Trọng tâm: Con ngọt ngào, bây giờ là giai đoạn nghỉ hưu của con. Vì vậy, hãy nhớ một mình Cha, và chuẩn bị để đi đến mảnh đất vượt thoát âm thanh (niết bàn).
Câu hỏi: Cha không hề phân biệt những người nào?
Trả lời: Người không phân biệt giữa người nghèo và người giàu. Mỗi các con đều có quyền đạt được một vị trí cao dựa trên nỗ lực mà con thực hiện. Khi con tiến bộ hơn, mỗi các con sẽ có một linh ảnh về vị trí của con. Baba nói: Ta là Đấng chúa tể Người nghèo và đây là lý do vì sao tất cả mong muốn của những người con nghèo đều được hoàn thành. Đây là giai đoạn sau cùng. Của cải của một số người sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất, một số thì sẽ bị Chính phủ lấy đi. Những ai mà bảo hiểm mọi điều với Cha thì sẽ khiến mọi thứ họ có trở nên đáng giá.
Bài hát: Cuối cùng, ngày mà chúng ta chờ đợi đã đến!
Om shanti. Ý nghĩa của điều này rất đơn giản. Mọi thứ phải được hiểu trong một giây. Hãy đạt được thừa kế của con từ Cha trong một giây. Các con biết rằng người Cha vô hạn đã đến, nhưng không phải tất cả các con đều có niềm tin vững vàng mọi lúc. Trong những mối quan hệ đời thường, khi một người mẹ sắp có con, thì ngay lập tức hiểu được rằng người mẹ sẽ sinh con và sau đó dưỡng nuôi đứa bé. Vậy thì, ở đây, cũng vậy, điều này nên được hiểu một cách rất nhanh chóng. Các con giờ đây biết rằng Thượng Đế đến sau con đường thờ cúng. Không ai trên thế giới, ngoài các con biết là con đường thờ cúng tiếp tục trong bao lâu hoặc nó bắt đầu khi nào. Con có thể nói cho mọi người biết con đường thờ cúng đã bắt đầu khi nào. Người ta nói nó đã tiếp tục từ thời xa xưa. Nhất định là có hai điều: kiến thức và thờ cúng. Họ nói rằng nó đã tiếp tục vĩnh cửu nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của từ “vĩnh cửu”. Chu kỳ của vở kịch tiếp tục xoay chuyển vĩnh cửu; nó không có kết thúc hay khởi đầu.
Người ta tiếp tục nói dối. Đôi khi họ nói, “Nó đã là chừng này năm”, và đôi khi họ nói, “Nó đã là chừng kia năm”. Cha đến và nói cho các con mọi điều. Không ai có thể đạt được Cha bằng cách đọc kinh sách v.v… Cha có thể được đạt đến trong một giây. Được nói rằng: “Giải thoát trong cuộc sống trong một giây”. Không ai biết Cha đến khi nào. Họ đã kéo dài thời lượng của chu kỳ. Cha biết và những người con cũng biết mọi điều, nhưng điều kỳ lạ là một số người con không có niềm tin hoàn toàn thậm chí là sau 10 đến 20 năm. Khi họ có niềm tin, thì không ai có thể nói: Đây không phải là Cha của tôi. Điều đó rất dễ dàng. Một số các con mất nhiều thời gian để trở thành những đứa con. Họ không có niềm tin trọn vẹn thậm chí là sau 10 hoặc 20 năm. Khi con trao cho một người nào đó lời giới thiệu vào lúc này, thì người đó có thể có niềm tin trong một giây. Câu chuyện về Vua Janak là về giai đoạn sau này, bởi vì, càng ngày, mọi thứ sẽ càng tiếp tục trở nên dễ hơn. Những ý điểm rất hay cũng tiếp tục xuất hiện, vì vậy mà một người có thể có niềm tin rất nhanh.
