05/11/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, chỉ có các con mới có kiến thức cao quý hướng thượng về vở kịch này. Con biết rằng vở kịch này lặp lại theo cách giống hệt nhau.
Câu hỏi: Những người chủ gia đình hỏi Baba câu hỏi gì và Baba trao cho lời khuyên gì cho họ?
Trả lời: Một số người con hỏi: Baba, con có nên làm công việc kinh doanh không? Baba nói: Con có thể làm công việc kinh doanh, nhưng con phải làm kinh doanh đường bệ hoàng tộc. Các con, những Brahmin không được kinh doanh rượu, thuốc lá, v.v. bởi vì có sự lôi kéo rất lớn của thói tật thông qua những thứ đó.
Om shanti. Người Cha tâm linh giải thích cho các con, những người con tâm linh. Một là những lời chỉ dẫn cao quý hướng thượng của Người Cha tâm linh và kia là những lời chỉ dẫn xấu xa thói tật của Ravan. Lời chỉ dẫn của Người Cha thì không thể được gọi là lời chỉ dẫn xấu xa thói tật. Ravan không thể được gọi là Người Cha. Đó là những lời chỉ dẫn mang tính quỷ của Ravan. Bây giờ các con đang nhận được lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Có sự khác biệt rất lớn giữa ngày và đêm! Trí tuệ của con hấp thụ những đức hạnh thánh thiện bằng cách đi theo chỉ dẫn của Thượng Đế. Chỉ có các con mới lắng nghe điều này từ Người Cha. Không ai khác biết về điều này. Con gặp Người Cha để nhận được của thừa kế từ Người. Thông qua Ravan, của cải của con tiếp tục bị giảm sút. Chỉ có con biết được những lời chỉ dẫn của Thượng Đế dẫn con đi đến đâu và những lời chỉ dẫn của quỷ dẫn con đi đến đâu. Kể từ khi con nhận được lời chỉ dẫn củaquỷ, con tiếp tục sa ngã. Ở trong thế giới mới, con chỉ đi xuống một chút. Bây giờ con đã hiểu được mình đã sa ngã như thế nào và con phải leo lên như thế nào. Bây giờ conđang nhận được shrimat để trở nên cao quý hướng thượngmột lần nữa. Con đã đến đây để trở nên cao quý hướng thượng. Con biết làm thế nào mà con nhận được những chỉ dẫn hướng thượng một lần nữa. Con đã đạt được vị trí nhiều lầm cao bằng cách đi theo những chỉ dẫn cao quý hướng thượng. Sau đó, trong khi nhận kiếp tái sinh, con tiếp tục đi xuống. Sau đó, con chỉ đi lên một lần, theo thứ hạng, tùy thuộc vào nỗ lực mà con thự hiện. Người Cha giải thích rằng cần có thời gian để thực hiện nỗ lực.
Thời gian của thời kì chuyển giao hứa hẹn tốt nhất thì rất chính xác. Vở kịch cũng diễn ra theo một cách chính xác và nó thật tuyệt vời. Các con có khả năng hiểu một cách dễ dàng rằng con phải nhớ đến Người Cha và đạt được quyềnđối với của thừa kế; đó là tất cả! Tuy nhiên, khi con thực hiện nỗ lực, một vài người con cảm thấy khó và không dễ để đạt được vị trí cao quý nhất như thế. Thật dễ dàng để nhớđến Người Cha và đạt được của thừa kế của con cũng thật dễdàng; đó chỉ là chuyện của một giây. Tuy nhiên, khi con bắt đầu thực hiện nỗ lực, cũng có những trở ngại từ Maya. Conphải chinh phục Ravan. Có vương quốc của Ravan trên toàn thế giới. Bây giờ con hiểu rằng con đã chinh phục Ravan bằng sức mạnh của yoga trong mỗi chu kỳ. Ngay cả bây giờ, con cũng đang giành chiến thắng trước hắn ta. Đích thân Người Cha vô hạn đang dạy con điều này.
