đi đến tắm trong nước và tổ chức kỉ niệm tại Kumbha mela (những nơi hợp lưu, những cuộc hội tụ tâm linh. ‘Kumbha’ có nghĩa là ‘sự hợp lưu, chuyển giao’. Cuộc gặp gỡ trong thời kì chuyển giao là lớn nhất trong tất cả và nó được gọi là cuộc hội tụ của Đại Dương Tri Thức và những dòng sông tri thức. Có nhiều dòng sông bằng nước. Tất cả cũng đều đi và hòa tan vào trong đại dương, nhưng không có nhiều cuộc hội tụ như thế của chúng. Dòng sông Brahmaputra là một dòng sông lớn mà hòa vào trong đại dương ở gần Calcutta. Theo cùng cách, có nhiều dòng sông như Saraswati, sông Hằng, v.v. mà tan hòa vào trong đại dương. Những cái hồ, v.v. được tạo ra từ các dòng sông. Vì vậy, các con biết rằng Shiv Baba là Đại Dương Tri Thức. Còn Brahma này là một dòng sông tri thức. Có sự hợp lưu, sự gặp gỡ chuyển giao giữa ông ấy và Đại Dương Tri Thức. Thực tế, đây chính là cuộc hội tụ tâm linh đích thực, Kumbha mela đích thực.
Điều quan trọng nhất là đến với Đại Dương Tri Thức. Brahmaputra này là dòng sông lớn nhất trong tất cả. Ông ấy xuất hiện trước tiên; có sự chuyển giao. Ông ấy gặp được Người đầu tiên, vào lúc cuối, và vì vậy ông ấy chắc chắn đã xuất hiện từ Người đầu tiên. Vì vậy, Brahma này là người đầu tiên xuất hiện từ Đại Dương Tri Thức. Sau đó, trong thời kỳ vàng cũng vậy, ông ấy đạt được số một. Không hề có cuộc hợp lưu giữa Saraswati và Brahma. Mà có cuộc hợp lưu giữa Brahmaputra và Đại Dương. Người ta đi đến tắm ở những nơi hội tụ, những nơi hợp lưu của những con sông, hay Kumbha mela. Nhiều dòng sông gặp gỡ nhau. Rất nhiều dòng sông Hằng tri thức đến và gặp gỡ nhau ở đây. Baba đã giải thích điều này cho con rất kĩ. Ai có thể giải thoát các con khỏi việc tắm trong những dòng sông mỗi ngày? Người Cha nói: Chúng không phải là những dòng sông Hằng tri thức; có tất cả cá và cá sấu, v.v. tắm ở trong chúng. Hãy giải thích cho những người đi tắm ở những dòng sông mỗi ngày rằng: Bởi tắm ở trong những dòng sông đó mỗi ngày mà các anh đã trở nên nghèo đói.
Người ta tiêu tốn quá nhiều khi họ đi trên những cuộc hành hương. Còn ở đây thì không có chuyện về chi phí. Khi Ta đến thì Ta đến và ban sự cứu rỗi cho mọi người. Ta trao cho các con tri thức. Tri thức nào? Manmanabhav! Hãy nhớ đến Ta và ngọn lửa yoga của sự tưởng nhớ này sẽ thiêu rụi tội lỗi của con và con sẽ được thanh lọc. Chỉ duy nhất với yoga, chứ không phải bằng cách ngâm mình trong nước mà con mới có thể trở nên thanh khiết. Thực tế, ở đây, các con tắm trong tri thức. Đó là những dòng sông nước còn các con là dòng sông tri thức và các con chỉ phải tưởng nhớ Baba ở đây. Đây không được gọi là tắm. Đây chính là Cha đang trao cho các con những lời chỉ dẫn.
