Hôm nay, Đấng mang lại lợi ích cho thế giới, BapDada, vui lòng khi nhìn thấy những đứa con của Người ở khắp mọi nơi. Người đang nhìn thấy và đang nghe thấy lòng nhiệt tình trong tâm trí của mỗi một đứa con. Tất cả các con đều có cùng mục tiêu này trong tâm trí của con, mục tiêu đó là nhanh chóng trở nên ngang bằng với Người Cha. Nhìn thấy mục tiêu của con, nhìn thấy lòng can đảm của con và những suy nghĩ hướng thượng của con, BapDada cảm thấy vui lòng. Cùng với điều đó, Người cũng thấy rằng mặc dù tất cả các con đều có mục tiêu cao nhất, nhưng những điều kiện thỏa mục tiêu được nhìn thấy ở các con thì lại có thứ hạng. Có được những điều kiện thỏa mục tiêu nghĩa là trở nên ngang bằng với Cha. Những đứa con là công cụ trên sân khấu phục vụ thì liên tục có một suy nghĩ là làm thế nào để hiển lộ Người Cha và khi nào thì điều đó diễn ra. Con có những suy nghĩ như thế, phải không? Rồi Người Cha hỏi các con “Con ơi, khi nào con sẽ được hiển lộ trong trạng thái hoàn thiện và hoàn hảo của con?”. Người Cha có câu hỏi dành cho con “Con đã ấn định ngày cho điều đó chưa? Hay là ngày ấy sẽ không được ấn định?”.
Các con, những đứa con hai lần nước ngoài, nói rằng ngày cho bất kỳ chương trình nào đều được ấn định trước đó một năm. Con nói điều này, phải không? Vì thế, Người Cha đang hỏi con rằng con đã ấn định ngày để hiển lộ bản thân chưa. Con đã có nhiều cuộc gặp gỡ rồi, phải không? Con tiếp tục có những cuộc họp. Hôm nay có cuộc họp này, ngày mai có cuộc họp khác. Kể cả vào lúc này, rất nhiều người các con đã đến đây để họp. Có ba nhóm đã đến đây để họp. Điều đó rất tốt, nhưng ngày cho cuộc họp này là ngày nào? Lời nói và hành động của con cần phải theo suy nghĩ của con. Hãy để suy nghĩ, lời nói và hành động của con dựa trên mục tiêu hướng thượng của con. BapDada thấy khi tất cả các con, những đứa con mang lại lợi ích cho thế giới, là công cụ để mang lại lợi ích cho tất cả các linh hồn, sẽ đường hoàng bước lên sân khấu. BapDada thấy rằng mỗi người các con đang nỗ lực thầm lặng và con có tình yêu sâu đậm. Tuy nhiên, khi nào con sẽ lạc đắm vào tình yêu thương với suy nghĩ đặc biệt này? Mỗi người các con có tình yêu thương đấy, nhưng con phải giữ mình liên tục và hoàn toàn gắn mình vào việc đưa suy nghĩ này vào thực tế, nghĩa là liên tục làm tròn suy nghĩ này. Hiện tại, có sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động của con. Nó phải diễn ra và chính con phải thực hiện nó. Dù gì thì Người Cha cũng là Cột Sống trụ đỡ.