Trên con đường thờ cúng, con cũng đã cầu gọi: Baba, Baba! Tuy nhiên, trước đây, con không biết đến Người. Con đã từng biết về các linh hồn. Người ta nói: Một ngôi sao tuyệt đẹp tỏa sáng ở giữa trung tâm vầng trán. Trong khi biết về các linh hồn, con đã không biết đến Người Cha. Đây là vở kịch độc đáo như thế. Con đã từng nói: Hỡi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao! Con đã từng nhớ đến Người, nhưng con đã không biết Người. Con không biết đầy đủ trọn vẹn về nghề nghiệp của Thượng Đế cũng như của các linh hồn. Đích thân Người Cha, đến và giải thích cho con. Không ai, ngoại trừ Người Cha, có thể làm cho con có được sự tỉnh thức, có được sự nhận biết này. Không ai khác có được phần vai này. Cộng đồng Thượng Đế, cộng đồng xấu xa thói tật và cộng đồng thánh thần đều được nhớ đến. Điều này rất dễ dàng nhưng chỉ khi con nhớ những điều này thì Maya mới gây ra những trở ngại cho con; bà ta làm cho con quên. Người Cha nói: Con nhớ đến Người Cha, theo thứ hạng, tương ứng vớinỗ lực của con. Sau đó, khi vở kịch kết thúc, nghĩa là khi thế giới cũ kết thúc, vương quốc đó chắc chắn sẽ được thiết lập, theo thứ hạng, theo nỗ lực của con. Không ai có thể hiểu được những điều này từ kinh sách. Người này đã học rất nhiều về kinh Gita, v.v. Bây giờ Người Cha nói: Điều đó không có giá trị. Tuy nhiên, trên con đường thờ cúng, họ nhận được rất nhiều niềm vui thông qua đôi tai của họ và đây là lý do vì sao họ không từ bỏ bất kỳ điều gì trong số đó. Conbiết rằng mọi thứ phụ thuộc vào nỗ lực của con.
Việc kinh doanh của một số người thì đường bệ hoàng tộctrong khi việc kinh doanh của những người khác thì dơ bẩn. Bán rượu, thuốc lá, v.v. là công việc kinh doanh rất tệ. Rượu thu hút tất cả các thói tật. Việc kinh doanh khiến ai đó trở thành người nghiện rượu thì không phải là một công việc kinh doanh tốt. Người Cha khuyên các con: Hãy tìm cách thay đổi công việc kinh doanh đó. Nếu không, con sẽ không thể đạt được vị trí cao. Người Cha giải thích: Có một sự thua lỗ mất mát trong tất cả các loại hình kinh doanh đó, nơi không có những viên ngọc kiến thức bất diệt. Mặc dù người này đã từng có một doanh nghiệp kinh doanh đồ trang sức, nhưng ông ấy không nhận được lợi ích từ đó. Nhiều nhất, ông ấy trở thành triệu phú. Còn các con trở thành gì thông qua công việc kinh doanh này? Baba luôn viết trong các lá thư gửi cho chúng rằng: Người may mắn gấp triệu lần, và con trở thành người đó trong suốt 21 kiếp. Con cũng có thể hiểu rằng những gì Baba nói là hoàn toàn đúng. Chúng ta là những vị thần ấy, sau đó, chúng ta đi xuống sau khi chúng ta đã đi hết trọn vẹn chu kỳ. Bây giờ các con cũng biết về sựkhởi đầu, giữa và kết thúc.
Con đã nhận được kiến thức này từ Người Cha nhưng con cũng phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Con phải tự kiểm tra bản thân xem con có bất kỳ dấu dạng của những thói tật xấu xa nào không. Baba này biết rằng ông ấy đã cho thuê tòa nhà cơ thể của ông ấy. Cơ thể này cũng là một tòa nhà nơi mà linh hồn cư ngụ. Ta có thật nhiều niềm hân hoan say sưa rằng ta đã cho thuê tòa nhà của mình cho Thượng Đế. Chính xác theo kế hoạch của vở kịch, Người sẽ không nhận lấy bất kỳ tòa nhà nào khác. Mỗi chu kỳ, Người chỉ nhận lấy tòa nhà này. Người này có được niềm hạnh phúc vĩ đại về điều này, nhưng cũng có rất nhiều biến động vào thời gian ấy. Baba này đôi khi nói đùa với Shiv Baba: Baba, khi con trở thành cỗ xe của Người, con đã phải gánh chịu rất nhiều sự sỉ nhục, phỉ báng. Người Cha nói: Ta mới là Người bị phỉ báng nhiều nhất và bây giờ đến lượt các con. Trước đây Brahma chưa bao giờ bị phỉ báng, nhưng bây giờ đến lượt ông ấy bị phỉ áng. Ông ấy đã trao đi cỗ xe của mình, và vì vậy ông ấy hiểu rằng ông ấy chắc chắn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Người Cha. Tuy nhiên, Baba nói rằng con có thể tiến lên nhanh hơn cả ta trong việc liên tục nhớ đến Người Cha. Điều này là do người này có rất nhiều trách nhiệm. Mặc dù ông gạt mọi thứ sang một bên, và nói rằng đó là vở kịch, nhưng vẫn có một số tác động của điều đó. Người ấy đã từng làm rất nhiều công việc phục vụ tốt. Người ấy đã trở nên hư hỏng bằng việc đồng hành với những người conxấu. Rất nhiều phản phục vụ đã diễn ra. Khi con thực hiện những hành động như thế, có sự tác động của những hành động ấy. Vào thời gian đó, con không hiểu rằng nó cũng đã được ấn định trong vở kịch. Sau đó, con nghĩ về nó như thế nào nó cũng đã được ấn định trong vở kịch. Maya làm hỏng trạng thái của con và vì vậy có rất nhiều phản phục vụ đãđược thực hiện.