Cha nói: Các con, mong con vô thể! Hãy từ bỏ tất cả vô số lối sống thuộc cơ thể. Nguyên thủy, đã chỉ có một lối sống. Có sự phát triển từ một. Đây là cái cây nhân loại thế giới đa dạng; nó nói đến con người. Các con cũng phải biết cái cây của đa dạng các tôn giáo. Họ có những cuộc hội nghị tôn giáo, nhưng họ không biết đạo lý sống xứng đáng được tôn thờ đầu tiên là gì. Nó nên đi vào trí tuệ con rằng đạo lý sống cổ xưa là của Bharat, và vì vậy mà Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, nhất định hẳn đã tạo ra đạo lý sống cổ xưa đó. Sinh nhật của Shiva được nhớ đến ở Bharat. Có rất nhiều những đền thờ. Đền thờ lớn nhất, mảnh đất niết bàn, chính là của người Cha và các con, những linh hồn, cũng cư ngụ ở đó cùng Cha. Một đền thờ là một nơi cư ngụ. Vì vậy mà yếu tố ánh sáng vĩ đại là một đền thờ to lớn! Nó nên đi vào trí tuệ các con rằng yếu tố ánh sáng, đền thờ cao quý nhất trong tất cả, chính là nơi cư ngụ của tất cả chúng ta. Mặt trời và mặt trăng không tồn tại ở đó bởi vì không có ngày hay đêm ở đó.
Thực tế, đền thờ linh hồn của chúng ta là mảnh đất niết bàn. Đó là Shivalaya, Đền thờ của Shiva, nơi chúng ta cư ngụ với Shiv Baba. Shiv Baba nói: Ta là Cư Dân của Shivalaya. Nó là Shivalaya vô hạn. Các con, những đứa con của Shiva cũng cư ngụ ở đó. Nó là Shivalaya vô hình. Sau đó, khi con đi vào thế giới hữu hình, thì nơi cư ngụ của con sẽ được tạo ra ở đây. Shiv Baba bây giờ đang ở đây và đang ngồi trong cơ thể này. Đây là Shivalaya sống mà con có thể trò chuyện cùng. Mảnh đất niết bàn cũng là Shivalaya của Shiv Baba nơi chúng ta, những linh hồn, cư ngụ. Ai cũng nhớ ngôi nhà đó. Chúng ta đến từ đó để diễn những phần vai của mình. Mọi người phải đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Điều này không có trong trí tuệ của bất kỳ ai trên thế giới. Tất cả những linh hồn đã nhận được những phần vai vĩnh cửu mà không hề có khởi đầu hay kết thúc. Các con biết rằng nguyên thủy các con là những cư dân của Shivalaya. Thiên đường mà Shiv Baba thiết lập cũng được gọi là Shivalaya; nó là thiên đường và được thiết lập bởi Shiv Baba. Chính các con cũng là những người sống ở đó. Họ đã nhận được vận may vương quốc của họ như thế nào? Đó đã từng là khởi đầu của thời kỳ vàng và bây giờ là hồi kết của thời kỳ sắt. Vậy thì, ai đã tạo ra thánh thần, những chủ nhân của thiên đường thời kỳ vàng?
Ở đây, cũng vậy, có rất nhiều những vùng đất xinh đẹp. Nước Mỹ là mảnh đất hạng nhất. Họ có rất nhiều tiền và cũng có rất nhiều sức mạnh. Nó là cao nhất vào lúc này. Nó có những điềm lành của Jupiter. Tuy nhiên, cùng với điều đó, nó cũng có những điềm gở của Rahu. Vào lúc này, có những điềm gở của Rahu trên mọi người. Phải có sự hủy diệt cho tất cả mọi người. Bharat mà đã từng giàu có nhất trong tất cả, bây giờ đã trở nên nghèo khó. Tất cả những điều đó là sự hào nhoáng của Maya. Có toàn lực của Maya và đây là lý do vì sao người ta xem nó là thiên đường. Nhìn xem có gì ở nước Mỹ! Tất cả đều bị nó thu hút vô cùng. Nhìn xem Bombay đã trở nên thời trang như thế nào! Nó đã không giống như thế trước đây. Có sự hào nhoáng hoàn toàn của Maya. Họ xây những tòa nhà tám hoặc mười tầng. Sẽ không có quá nhiều những tòa nhà cao tầng như thế ở thiên đường. Ở đó, thậm chí sẽ không có những tòa nhà hai tầng. Họ chỉ xây dựng chúng ở đây bởi vì không có đất đai. Giá đất đã gia tăng rất nhiều. Vì vậy, người ta nghĩ nó là thiên đường; họ tiếp tục lập những kế hoạch. Tuy nhiên, có câu nói rằng: Con người muốn thứ này và thứ khác lại xảy ra! Người ta có quá nhiều lo lắng. Có cái chết cho tất cả mọi người. Có thòng lọng của cái chết quanh cổ mọi người. Các con bây giờ cũng đang ở trên giá treo cổ.
