Trọng tâm: Các con ngọt ngào, chỉ có Cha nhận được lời ngợi ca vô hạn. Không ai khác có thể nhận được lời ca ngợi giống như Cha.
Câu hỏi: Tại sao các con nên có rất nhiều sự trân trọng dành cho việc học này?
Trả lời: Bởi vì, trong suốt cả chu kỳ, Cha chỉ đến có một lần từ vùng tối thượng để dạy cho các con. Người dân Bharat đi ra nước ngoài để học và đó chẳng phải là chuyện lớn, trong khi Người Thầy thì lại đến đây từ rất xa xôi. Vì vậy, các con nên có rất nhiều sự trân trọng dành cho việc học. Thậm chí khi nó có một chút khó khăn thì cũng không thành vấn đề. Các con nên có một trường học ở trên mỗi con đường. Còn cách nào khác mà nhiều người con có thể học được? Mọi người nhất định phải được nhận lời giới thiệu về Baba.
Om Shanti. Các con ngọt ngào, ngọt ngào hỏi đây là ai. Đấng Duy Nhất này không phải là một hiền triết, ẩn sĩ hay là một con người. Mà Đấng Duy Nhất này là một người khác. Con có thể ngay lập tức nhận ra con người. Các con đề cập đến tên của người đó: Người đó là hiền triết, ẩn sĩ hoặc linh hồn vĩ đại. Chỉ có các con biết điều này. Một linh hồn được gọi là một đứa trẻ. Chính linh hồn chứ không phải cơ thể biết được mọi điều. Linh hồn nói: Người này là thế này thế kia. Linh hồn biết được thông qua các giác quan. Nếu không có linh hồn, đôi mắt này sẽ không hoạt động. Chính linh hồn biết được mọi điều. Các con bây giờ đang được làm cho trở nên ý thức linh hồn. Linh hồn nói: Tôi thực hiện nhiệm vụ này thông qua các giác quan thể lý này. Thực tế, những linh hồn được gọi là nam, chứ không phải là nữ. Những linh hồn là nam vì tất cả chúng ta đều là anh em trai. Các con bây giờ đang lắng nghe những điều mới mẻ. Ai đã đến? Người không có một hình hài con người. Các con biết Người Cha vô hạn là Shiv Baba và Người giải thích thông qua ông này. Không phải ông này là ẩn sĩ này ẩn sĩ kia và rằng linh hồn của ông ấy đang nói; không phải. Con người chú ý rất nhiều đến tên gọi và hình dáng. Trí tuệ của các con hiểu rằng Người là Cha vô hạn của các con. Người đang trao cho chúng ta thừa kế của Người thông qua cơ thể này. Người đang dạy cho chúng ta Raja Yoga. Đấng Duy Nhất đó là Người Cha của tất cả, Đấng Thanh lọc của tất cả, không chỉ của con người, mà ngay cả của năm nguyên tố.
Người Cha Tối Cao ban sự cứu rỗi cho mọi người. Nếu có ai đáng được ngợi ca trên thế giới, thì đó là một mình Cha và không ai khác. Thậm chí cả Brahma, Vishnu hay Shankar cũng không thể được ngợi ca. Người ta sẽ làm gì bằng cách tổ chức sinh nhật của họ? Vishnu, hình thể kết hợp của Lakshmi và Narayan ở đâu? Lakshmi và Narayan, đã tái sinh, và bây giờ đang ở trong kiếp sinh cuối cùng của họ. Shiv Baba hiện đang làm cho họ trở nên xứng đáng. Chỉ một mình Người là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho tất cả mọi người. Những lời ngợi ca chỉ thuộc về một Đấng duy nhất. Hãy nhìn xem thế giới đã trở thành gì nếu không có Đấng Thanh Lọc đó! Hãy hỏi những tín đồ của Krishna xem Radhe và Krishna ở đâu, và họ sẽ nói rằng Radhe và Krishna có mặt khắp mọi nơi. Những người tôn thờ Radhe sẽ nói rằng họ nhìn thấy Radhe ở khắp mọi nơi, và những người tôn thờ Hanuman sẽ nói rằng họ chỉ nhìn thấy Hanuman ở khắp mọi nơi, nhưng không phải! Cha sẽ không ca ngợi chính mình. Người thể hiện trong phần vai của Người rằng không thể có lời ngợi ca về bất kì ai khác. Lakshmi và Narayan là những người trị vì. Trong thời thơ ấu của mình, họ là Radhe và Krishna. Đó là phần thưởng của họ. Vậy thì, làm sao các con ngợi ca họ được? Không hề có lời ngợi ca về Brahma hay Vishnu. Lời ngợi ca là chỉ về một Đấng Duy Nhất. Người được gọi là Đấng Thanh Lọc. Các con bây giờ đã biết Vishnu là ai. Tại sao thần Vishnu được tả là có chiếc đĩa tự nhận thức bản thân trong vùng tinh tế? Con người không thể có nhiều cánh tay như vậy. Hình tượng bốn tay đã được tả trong vùng tinh tế để miêu tả hình tượng gia đình.