Vì thế, BapDada đang thấy rằng phương pháp nhanh nhất để làm phục vụ đó là lan tỏa sóng rung động thông qua thái độ (vriti) của con. Thái độ thậm chí còn nhanh hơn cả quả tên lửa nhanh nhất. Bầu không khí có thể được chuyển hóa thông qua thái độ của ai đó. Con có thể tiến đến bất cứ nơi nào con muốn và tiến đến bao nhiêu linh hồn như con muốn bằng thái độ của con trong khi con đang ngồi ở đây. Con có thể thay đổi ánh nhìn của con và thế giới bằng thái độ của con. Tuy nhiên, có điều gì đó đang gây cản trở cho việc phục vụ thông qua thái độ của con, đó là: sóng rung động lan tỏa thông qua thái độ của con. Kể cả vào lúc này, trong kiếp cuối cùng, hình ảnh không sống của con cũng đang phục vụ thông qua sóng rung động, phải không? Con đã thấy điều này rồi, phải không? Con đã tham quan các ngôi đền rồi, phải không? Các con, những đứa con hai lần nước ngoài, đã tham quan các ngôi đền rồi chứ? Nếu con chưa tham quan, hãy đảm bảo rằng con sẽ tham quan chúng, bởi vì đó là ngôi đền của con. Các kumari, đó có phải là ngôi đền của con không, hay là ngôi đền của những người đến từ Ấn Độ? Đó là ngôi đền của mọi người. Achcha. Chúc mừng các con! Những pho tượng ở trong đền thờ đang làm công việc phục vụ theo cách thực tế, nghĩa là các con, những linh hồn, những pho tượng ở trong ngôi đền, đang phục vụ. Rất nhiều tín đồ đang có những mong nguyện được đáp ứng thông qua sóng rung động. Hỡi những pho tượng sống, giờ con hãy lan tỏa sóng rung động vào bầu không khí bằng thái độ chất chứa những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết của con. Không tốt khi nói “nhưng, nhưng…”, nhưng Baba phải nói từ này. Các Pandava, con có thích từ “nhưng” không? Con không thích từ này. Vẫn còn từ “nhưng”, hay nó đã chấm dứt rồi? Cách dễ dàng nhất để làm việc này đó là mỗi người các con hãy kiểm tra bản thân con, và con có thể kiểm tra bản thân con trong vòng một giây. Giờ con hãy làm việc đó! Baba có nên dành cho con một giây không? Hay là con đã nhận được một giây trong khi điều đó vừa được nói ra? Giờ con hãy kiểm tra bản thân: Tôi có bất kỳ sóng rung động tiêu cực nào trong thái độ của tôi đối với bất kỳ linh hồn nào không? Nếu con muốn chuyển hóa bầu không khí thế giới, nếu con có bất kỳ sóng rung động lãng phí nào trong tâm trí con dành cho dù chỉ một linh hồn, hoặc nếu sóng rung động của con là tiêu cực, con sẽ không thể chuyển hóa thế giới. Sẽ tiếp tục có trở ngại và việc đó sẽ mất thời gian. Sẽ không có sức mạnh trong bầu không khí. Một số đứa con nói “Người kia cứ luôn như thế. Người ấy là như thế”. Vì vậy, sẽ có sóng rung động như thế hướng về phía người kia. Thậm chí những đứa con ấy còn trao kiến thức cho cả Người Cha “Baba, Người biết rằng linh hồn kia là như thế”. Tuy nhiên, Người Cha hỏi con “Linh hồn kia xấu và sai, và không nên là như thế, nhưng Người Cha có cho phép con giữ cái sai ấy trong thái độ của con không?”. Những ai nghĩ rằng Người Cha đã không cho phép con làm việc này, thì giơ một tay lên. Con hãy chiếu cảnh này trên TV. (BapDada nói với Dadiji). Con đang nhìn thấy cảnh này, phải không? Hãy nhớ rằng các con đã giơ tay lên. Những đứa con hai lần nước ngoài đã giơ tay lên chứ? Cảnh này đang được chiếu trên chiếc TV của BapDada. Chừng nào mà linh hồn Brahmin còn có sóng rung động tiêu cực đối với bất kỳ linh hồn nào, linh hồn ấy sẽ không thể nào lan tỏa sóng rung động vào bầu không khí để mang lại lợi ích cho thế giới thông qua thái độ của mình. Con hãy hiểu điều này một cách chắc chắn. Cho dù con làm bao nhiêu công việc phục vụ, thậm chí nếu con trao tám bài giảng một ngày, có những trại yoga, hay là trao nhiều khóa học khác nhau, con không được có bất kỳ sóng rung động cũ, tiêu cực nào trong thái độ của con dành cho bất kỳ linh hồn nào. OK, người kia xấu xa, tệ hại và phạm nhiều sai lầm, gây đau khổ cho nhiều người, nhưng thay vì chịu trách nhiệm gây đau khổ cho người kia, con không thể trở thành người giúp đỡ và chuyển hóa người ấy được hay sao? Con không được giúp người ấy trong việc làm cho người ấy chịu trách nhiệm trong việc gây đau khổ, mà con hãy là người giúp đỡ trong việc giúp người ấy chuyển hóa bản thân. Thậm chí nếu có linh hồn nào mà con nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi, hoặc là con phân định rằng người kia sẽ không thay đổi, con hãy nhớ rằng mọi người đều có thứ hạng. Thế thì tại sao con lại nghĩ rằng người kia sẽ không bao giờ thay đổi? Tại sao con lại đưa ra sự phán xét? Người Cha chính là Phán Quan. Tất cả các con đã trở thành quan tòa của nhau. Người Cha vẫn thấy con còn đang phán xét “Người này như thế này, người này như thế kia”.