Các con nhận được sự cứu rỗi thông qua tri thức. Các con đi vào sự cứu rỗi cho 21 kiếp và sau đó đi vào sự suy đồi. Từ hoàn toàn thanh khiết, con nhất định phải đi qua các giai đoạn của thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Chỉ có các con mới hiểu được những điều này và chính các con đến đây là những người được làm cho tươi mới trở lại. Những người mới không thể đến đây. Người Cha nói: Ta chỉ đến ở trước các con. Ông này là người mẹ thầm lặng. Khi con con để một người nào đó đến khánh thành một triển lãm hoặc một cuộc gặp gỡ hội tụ, con nên giải thích trước cho người đó một vài điều, để người đó không nói bất cứ điều gì sai trái. Các con phải làm điều này để nâng đỡ họ. Nếu họ hiểu điều gì đó, họ sẽ nói rằng tổ chức này rất tốt, nó thay đổi con người thành thánh thần. Tuy nhiên, không ai giải thích thậm chí là được chừng này và nó cũng không đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai.
Những người đã khánh thành triển lãm thì đã không hiểu được gì cả. Không ai trong số họ có niềm tin, bởi vì, tất cả những người đã đến đây, có thể nói rằng họ bán tín bán nghi và đây là lý do tại sao họ đến lần nữa để cố gắng hiểu điều này hay điều khác. Hàng ngàn người đến đây để hiểu, nhưng chỉ có năm hoặc sáu người xuất hiện và đây là lý do tại sao nó được nói: Một nắm trong số muôn muôn triệu. Khi một người tổ chức một cuộc triển lãm hay một hội chợ, năm hoặc sáu người sẽ xuất hiện. Nếu không thì khó có ai đến. Thông thường, chính những người cũ tiếp tục đến. Trong việc đó cũng vậy, một số có niềm tin một nửa, một số có một phần tư niềm tin và một số chỉ có mười phần trăm niềm tin. Trên thực tế, không ai có thể ngồi trong một trường học trừ khi anh ta có niềm tin trọn vẹn: nếu người đó có niềm tin, họ sẽ hiểu được rằng nếu họ muốn trở thành một luật sư, họ nhất định phải thi đỗ kì thi. Ngay cả những người có nghi ngờ cũng đến và ngồi ở đây. Họ tin rằng họ sẽ dần dần phát triển niềm tin rằng những con người thay đổi thành các thánh thần. Họ ngồi ở đây để phát triển niềm tin của mình. Sau đó, trong khi di chuyển, một số thậm chí bị cắt đứt, phá vỡ. Sau khi học bốn hoặc năm năm, họ nghi ngờ và bỏ đi.
Việc học này rất cao quý hướng thượng và Maya, Ravan, gây ra những trở ngại trong đó. Maya không cho phép con hiểu được. Maya gây trở ngại trong việc học của các con. Trường học này là rất tuyệt vời. Đền thờ Dilwala là một kí ức đẹp đẽ. Đó là ngôi đền không sống. Những đài tưởng niệm không sống được tạo ra cho những người rời đi sau khi thiết lập thiên đường: Người Mẹ Thế giới, Người Cha Thế giới và con cái của họ. Chẳng hạn, Shivaji, v.v. đã từng tồn tại ở trong một hình hài sống và giờ đây có những đài tưởng niệm về họ. Người Mẹ Thế giới và Người Cha Thế giới bây giờ đã đến đây trong một hình hài sống. Họ sẽ thực hiện những hành động tương tự sau 5000 năm và hình ảnh của họ sau này sẽ xuất hiện trở lại. Hình ảnh của họ sẽ không tồn tại vào lúc đầu. Tất cả những hình ảnh đó, vv sẽ kết thúc và sau đó hình ảnh của những người đã tồn tại vào lúc đầu sẽ bắt đầu được tạo ra. Chính kí ức tưởng niệm về Shiv Baba sẽ được tạo ra đầu tiên và sau đó, sẽ có những đài tưởng niệm về Trimurti: Brahma, Vishnu và Shankar và sau đó là của những người trong tất cả các con mà làm công việc phục vụ.