Trí tuệ con được kết nối với thế giới mới. Bây giờ là thời điểm để mọi người đi vào trạng thái nghỉ hưu, đó là lý do vì sao Cha nói: Bây giờ, hãy nhớ Ta! Chính Ta trao cho các con những lời chỉ dẫn: Bây giờ là giai đoạn nghỉ hưu cho tất cả các con và Ta đã đến để đưa tất cả các con trở về nhà. Tất cả các con sẽ phải trở về giống như một đàn muỗi. Chu kỳ 84 kiếp bây giờ đã đi đến hồi kết. Giờ đây hãy nhớ Ta trong khi còn sống. Chúng ta đang ngồi ở đây sẵn sàng đi đến thiên đường trong khi còn sống. Không ai khác thực hiện việc chuẩn bị để đi đến thiên đường. Nếu họ mà đã có niềm hạnh phúc đi đến thiên đường, thì họ sẽ không tìm kiếm việc chữa lành cho bệnh tật của họ v.v… Các con biết là họ không đi đến thiên đường. Chúng ta bây giờ sắp đi đến ngôi nhà ngọt ngào của mình. Nó là ngôi nhà của Thượng Đế, người Cha, Đền thờ Shiva của linh hồn. Thời kỳ vàng được gọi là Shivalaya thể lý. Chúng ta đang nỗ lực để đi đến thiên đường đó.
Baba đã giải thích rằng ngày của Brahma và đêm của Brahma là rất nổi tiếng. Ta đến khi đêm đi đến hồi kết. Người ta sẽ không nói rằng ngày và đêm của Lakshmi và Narayan. Mặc dù họ là cùng những con người đó, nhưng chính Brahma là người có kiến thức về ngày và đêm. Ở đó, Lakshmi và Narayan không có kiến thức này và vì vậy, Brahma và những Brahmin là những người hiểu được khi nào là đêm của Shiva. Thế giới không biết những điều này. Shiva là vô hình, và vì vậy mà nó phải được hỏi là Người có thể đến như thế nào. Con có thể làm rất nhiều phục vụ vào sinh nhật của Shiva. Một vương quốc đang được thiết lập. Cái cây rất nhỏ vậy mà nó lại trải nghiệm bão tố. Những cái cây khác thì không trải nghiệm nhiều bão tố như thế. Ở đó, tất cả tiếp tục đi theo nhau. Đây là kiếp sinh mới của con. Những cơn bão của Maya cũng đang ở trước con. Không ai khác phải đối mặt với những cơn bão này. Ở đây, các con trải nghiệm bão tố của Maya trong khi đang thiết lập lối sống này. Đích đến là rất cao. Trở thành một hoàng đế thế giới thì chẳng phải điều mới mẻ. Các con đã trải qua những cơn bão này nhiều lần rồi và đã đạt được vận may vương quốc của mình.
Một người nỗ lực theo bất cứ cách nào đi nữa, thì những người khác tiếp tục có những linh ảnh về họ. Con càng tiến bộ bao nhiêu, thì con sẽ càng có những linh ảnh về vị trí mà mỗi người sẽ đạt được bấy nhiêu. Mọi thứ có thể được biết về nỗ lực nào mà mỗi người thực hiện. Nó không phải là chuyện nghèo hay giàu. Các con cũng đã nghe bài hát: Cuối cùng, ngày mà Baba, Đấng chúa tể Người nghèo, đã đến! Baba nói: Ta không phải trao của cải cho người giàu; họ đã giàu rồi. Nó là thiên đường đối với họ ở đây; họ là triệu phú. Trước đây, hiếm có người nào là triệu phú. Còn bây giờ, người ta có hàng triệu triệu giấu trong những bức tường. Tuy nhiên, chẳng có gì trong số đó sẽ hữu ích cho bất kỳ ai. Cái dạ dày không cần quá nhiều. Những ai mà tích lũy của cải bằng cách lường gạt thì có thể mất ngủ. Họ lo lắng trường hợp Chính phủ đến và điều tra. Cha nói: Hãy nhớ rằng đây là thời điểm sau cùng. Của cải của một số người giờ đây sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất, và của cải của một số người sẽ bị Chính phủ lấy đi. Những ai mà sử dụng nó dưới danh nghĩa của Thượng Đế thì có thể sử dụng nó một cách đáng giá.