Con đã nhìn thấy cha Brahma theo cách thực tế. Cho dù linh hồn liên tục phạm phải lỗi lầm nào, BapDada, đặc biệt là cha Brahma trong hình dáng hữu hình, đã trao cho tất cả những đứa con nỗi nhớ và niềm thương, và luôn nói với mỗi đứa con rằng “Con ngọt ngào, con ngọt ngào…”. Người có nói rằng hai đến bốn đứa con là cay đắng, còn số còn lại là ngọt ngào không? Người luôn nhân từ, kể cả đối với những linh hồn như thế. Người đã trở thành đại dương tha thứ. OK, nếu con giữ lấy bất kỳ cảm nhận tiêu cực nào trong thái độ của con đối với bất kỳ ai, con nhận được lợi ích từ đó như thế nào đây? Nếu con nhận được lợi ích từ đó, con có thể làm như thế, con được cho phép làm như thế. Tuy nhiên, nếu không có lợi ích, nếu chỉ có ưu phiền…, thì BapDada nói rằng khi điều đó đến trước mặt con, lúc đó con cần nhìn vào gương. Vì thế, để cho thái độ của con hấp thu điều gì đó không có lợi ích thì là sai. Có đầy đủ kiến thức về điều gì đó là chuyện khác. Con có kiến thức về điều gì là sai và điều gì là đúng. Có đầy đủ kiến thức thì không sai, nhưng thái độ hấp thu điều gì đó là sai, bởi vì con trải nghiệm sự mất mát ở bản thân dưới hình thức là tâm trạng/tính khí thất thường, suy nghĩ lãng phí hoặc ít sức mạnh tưởng nhớ. Bởi vì con là người sẽ thanh lọc cho các yếu tố vật chất, cho nên con phải nhớ rằng họ là linh hồn. Cả ba – thái độ, sóng rung động và bầu không khí – đều được kết nối với nhau. Với thái độ của con, sóng rung động được tạo ra, sau đó sóng rung động ấy tạo ra bầu không khí. Tuy nhiên, điều chính yếu đó là thái độ của con. Nếu con nghĩ rằng sự hiển lộ Người Cha nên diễn ra sớm, thì cách nhanh chóng để làm điều đó là mỗi người các con nỗ lực để làm cho thái độ của con trở nên tích cực cho bản thân con và cho người khác. Con có thể trở nên đầy kiến thức, nhưng đừng để tâm trí của con hấp thu bất cứ điều gì tiêu cực. Ý nghĩa của tiêu cực là rác rưởi. Giờ hãy làm cho thái độ của con trở nên mạnh mẽ. Con hãy tạo ra sóng rung động mạnh mẽ. Làm cho bầu không khí trở nên mạnh mẽ bởi vì tất cả các con đã trải nghiệm được rằng sự chuyển hóa diễn ra với tốc độ rất chậm bằng lời nói và những lời dạy. Nó có diễn ra, nhưng với tốc độ chậm rãi. Nếu con muốn tốc độ nhanh, thì hãy trở nên tràn đầy kiến thức, là hiện thân của sự tha thứ và nhân từ, chuyển hóa bầu không khí với những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết. Con hãy nhìn xem, tất cả các con đã nhìn thấy theo cách thực tế điều gì tạo ra ấn tượng nhiều nhất cho bất kỳ ai đến Madhuban. Chính là bầu không khí. Mặc dù ở đây mọi người cũng có thứ hạng, nhưng đây là cánh đồng hành động của cha Brahma, đây là vùng đất nhận được lời chúc phúc của BapDada, lời chúc phúc này giúp chuyển hóa bầu không khí. Con đã trải nghiệm điều này rồi, phải không? Vì thế, tạo ra bầu không khí bằng sóng rung động chính là đóng con dấu vào trái tim với tốc độ nhanh. Bầu không khí được ghi dấu vào trái tim họ. Những điều họ đã nghe được có thể bị quên đi, nhưng bầu không khí được ghi dấu vào trái tim họ và nó không thể bị quên đi. Nó có như thế này không? Vì vậy, BapDada tiếp tục nghe được rằng “Khi nào thì sự hiển lộ sẽ diễn ra?”