Người Cha nói: Hỡi các con ngọt ngào, bây giờ các con biết mình đã nhận 84 kiếp như thế nào. Vào lúc đó gia đình của các con là thanh khiết. Người ta đi đến các đền thờ và hát: Tràn đầy mọi đức hạnh, v.v ... Người là Mẹ và Cha. Lời ngợi ca đó sau này lại trở thành sai. Lời ngợi ca đó chỉ dành cho một mình Đấng Duy Nhất, không phải là dành cho các vị thần. Tất cả những lời ngợi ca chỉ thuộc về một mình Đấng Duy Nhất. Người là Cha Tối Cao, là Linh Hồn Tối Cao. Mọi người nói về Cha Tối Thượng, Người Thầy Tối Thượng và Satguru Tối Thượng, Đấng Duy Nhất Bất Tử. Họ tưởng nhớ Người. Người là Hình ảnh Bất tử. Shiv Baba đã được tả là ở trên một con bò. Sau đó người ta đã tả một ngai vàng bất tử. Không ai biết Shiv Baba là ai. Bất cứ thứ gì họ đặt trong các đền thờ, chúng chỉ là biểu tượng về Người. Người là Đại Dương Kiến thức, là Đấng Thanh Lọc. Người cần một cơ thể con người. Các con biết Brahma này là ngai vàng của Người. Lời ngợi ca của những người sáng lập các tôn giáo là gì? Họ chỉ đơn giản là đến và thành lập tôn giáo của họ. Họ không mang lại sự giải thoát trong cuộc sống. Con người ta muốn đạt được sự giải thoát vĩnh cửu và không đi xuống trở lại. Những người sáng lập tôn giáo trở thành công cụ để đem xuống những người thuộc về tôn giáo của họ. Họ phải đến và thành lập tôn giáo của riêng họ. Phần vai của họ trong vở kịch là như vậy. Mỗi linh hồn đến đều phải tái sinh.
Cha thực hiện việc thiết lập này. Người là Đấng Thanh Lọc của tất cả. Không ai khác khiến các con trở nên thanh khiết. Họ đến để diễn phần vai của riêng họ. Các con phải trải qua các giai đoạn của thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Họ thì thành lập tôn giáo của riêng họ. Vậy thôi. Họ đưa ra những lời dạy và sau đó kinh sách được tạo ra từ những lời dạy đó. Người nào thành lập tôn giáo thì nhất định phải dưỡng nuôi nó; không ai trong số họ có thể trở về nhà. Tất cả đều ở đây trong thế giới ô trọc này với những tên gọi và hình dáng khác nhau. Hãy nhìn vào Lakshmi và Narayan số một; họ cũng đang ở đây bây giờ. Những Brahmin được tạo ra thông qua Brahma, Người Cha Nhân Loại. Sau đó họ sẽ trở thành Radhe và Krishna. Không ai có thể trở nên thành khiết chừng nào mà Shiv Baba chưa đến. Sự vĩ đại là của một mình Cha. Có lời ca tụng về Người rằng: Kính cẩn chào Shiva, Người là Mẹ, là Cha. Ai cũng đều nhớ đến Người. Lời ngợi ca tối đa là về Người Cha đó. Người ta cầu gọi: Thượng Đế, Người Cha! Họ kêu cầu Cha. Vở kịch này tiền định vĩnh cửu.