Đấng Chúa Tể giờ đây đang biến các con thành những chủ nhân của thiên đường. Các con bây giờ phải bảo hiểm bản thân với Cha. Cái chết chỉ ở ngay phía trước. Tất cả mong ước của các con giờ đây đang được hoàn thành. Cha nâng đỡ người nghèo. Hàng ngàn rupee của một người giàu thì ngang bằng với một rupee của một người nghèo. Thông thường, chính những người nghèo lại đến. Một số sẽ kiếm được 100 rupee và số khác sẽ kiếm được 150. Một số người trên thế giới thì có hàng triệu. Nó là thiên đường đối với họ ở nơi này. Họ sẽ không bao giờ đến đây, mà Baba cũng không cần họ. Baba sẽ nói: Con có thể xây những tòa nhà của con v.v… Hãy mở những trung tâm. Ta sẽ làm gì với tiền bạc đây? Những ẩn sĩ thì xây nhiều căn hộ v.v…Họ có rất nhiều tài sản. Cỗ xe này cũng có kinh nghiệm. Ta bây giờ đã đến để biến những người nghèo trở thành giàu. Vì vậy, giờ đây hãy có lòng can đảm! Tiền mà các triệu phú có sẽ chẳng có ích gì. Ở đây, không có chuyện tiền nong. Cha chỉ đơn giản nói: Manmanabhav! Không có chuyện bất kỳ chi phí gì. Những tòa nhà mà đã được xây thì rất đơn giản và chúng là để cho các con sống cho đến tận lúc cuối. Ký ức của các con tồn tại ở đây. Các con bây giờ đang thực hiện việc thiết lập trong hình thức sống. Những đài tưởng niệm không sống kia rồi sẽ bị hủy diệt.
Các con nên viết rằng những người mà đã từng đến Abu nhưng lại chưa xem ngôi đền này và không biết nghề nghiệp của họ thì chưa thấy gì cả. Các con sẽ nói rằng chúng ta là cùng những con người đang ngồi ở đây bây giờ trong hình dáng sống. Chúng ta có thể giải thích ý nghĩa của những hình tượng không sống đó. Chúng ta nói rằng chúng ta là cùng những con người như thế. Ký ức không sống của chúng ta đã được tạo ra. Đây là đền thờ tuyệt vời! Nó là một kỳ quan! Mama, Baba và những đứa con đều đang ngồi đây trong hình dạng sống. Còn ở đó, chúng là những hình tượng không sống. Những người chính yếu là Shiva, Brahma, Jagadamba, Lakshmi và Narayan. Mọi thứ được giải thích rất kỹ. Mặc dù như vậy, một số thuộc về Cha và sau đó lại ly từ Người. Đây cũng chẳng phải điều gì mới mẻ. Một số thuộc về Cha và sau đó bỏ chạy. Chúng ta thậm chí có thể giữ những bức ảnh của những người đã bỏ chạy. Nếu con có niềm tin vững chắc, thì hãy tạo ra một bức tranh về vương quốc của con và con sẽ luôn nhận thức rằng con sắp sửa trở thành những chủ nhân đội vương miện kép của thiên đường trong tương lai. Nếu con rời bỏ Cha, thì vương miện sẽ rơi xuống. Đây cũng là điều tuyệt vời cần thấu hiểu.
Hãy nhớ Cha! Con nhận được thừa kế từ Người. Đây được gọi là giải thoát trong cuộc sống trong một giây. Baba đang làm cho các con xứng đáng với tương lai. Người ta quyên tặng cúng dường và làm từ thiện cho kiếp sau của họ. Đó là thành tựu tạm thời. Thông qua việc học này, con tạo ra phần thưởng cho 21 kiếp tương lai của mình. Nếu một người đi theo những chỉ dẫn của người Mẹ và người Cha này một cách trọn vẹn, thì họ sẽ có thể vượt thoát hoàn toàn. Mẹ và Cha cũng sẽ hạnh phúc. Nếu con không thực tập điều này, thì vị trí của con sẽ suy giảm.