. Các con có cuộc trò chuyện từ tim đến tim rất hay giữa các con với nhau. Điều đó là tốt. Các Pandava, hãy nói đi, bây giờ con sẽ làm gì? Hãy làm cho bầu không khí trở nên mạnh mẽ. Dù đó là trung tâm hay bất cứ nơi nào khác, hoặc nếu con ở nhà cùng với gia đình của con, hãy làm cho bầu không khí trở nên mạnh mẽ. Nếu bầu không khí ở khắp mọi nơi hoàn toàn thoát khỏi trở ngại và ngập tràn lòng nhân từ, mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết, thì sự hiển lộ sẽ diễn ra.
BapDada nhớ cái ngày mà Người đã đưa ra cho con. Người sẽ hỏi về tài khoản, phải không? Tất cả các con đã giữ lấy tài khoản của mình, phải không? Vì thế, BapDada sẽ kiểm tra tài khoản của con: con đã giữ mình là linh hồn có lòng nhân từ, có mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết trong thái độ, ánh nhìn và lời nói của con được bao nhiêu %. Kể cả vào lúc này, con vẫn còn ít nhất là 15 ngày. Con có nhiều hơn con số đó. Achcha. Bất kỳ ai chưa làm được điều này, hãy làm ngay lúc này, rồi con sẽ thi đậu. Hãy đặt dấu chấm hết đối với quá khứ và trở thành đại dương của lòng nhân từ. Hãy trở thành đại dương của sự tha thứ. (BapDada dẫn thiền.)
Tất cả các con đã nghe rồi phải không? Achcha, ba nhóm đã đến đây để họp… Những ai đến từ nhóm SpARC (Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tâm linh), hãy giơ tay lên. Achcha. Tốt lắm. Bây giờ con hãy nghiên cứu chủ đề này: Con có thể làm cho bầu không khí trở nên hướng thượng nhất theo cách thực tế bằng cách nào. Con đang nghiên cứu điều này, phải không? Để tạo ra bầu không khí như thế, con nên giữ điều gì trong trí tuệ của con, con phải thực hiện hành động nào và con phải làm gì với các mối quan hệ và mối liên hệ của con. Tốt khi mà con giữ mình bận rộn; điều đó rất tốt. Tuy nhiên, BapDada mong muốn nhìn thấy trải nghiệm thực tế về mọi điều con đã làm theo cách thực tế và kết quả cho điều đó là gì. Nếu có bất kỳ trở ngại nào xuất hiện giữa chừng, đó là gì. Con hãy trải nghiệm điều này theo cách thực tế và tự con hãy xem xét cho bản thân! Đừng chỉ trích rút ra những điểm kiến thức rằng con phải làm điều này, điều này! Không! Hãy thực hiện nó theo cách thực tế! Bản thân con hãy trải nghiệm nó, và minh họa nó bằng cách trở thành tấm gương điển hình, rồi tấm gương ấy sẽ giúp ích cho những người khác. Điều này có OK không? Đứa con này (Ramesh bhai) là công cụ. Tốt lắm. BapDada nói rằng con vẫn còn 15 ngày. Nó vẫn chưa kết thúc. Giờ đây, rất nhiều thời gian đã qua đi, chỉ còn lại một chút thời gian nữa thôi, vì thế nhóm SpARC nên làm việc này theo cách thực tế và cũng minh họa nó cho những người khác. Việc đó có OK không? Con có thể làm việc nào không? Việc này sẽ khả thi chứ? Achcha. Tốt lắm. Rất tốt. Achcha.