Khi thế giới trở nên cũ, thì Cha đến đây. Người trao cho các con kiến thức về ba thế giới: thế giới vô hình, vùng tinh tế và thế giới hữu hình. Các con chỉ nhận được kiến thức có một lần. Người được gọi là Đại Dương Kiến thức, còn mặt trời, mặt trăng và các vì sao thể lý này, v.v ... là những ngọn đèn cung cấp ánh sáng cho sân khấu vô hạn này, đêm và ngày; chúng là ánh sáng cho sân khấu. Các con không thể nói, "Kính cẩn chào thần mặt trời," không; Brahma, Vishnu và Shankar mới là các vị thần. Khi linh hồn đi xuống từ thế giới vô hình, họ trực tiếp đi vào bào thai; chứ họ không đi qua vùng tinh tế. Trong thời kì vàng, họ đi trực tiếp vào cung điện bào thai. Không có hành động tội lỗi nào ở đó. Ở đây, họ phạm tội, và vì vậy họ kêu khóc trong đau khổ: Dharamraj Tòa phán quan Tối cao, xin hãy thả con ra! Con sẽ không phạm bất kỳ tội lỗi nào nữa. Tuy nhiên, ngay sau khi họ đi ra ngoài, họ bắt đầu phạm tội. Bất cứ lời hứa nào họ đã hứa họ đều quên hết. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch.
Ravan là kẻ thù lớn nhất của Bharat. Vương quốc Ravan bắt đầu từ thời kì đồng. Các vị thần đi vào con đường tội lỗi trong thời kì đồng. Đền thờ của họ được tạo ra. Nhìn vào những ngôi đền được xây cho họ ở Jagadnath Puri. Bên trong, họ có hình ảnh tối màu của Krishna còn bên ngoài, họ có hình ảnh dơ bẩn về các vị thần. Không nên có những hình ảnh như vậy trong các ngôi đền. Các con đang nỗ lực để trở nên hướng thượng bằng cách đi theo shrimat. Lakshmi và Narayan là cao quý hướng thượng vào lúc đầu thời kì vàng. Họ đã đạt được địa vị cao quý hướng thượng bằng cách nào? Các con bây giờ đang học một lần nữa. Người Cha nói: Ta đến vào lúc chuyển giao của mỗi chu kỳ. Ta sẽ tiếp tục đến. Một lần nữa Ta sẽ dạy Raja Yoga cho các con. Sau đó, các con sẽ phải đi qua các trạng thái của thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc.
Các con, những người đến vào lúc đầu, phải trải qua 84 kiếp. Không phải ai cũng trải qua 84 kiếp. Không có 8,4 triệu kiếp. Bất kể điều gì người ta nghe từ người khác, họ đều nói đó là sự thật. Nếu có 8,4 triệu kiếp thì thời lượng của chu kỳ sẽ rất dài. Người Cha nói: Chỉ có 84 kiếp và chúng chỉ dành cho các vị thần. Achcha, những người theo đạo Hồi, đạo Phật và Thiên chúa giáo thì nhận bao nhiêu kiếp? Có tài khoản dành cho họ. Rất nhiều người đến đây. Có những cành nhánh, vv Bây giờ các con biết khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Bharat đã từng là chủ nhân số một thế giới; đã từng không có tôn giáo nào khác. Bây giờ, cái chân của đạo lý sống thánh thần không còn tồn tại. Nó thậm chí không có lấy một kinh sách. Kinh sách đó, Gita, sẽ được tạo ra một lần nữa, nhưng đừng nghĩ rằng nó sẽ là kinh Gita đích thực mà các con tạo ra. Nó sẽ giống như Gita (giả) mà đã từng xuất hiện. Các con cần mọi thứ cho con đường thờ cúng. Baba giải thích cho các con thông qua Brahma. Thực sự các con có thể đạt được Thượng đế nhờ Brahma. Baba nói: Tất cả những điều đó là con đường thờ cúng. Các con chỉ có thể đạt được Ta khi Ta đến đây ở Bharat. Bharat là một vùng đất bất khả xâm phạm. Bharat rất giàu có! Đền Somnath rất lớn! Tất cả những thứ đó đã bị cướp phá. Birla có rất nhiều của cải và ông ta đã xây dựng những ngôi đền khổng lồ như vậy! Cha giải thích rất rõ ràng. Không ai khác có thể giải thích điều này. Chỉ khi Người Cha, Đại Dương Kiến thức, giải thích cho các con thì các con mới hiểu. Ai đang dạy các con? Đấng Duy Nhất đó không phải là một ẩn sĩ. Tên của Người là Shiva, và tất cả các linh hồn đều là con của Người. Tên của các cơ thể của họ thì tiếp tục thay đổi, trong khi tên của Người thì luôn luôn là như vậy. Người nói: Ta không có bất kỳ tên nào khác. Các con thì nhận kiếp sinh và tái sinh; các con trở nên ý thức cơ thể. Ta thì không bao giờ trở nên ý thức về cơ thể. Người Cha vĩnh viễn là ý thức linh hồn, bởi vì Người không bao giờ tái sinh. Người ta kỷ niệm Đêm của Shiva, nhưng họ không thể hiểu được ý nghĩa của Đêm. Họ đã mắc rất nhiều sai lầm! Bây giờ là đêm và nó sẽ trở thành ngày. Bây giờ là hồi kết của chu kỳ, nên bây giờ nó là đêm. Thời kì vàng và bạc là ngày và thời kì đồng và sắt là đêm. Ta phải đến vào thời kì chuyển giao. Đây là đêm và ngày vô hạn.