Mọi người đều nhớ đến Đấng Thanh Lọc, nhưng họ không hiểu rằng họ là ô trọc. Trên thực tế, đây là tri thức đích thực mà qua đó con nhận được sự cứu rỗi. Con nhận được tri thức từ một guru. Những dòng sông nước thì không phải là guru; tất cả những điều đó là niềm tin mù quáng. Con không thể đạt được bất cứ điều gì nếu không hiểu nghề nghiệp của họ. Con không nên cầu xin một cái liếc nhìn. Tất cả những điều đó là vô ích. Không hề có chuyện về một cái liếc nhìn. Baba phải gặp gỡ những người mới vì âm thanh của những người quan trọng thì lan xa. Tuy nhiên, nó đã được thấy rằng những người quan trọng không thể tạo ra nhiều âm thanh như thế. Người nghèo có thể làm điều này. Đúng vậy, nếu ai đó trở nên giàu có bằng của cải tri thức, người đó có thể tạo ra tiếng vang nào đó. Các con đã tắm trong những dòng sông nước mọi lúc. Sự cứu rỗi không thể được nhận được bằng cách tắm trong sông Hằng. Chỉ duy nhất một mình Cha là Đấng Thanh Lọc và là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi. Người đến và ban cho mọi người sự cứu rỗi. Cha nói: Con có thể nhận được sự cứu rỗi trong một giây.
Shrimat nói: Hãy nhớ Ta và những suy nghĩ sau cùng của con sẽ dẫn con đến đích của mình. Đây được gọi là ngọn lửa yoga, mà trong đó tội lỗi của con được xóa bỏ. Đây là lý do tại sao Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở nên khỏe mạnh mãi mãi. Ta là Đấng duy nhất thiết lập thiên đường. Bằng cách nhớ chu kỳ này, con sẽ trở thành người cai trị địa cầu. Hãy nhớ đến Cha và thừa kế. Bây giờ chúng ta phải trở về nhà với Baba. Cha chỉ đến một lần mỗi chu kỳ để ban cho mọi người sự cứu rỗi. Người là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho tất cả. Các con không thể ban cho bất cứ ai sự cứu rỗi. Các con là những dòng sông Hằng đích thực mà đã xuất hiện từ Shiv Baba. Nó được nói rằng: Shiva Kashi Vishwanath Ganga (câu chú dành cho Chúa tể của Thế giới). Những người kia sau đó coi nó là nước sông Hằng. Con nên giải thích cho họ. Nếu con vẫn là yogyukt (yoga chính xác), con sẽ có thể làm phục vụ. Những người chinh phục được gắn kết và là những yoga rất giỏi sẽ có thể làm phục vụ rất tốt. Vào lúc cuối, con sẽ làm rất nhiều phục vụ. Con cũng phải nâng đỡ các nhà hiền triết và thánh nhân. Giải thích cho họ rằng Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi chỉ có Một. Người nói: Hãy nhớ đến Ta và con sẽ đến với Ta. Con có thể nhận được sự giải thoát trong một giây. Sau giải thoát, có giải thoát trong cuộc sống. Những vấn đề này phải được thấu hiểu.
Không phải tất cả mọi người đều có thể hấp thụ mọi thứ ở mức độ giống nhau. Mọi người hấp thu, theo thứ bậc, tương ứng với những nỗ lực mà họ thực hiện. Đây là những ý điểm rất hay. Nếu con hấp thu các ý điểm, con sẽ cảm thấy say sưa ngây ngất. Baba chỉ cho con một phương pháp rất hay, nhưng mặc dù như vậy, một số người con lại viết: Baba, hãy có lòng nhân từ với con! Baba, hãy trao cho con sức mạnh! Sau đó, Baba hiểu rằng những đứa con đó có trí năng của tín đồ. Có rất nhiều người tín đồ và tất cả họ đều hát: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Ai cũng nhớ đến Người. Họ nói về Thượng Đế, Người Cha, nhưng họ không hiểu có thể có lòng nhân từ hoặc chúc phúc như thế nào. Thực tế, đây là Trimurti. Ở trên đỉnh là Shiv Baba và sau đó là những Brahma Kumars và Kumaris này đang hiện diện ở đây. Những người đàn ông và phụ nữ này đều nói: Chúng ta là Brahma Kumars và Kumaris. Vì vậy, họ đều là anh chị em của nhau. Những người khác cũng là con cái của Brahma, Người Cha Nhân Loại, nhưng bây giờ họ không như vậy; họ không biết điều này.