BapDada gặp nhóm phụ trách vận chuyển: Những ai đến từ bộ phận vận chuyển trao hạnh phúc cho mọi người. Những ai đến từ bộ phận vận chuyển, hãy giơ tay lên nào! Achcha. (Có cả các anh em trai và chị em gái.) Không có sự cứu rỗi khi mà không có các chị em. Achcha. Những đứa con đến từ bộ phận vận chuyển sẽ làm gì? Con sẽ chỉ đưa mọi người đi tham quan thôi sao? Những ai trong số các con đến từ bộ phận vận chuyển nên lên chương trình giữa các con với nhau rằng con có thể làm cho bất kỳ linh hồn nào vượt thoát khỏi thế giới của đau khổ trong vòng một thời gian ngắn và đưa họ đi trên cuộc hành hương bình an trong một thời gian ngắn. OK, có thể khó để làm cho họ tiến đến vùng tối cao, nhưng ít ra họ có thể có cuộc hành hương bình an trong thế giới đau khổ này. Con hãy lên nhiều kế hoạch cho điều đó. Con đang đảm bảo rằng thông điệp của BapDada tiến đến những ai đi đến bốn nơi hành hương. Chắc chắn con sẽ làm cho họ đi đến đó, bởi vì không bộ phận nào nên bị loại trừ. Tốt khi mà những bộ phận khác đã được hình thành. Điều này tốt bởi vì sẽ không còn lời than phiền nào nữa. Không bộ phận nào sẽ bị bỏ sót. Mọi người đều có lòng nhiệt tình làm cho bộ phận của mình tiến về phía trước. Điều này rất tốt. Tuy nhiên, bất kỳ bộ phận nào, bất kỳ nhóm nào được hình thành cho đến hiện tại – đã là bao lâu kể từ khi các nhóm được hình thành? Một năm rưỡi hay là hai năm? Hay là lâu hơn thế? (10 đến 12 năm). Có phải đã là 10 đến 12 năm kể từ khi công việc phục vụ của các cánh khác nhau bắt đầu không? Achcha. Đó là một quãng thời gian dài. BapDada có một suy nghĩ dành cho tất cả các nhóm, các bộ phận khác nhau. BapDada đã nói điều này hai hoặc ba lần rồi, nhưng nó vẫn chưa diễn ra. Cho dù mỗi nhóm đã phục vụ được bao nhiêu năm, tất cả những đứa con có khả năng phục vụ đến từ mỗi nhóm, dù đó là những yogi hợp tác hoặc là yogi bán phần, hoặc thỉnh thoảng họ mới đến và không đến thường xuyên – ít ra năm linh hồn như thế đến từ mỗi nhóm nên đến đây. Hãy để cho mọi người ở Madhuban thấy rằng từ mỗi nhóm, thậm chí nếu không phải là 10 hoặc 12 người, hãy có ít nhất là năm người thật vững vàng, kiên định, là những linh hồn hợp tác rất tốt và những công cụ cho phục vụ xuất hiện. Con có thể mang ít nhất là năm linh hồn như thế đến đây không? Nếu họ có thể đến, hãy mang họ đến. Khi nào con sẽ mang họ đến? Chuyện đó tùy thuộc vào các Dadi. Ít ra họ nên xứng đáng gặp gỡ BapDada. Ít ra năm người có thể làm cho xuất hiện. Baba không đòi hỏi nhiều hơn, chỉ năm linh hồn thôi. Các Dadi sẽ xác nhận họ.