Thượng Đế nói: Đây là thời điểm chính yếu. Tuy nhiên, các con không thể nói rằng có một thời điểm dành cho Shiv Baba; các con không thể biết khi nào Người đến. Vì vậy, đây là ngày và đêm vô hạn; nó được gọi là sự chuyển giao của những chu kỳ. Nếu các con phải tổ chức kỉ niệm một sinh nhật, nó nên là của chỉ một Đấng Duy Nhất. Shiv Baba đến và sau đó rời đi. Người không bao giờ nhận kiếp sinh mà cũng không chết. Các con chỉ đơn giản nói rằng Baba đã rời đi. Đây là một vở kịch. Người Cha ngồi đây và giải thích mọi chuyện. Người ta hát: Khi đang đi trên con đường, những Brahmin đã bị mắc bẫy. Baba này cũng không biết bất cứ thứ gì, và sau đó Shiv Baba đột nhiên đi vào ông ấy. Ông ấy đã không hề biết trước, nhưng dần dần ông ấy phát hiện ra rằng đây chính là công việc của Baba. Những ngọn lửa hủy diệt phải nổi lên từ ngọn lửa hiến sinh kiến thức này. Vật chất vô hạn phải được hiến tế vào ngọn lửa hiến sinh vô hạn. Đây là ngọn lửa hiến sinh của Người Cha vô hạn. Sau đó, sẽ không có ngọn lửa hiến sinh nào khác bởi vì con đường thờ cúng đã kết thúc. Các con nên có kiến thức này trong trí tuệ của các con. Các con phải đến đây để học. Sẽ có một chút khó khăn. Mọi người đi từ Bharat đến London hoặc Mỹ để học tập. Đó là gì? Người Cha nói: Ta đến từ vùng tối thượng vào lúc chuyển giao của hai chu kỳ để dạy các con. Vì vậy, các con, các con nên rất trân trọng việc học này. Khi các con tiến bộ hơn nữa, trường học này sẽ được tạo ra trên mọi con phố. Làm cách nào khác mà mọi người sẽ học được? Mọi người phải nhận được lời giới thiệu về Baba. Mọi người sẽ biết được Người Cha. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, Bapdada. Người Cha linh hồn chào namaste tới những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy liên tục nỗ lực để trở nên cao quý hướng thượng bằng cách đi theo shrimat. Các con không được viện cớ để không học. Các con nhất định phải học.
2. Cũng như có con đường gia đình thanh khiết vào ban đầu, các con phải tạo ra nó một lần nữa. Sự vĩ đại là của duy nhất một mình Cha. Chỉ có lời ngợi ca về Người được hát lên.
Chúc phúc: Mong các con trở thành một hình ảnh của trải nghiệm bằng cách sử dụng mọi kho báu cho bản thân và mọi người khác.
Hãy hấp thu sức mạnh dung chứa và trở nên tràn đầy mọi kho báu và sử dụng chúng cho bản thân con và cho việc phục vụ người khác. Bằng cách sử dụng các kho báu, các con sẽ tiếp tục trở thành một hình ảnh của trải nghiệm. Bằng cách lắng nghe, dung chứa và sử dụng chúng vào thời điểm thích hợp theo cách này, các con có thể trở thành người có thẩm quyền về trải nghiệm. Giống như các con tận hưởng lắng nghe chúng và các con cảm thấy mỗi ý điểm đều rất mạnh mẽ, theo cách tương tự, hãy trở nên mạnh mẽ và chiến thắng bằng cách sử dụng chúng và khi đó các con sẽ được gọi là hình ảnh của trải nghiệm.
Khẩu hiệu: Một người đức hạnh là người đeo vòng hoa đức hạnh cho bất kì ai phỉ báng mình.