Shiv Baba nói: Ta là vị tha. Ta vượt thoát mọi ảnh hưởng của trải nghiệm (Abhogta). Ta không ăn toli này v.v… Quyền trị vì thế giới là dành cho các con. Thức ăn và đồ uống cũng là dành cho các con. Ta chỉ là Đầy Tớ. Thời gian để Ta đến cũng được ấn định. Ta trao vận may vương quốc cho những đứa con của Ta mỗi chu kỳ và sau đó đi và ngồi trong mảnh đất niết bàn. Không ai nên quên người Cha. Cha đã đến để trao cho các con quyền trị vì thiên đường. Thậm chí khi đó, con vẫn quên Người. Các con đã được chỉ cho một phương pháp rất dễ dàng để trao cho mọi người lời giới thiệu về Cha. Hãy chỉ hỏi họ: Mối quan hệ của các anh với Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao là gì? Mối quan hệ của các anh với Brahma, Người Cha Nhân Loại là gì? Cả hai đều là cha. Đấng đó là vô hình và ông này là hữu hình. Nếu con nói rằng người Cha hiện diện khắp mọi nơi, thì làm sao con có thể nhận được thừa kế? Các con nhận được shrimat từ Thượng Đế. Các con trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất bằng cách đi theo shrimat. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ người Mẹ, người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trong khi vượt qua những cơn bão của Maya, hãy đạt được thừa kế trọn vẹn của con từ Cha. Hãy thực tập những chỉ dẫn của Mẹ và Cha.
2. Hãy quên đi thế giới cũ và nhớ thế giới mới. Hãy cam kết bảo hiểm bản thân con với Cha trước khi con chết.
Chúc phúc: Mong con thảnh thơi vô lo và sáng nhẹ bằng cách đi lên và đi xuống bậc thang của việc trở thành một đứa trẻ và một chủ nhân.
Hãy luôn có nhận thức: Cùng với việc là một chủ nhân, thì tôi cũng là một đứa trẻ, và cùng với việc là một đứa trẻ, thì tôi cũng là một chủ nhân. Bằng cách là một đứa trẻ, con sẽ luôn thảnh thơi vô lo và sáng nhẹ, và bằng cách trải nghiệm bản thân con là một chủ nhân, con sẽ có niềm hân hoan say sưa tâm linh của việc là một vị chủ nhân. Vào thời điểm trao lời khuyên, thì con là một vị chủ nhân. Sau đó, khi phần đông hoàn thiện mọi điều, thì con là một đứa trẻ. Trở thành một đứa trẻ và một chủ nhân cũng là một cái thang. Đôi khi hãy leo lên bậc thang và đôi khi, hãy đi xuống bậc thang. Đôi khi, hãy là một đứa trẻ và đôi khi, hãy là một chủ nhân và con sẽ không có bất kỳ kiểu gánh nặng nào.
Khẩu hiệu: Những ai tự xem mình là “purush” (linh hồn, thực thể) và khiến mọi điều diễn ra thông qua “rath” (cỗ xe, cơ thể) của họ chính là “Purusharthis” (những người nỗ lực) đích thực.
*** Om Shanti ***
Trải nghiệm trạng thái tan hòa trong yêu thương.
Nền tảng chính yếu cho thành công trong phục vụ và cho trạng thái đi lên của chính con là có được tình yêu không gián đoạn dành cho Cha. Hãy để không gì ngoài một mình Cha được nhìn thấy. Baba trong suy nghĩ của con, Baba trong lời nói của con và sự đồng hành của Cha trong hành động của con. Khi con ở trong trạng thái tan hòa trong yêu thương theo cách này và nói những lời yêu thương, thì con sẽ buộc những linh hồn khác bằng tình yêu thương. Chỉ một lời “Baba” được nói ra bởi những linh hồn tan hòa trong yêu thương thôi cũng sẽ hoạt động như một câu chú nhiệm màu.