BapDada gặp nhóm kỹ sư: Nhiệm vụ của các kỹ sư là lên kế hoạch. Vì thế, con hãy lên kế hoạch cho nỗ lực mãnh liệt hay là con chỉ lên kế hoạch cho phục vụ mà thôi? Các kỹ sư hãy lên những kế hoạch mới cho nỗ lực mãnh liệt vào mỗi tháng. Con đưa ra lời khuyên và các Dadi sẽ chốt lại. Các Dadi là bạn đồng hành của con, tuy nhiên hãy để cho các kỹ sư và các nhà khoa học lên kế hoạch để rồi thế giới mới sẽ nhanh chóng đến. Con sẽ tiếp tục có những cuộc họp này và lên những kế hoạch này chứ? Trong bao lâu nữa đây? Giờ con hãy lên kế hoạch cho tốc độ nhanh, bởi vì mục tiêu của nhóm con là tạo ra những kế hoạch cho vương quốc của con đến nhanh đến mức có thể. Vì vậy, con hãy lên những kế hoạch như thế. Trong phục vụ cũng vậy, con hãy lên những kế hoạch để mà thành công được hiển lộ nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Con sẽ lên những kế hoạch như thế chứ? Con sẽ lên những kế hoạch như thế, phải không? Baba sẽ nghe mọi báo cáo về cuộc họp sau cùng. Mỗi nhóm đã lên kế hoạch nào để làm cho thành công đến nhanh hơn? Con không được chỉ lên kế hoạch thôi, mà trong vòng 15 ngày, con cũng hãy thực hành nó và đưa nó vào thực tế. Việc này có OK không? Giờ nó phải trở nên thực tế, phải không? Tất cả các con đều nói với nhau – bởi vì BapDada nghe được cuộc trò chuyện từ tim đến tim của mọi người – tất cả các con đều nói về sự hiển lộ. Tuy nhiên, trước hết, con hãy để cho bản thân mình được hiển lộ. Người Cha cũng sẽ được hiển lộ thông qua các con, phải không? Achcha. Con có thể tập trung vào thái độ của mình vào lúc này không? Không ai mà thái độ rơi vào biến động. Hãy để cho thái độ của con không bị chao đảo, tập trung và mạnh mẽ. (BapDada dẫn thiền.) Achcha.
Gửi đến tất cả những đứa con có khả năng phục vụ ở khắp mọi nơi; gửi đến những ai phục vụ với sóng rung động hướng thượng của mình; gửi đến những đứa con nỗ lực mãnh liệt; gửi đến những chủ nhân đại dương tha thứ làm cho những linh hồn yếu trở nên mạnh mẽ bằng mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết liên tục của con; gửi đến những đứa con chủ nhân toàn năng… thật nhiều, thật nhiều nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste từ BapDada.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn gyani (có kiến thức) và yogi (có sự tưởng nhớ), thành công trong mọi nhiệm vụ theo thời gian.
Kiến thức nghĩa là hiểu biết. Linh hồn có hiểu biết là người thực hiện nhiệm vụ của mình với sự hiểu biết vào đúng thời điểm và đạt được thành công trong những nhiệm vụ ấy. Dấu hiệu của người có hiểu biết (có kiến thức) là người ấy không bao giờ bị lừa phỉnh, và dấu hiệu của linh hồn yogi (có sự tưởng nhớ) là người ấy có trí tuệ rõ ràng và sạch sẽ. Những ai mà trí tuệ rõ ràng và sạch sẽ thì không bao giờ nói “Con không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào”. Linh hồn có kiến thức và có sự tưởng nhớ không thể nói những lời như thế. Họ sử dụng kiến thức và yoga của mình trong mọi hành động mà họ thực hiện.
Khẩu hiệu: Chỉ những ai liên tục nhận thức về tâm ấn và bản tính nguyên thủy, vĩnh cửu của mình thì có thể giữ mình không bị chao đảo và không bị dời chuyển.