Những người ngây thơ thì bị tấn công rất nhiều! Ở đây, chính con cái của con đã làm rất nhiều phản phục vụ! Chúng bắt đầu nói đủ thứ sai trái. Bây giờ các con hiểu Người Cha đang nói gì với con. Người không trao bài giảng của bất kỳ kinh sách nào, v.v. Bây giờ chúng ta đang trở nên cao quý hướng thượng bằng cách đi theo shrimat. Bằng cách đi theo những lời chỉ dẫn thói tật xấu xa của quỷ, chúng ta đã trở nên rất tha hóa. Cần thời gian cho điều đó. Trận chiến với Maya sẽ vẫn tiếp tục. Bây giờ con chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Conhiểu rằng con chắc chắn giành được chiến thắng trong mảnhđất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Chúng ta đã giành chiến thắng trong mỗi chu kỳ. Sự thiết lập và phá hủy diễn ra ở thời kì chuyển giao hứa hẹn tốt lành nhất này. Con có tất cả những chi tiết này trong trí tuệ của con. Người Cha đích thực đang thực hiện sự thiết lập thông qua chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ cai trị thế giới. Chúng ta thậm chí còn không trao lời cảm ơn đến Baba. Người Cha nói: Điều này cũng được ấnđịnh trong vở kịch. Ta cũng là một diễn viên trong vở kịch này. Phần vai của mọi người trong vở kịch đều đã được ấn định. Shiv Baba có một phần vai và chúng ta cũng có phầnvai. Không có chuyện phải trao lời cảm ơn. Shiv Baba nói: Ta trao ban cho con shrimat và chỉ cho con con đường. Không ai khác có thể chỉ cho con điều này. Hãy nói với bất kỳ ai đến rằng đã từng có thế giới mới hoàn toàn thanh khiếtcủa thiên đường. Thế giới cũ này được nói là hoàn toàn ô trọc. Do vậy, con phải hấp thụ các đức hạnh thánh thiện để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con phải nhớ đến Người Cha. Đây chính là câu chú niệm: Manmanabhav! Madhyajibhav! Đó là tất cả.
Người cũng nói: Ta là GuruTối Cao. Bây giờ các con hãy giúp cho cả thế giới nhận được sự cứu rỗi thông qua cuộc hành hương tưởng nhớ. Chỉ có Shiv Baba là Guru của Thế Giới và Người trao cho con shrimat. Con biết rằng chúng ta nhận được shrimat này sau mỗi 5000 năm. Chu kỳ tiếp tục xoay vần. Hôm nay, thế giới này đã cũ, và ngày mai nó sẽ trở nên mới.
Thật dễ dàng để hiểu chu kỳ này, nhưng con cũng phải nhớ nó để có thể giải thích cho người khác nhưng các con lại quên mất. Khi ai đó sa ngã, thì tất cả kiến thức này trong người đó sẽ kết thúc. Maya lấy đi tất cả tài năng và kỹ năng của người đó. Bà ta tước đi tất cả tài năng của họ và khiến họ hoàn toàn không có tài năng. Họ bị mắc kẹt trong thói tậttheo cách như thế, thậm chí đừng hỏi! Bây giờ con phải nhớ toàn bộ chu kỳ. Con đã ở trong nhà thổ hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác và đã phạm phải hàng ngàn tội lỗi. Con nói trước mặt tất cả các bức tượng thần rằng con đã là tội đồ hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Trước đây chúng ta đã từng là những linh hồn từ thiện và sau đó chúng ta trở thành những linh hồn tội lỗi. Bây giờ chúng ta đang trở thành linh hồn từ thiện một lần nữa.
Các con đang nhận được kiến thức này. Sau đó, con trao kiến thức này cho người khác và làm cho họ trở nên giống như chính bản thân con. Có một sự khác biệt trong những người sống ở nhà cùng với gia đình; họ không thể giải thích nhiều như con. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể từ bỏ mọi thứ. Chính Người Cha đã nói: Trong khi sống ở nhà, hãy trở nên giống như bông hoa sen. Nếu mọi người từ bỏ mọi thứ và đến đây, thì tất cả họ sẽ ngồi ở đâu?