Họ hát rằng Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, tạo ra thế giới loài người thông qua Brahma, Người Cha Nhân Loại, và vì vậy nhất định sẽ có lối sống của những Brahmin đầu tiên. Có những Brahma Kumars và Kumaris khi thế giới đang được tạo ra; sau đó có sự thiết lập của lối sống đó và sau đó là sự hủy diệt của vô số tôn giáo. Vào lúc này các con là những Brahma Kumars và Kumaris và sau đó các con sẽ trở thành những kumars và kumaris thánh thần; các con sẽ trở thành những Vishnu Kumars và sau đó là một cái gì đó khác; các con nhận những kiếp sinh khác nhau vào những thời điểm khác nhau và trở thành những con người khác nhau. Hiện tại các con là những người con trai của Thượng Đế và sau đó các con sẽ trở thành những người con trai và con gái của thánh thần. Họ đã đặt những cái tên như Basarmal, Beganmal, v.v… Những cái tên như vậy không tồn tại trong thời kỳ vàng. Baba đã đặt cho con những cái tên thú vị như vậy.
Các con bây giờ nên áp dụng các chỉ dẫn của Baba vào thực tế. Công việc của con là vô hạn. Nếu con thực hiện một giao dịch lớn, con nhận được một địa vị cao cho 21 kiếp. Thông thường, chính những bà mẹ ngây thơ tội nghiệp là những người đạt được một thừa kế tốt. Những người giàu có thì không. Trong số những người giàu có, vẫn là những người phụ nữ đạt được điều gì đó. Đàn ông có sự gắn kết với của cải của họ; họ tiếp tục có ý thức về ‘của tôi’. Chỉ những người con trai mới trở thành người thừa kế của một người cha đời thường. Ở đây, Cha nói: Cả nam và nữ đều nhận được thừa kế. Nó được thấy rằng những người phụ nữ đạt được quyền thừa kế vĩ đại hơn và đây là lý do tại sao tên của những Shaktis được nhớ đến. Các kumaris và các bà mẹ đạt được một vị trí tốt và đây là lý do tại sao Cha được nhớ đến với cái tên Kanhaiya: Đấng đánh cắp trái tim của những kumaris. Đền thờ Dilwala này là kí ức hoàn thiện hoàn hảo về các con. Bằng cách giải thích cho người khác, con sẽ cảm thấy say sưa hân hoan lớn lao. Có thể có rất nhiều phục vụ hơn nữa được thực hiện trong các cuộc hành hương. Bây giờ các con đã nhận được nhiều ý điểm. Sự cứu rỗi chỉ có thể được ban bởi Đại Dương Tri Thức chứ không phải bởi nước. Chỉ duy nhất có Thượng Đế của kinh Gita là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste tới những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở nên giàu có bằng của cải tri thức và làm phục vụ để làm rạng danh Cha. Hãy trở thành người mà trí tuệ có niềm tin trọn vẹn. Đừng nghi ngờ về bất cứ thứ gì.
2. Để đạt được thừa kế trọn vẹn của con từ Cha, hãy buông bỏ gắn kết mà con có cho những thứ mà con xem là của con. Đừng có bất kỳ niềm hân hoan say sưa nào về một thừa kế đời thường.
Chúc phúc: Mong con đề kháng với trở ngại và bay ở một tốc độ nhanh bằng chiếc tên lửa của những lời chúc phúc.
Trong khi có các mối quan hệ với Mẹ, Cha và mọi người khác, hãy rót đầy bản thân con bằng kho báu của những lời chúc phúc và con sẽ không bao giờ phải lao động vất vả để nỗ lực. Cũng giống như về mặt khoa học, tên lửa là nhanh nhất, thì theo cùng cách, vào thời kỳ chuyển giao, công cụ nhanh nhất để tiến lên chính là chiếc tên lửa cao quý hướng thượng nhất từ lời chúc phúc của tất cả mọi người. Với những lời chúc phúc này, không trở ngại nào có thể chạm đến con dù là thoáng qua. Con sẽ trở nên đề kháng với trở ngại bằng những lời chúc phúc này và con sẽ không phải vật lộn.
Khẩu hiệu: Có sự chú ý trọn vẹn đến việc nâng đỡ những người khác chính là nền tảng của sự vĩ đại.
*** Om Shanti ***