Người Cha là Đấng tràn đầy kiến thức. Người không học bất kỳ kinh sách nào, v.v. Người này học kinh sách, v.v. Chính vì Bản thân Ta như thế mà người ta đã nói: Thượng Đế, Người Cha, là Đấng tràn đầy kiến thức. Con người thậm chí không biết Người Cha có kiến thức gì. Bây giờ con có toàn bộ kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Con biết rằng những kinh sách kia của con đường thờ cúng là vĩnh cửu. Những kinh sách đó chắc chắn xuất hiện trên con đường thờ cúng. Họ hỏi: Nếu ngọn núi đã sụp đổ, thì làm thế nào mà nó có thể được tạo lại? Tuy nhiên, điều này nằm trong vở kịch. Tất cả các kinh sách, v.v. kết thúc, và sau đó chúng được tạo ra vào thời điểm riêng của chúng. Trước đây, chúng ta thờ phụng Shiva. Điều này cũng sẽ được đề cập trong các kinh sách. Shiva được thờ phụng như thế nào? Nười ta hát rất nhiều câu thơ, v.v. Con chỉ cần nhớ rằng Shiv Baba là Đại dương Kiến thức. Bây giờ Người đang trao cho chúng ta kiến thức này. Người Cha đã giải thích cho các con cách mà chu kỳ thế giới này diễn ra. Họ đã viết tất cả những câu chuyện như thế trong kinh sách mà con thậm chí không bao giờ nghĩ tới. Vì vậy, các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc bên trong rằng: Người Cha vô hạn đang dạy cho chúng ta. Đượcnhớ rằng: Cuộc đời sinh viên là tốt nhất. Thượng Đế nói: Ta làm cho các con trở thành vua của các vị vua. Những điều này không được đề cập trong bất kỳ kinh sách nào khác. Đây là thành tựu cao quý nhất trong tất cả.
Thực ra, chỉ có một Guru, Đấng trao ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Mặc dù những người sáng lập ra các tôn giáo được gọi là guru, nhưng guru phải là người trao ban sự cứu rỗi. Để diễn phần vai của họ, những vị guru kia bắt mọi người phải đi theo họ. Họ không thể chỉ cho bất kỳ ai con đường quay trở về nhà. "Đám rước của Shiva" không được nhớ đến bởi bất kỳ vị guru nào khác. Sau đó, người ta đã nhầm lẫn giữa Shiva và Shankar. Có sự khác biệt giữa người cư ngụ ở trong vùng tinh tế và Đấng cư ngụ ở trong thế giới vô hình kia. Làm thế nào mà cả hai lại có thể là một được? Họ đã viết điều đó trên con đường thờ cúng. Brahma, Vishnu và Shankar là ba người con. Con cũng có thể giải thích về Brahma. Người đã được nhận nuôi, vì vậy ông ấy là con của Shiv Baba. Người Cha là Đấng Tối Cao và tất cả những điều này là sự sáng ng tạo của Người. Rất nhiều điều cần phải được thấu hiểu. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy làm công việc kinh doanh những viên ngọc kiến thức bất diệt và trở nên may mắn gấp muôn triệu lần trong suốt 21 kiếp. Hãy tự kiểm tra bản thân con xem: Tôi có bất kỳ dấu dạng của tính quỷ xấu xa nào còn bêntrong tôi không? Tôi có làm bất kỳ công việc nào khiến tôi phát triển thêm nhiều thói tật không?
2. Con phải tiếp tục ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ và giúp cho cả thế giới đạt được sự cứu rỗi. Hãy làm theo lời dạy của một Người Cha, Vị Satguru, và làm công việc phục vụ giúp người khác trở nên giống bản thân con. Hãy cẩn trọng để Maya không bao giờ làm cho contrở nên vô dụng.
Lời chúc phúc: Mong con trải nghiệm điều tốt đẹp trong bất kỳ điều gì xấu và bằng trí tuệ có niềm tin, hãy trở thành vị hoàng đế thảnh thơi vô lo.
Hãy luôn nhớ câu khẩu hiệu: Bất cứ điều gì đã xảy ra thì đều tốt, bất cứ điều gì đang diễn ra là tốt và những gì sắp diễn rasẽ là tốt nhất. Đừng xem bất cứ điều gì xấu là xấu, mà hãy trải nghiệm điều tốt đẹp ngay cả trong điều gì đó xấu; hãy rút ra bài học từ bất cứ điều gì xấu. Khi bất kỳ tình huống nào phát sinh, đừng nghĩ, "Chuyện gì đã xảy ra?", mà hãy nghĩ ngay rằng, "Nó sẽ tốt". Bất cứ điều gì đã diễn ra thì đều tốt. Nơi nào có điều tốt đẹp, thì con sẽ luôn liên tục là vị hoàng đế thảnh thơi vô lo. Bởi vì trí tuệ của con có niềm tin có nghĩa là trở thành vị hoàng đế thảnh thơi vô lo.
Khẩu hiệu: Đĩa ghi của những ai có sự tôn trọng dành cho bản thân họ và biết quan tâm đến người khác thì luôn luôntốt đẹp.