16/11/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để dạy cho con nghệ thuật tâm linh. Thông qua nghệ thuật này con vượt thoát lên khỏi mặt trời và mặt trăng để đi đến mảnh đất bình an.
Câu hỏi: Đâu là sự khác biệt giữa những người tự hào về khoa học và những người tự hào về sự tĩnh lặng?
Trả lời: Những ai tự hào về khoa học thì chi tiêu rất nhiều tiền vào việc đi đến mặt trăng và các vì sao. Họ mạo hiểm cơ thể của mình và lo sợ rằng tên lửa của họ có thể rơi. Các con, những người con tự hào về sự tĩnh lặng của mình, thì vượt thoát lên trên mặt trời và những vì sao để đi đến vùng tối thượng mà không tiêu tốn một xu. Con không sợ hãi bởi vì con rời bỏ cơ thể ở đây và rời đi.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con những người con tâm linh. Các con luôn nghe về các nhà khoa học, những người tiếp tục nỗ lực để đi lên mặt trăng. Họchi tiêu rất nhiều tiền vào việc chỉ thử đi lên mặt trăng, nhưng họ lại rất sợ khi đi đến đó. Bây giờ hãy nghĩ về bản thân con. Nơi cư ngụ của con là gì? Họ đi lên mặt trăng, nhưng con đi vượt lên trên cả mặt trời, mặt trăng, đi đến vùng tối thượng. Khi những người kia đi lên mặt trăng, họ được tặng thưởng rất nhiều tiền. Sau khi họ trở về từ chuyến hành trình của mình và họ đáp xuống mặt đất, họ nhận được hàng trăm ngàn món quà. Họ mạo hiểm tính mạng của mình khi đi lên trên đó. Họ tự hào về khoa học của mình; còn các con thì tự hào về sự tĩnh lặng của con. Các con những linh hồn biết rằng con sẽ trở về mảnh đất bình an, nguyên tố ánh sáng.
Chính linh hồn làm mọi thứ. Những linh hồn kia cũng đi lên trên cùng với cơ thể của họ. Nó rất nguy hiểm. Họ sợ rơi từ trên cao và chết. Tất cả điều đó là nghệ thuật thể lý. Người Cha đang dạy cho con nghệ thuật tâm linh. Bằng việc học nghệ thuật tâm linh này, con nhận được giải thưởng khổng lồ. Đó chính là giải thưởng kéo dài suốt 21 kiếp, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện.
Ngày nay, Chính phủ tổ chức những giải thưởng xổ số. Người Cha này trao cho con giải thưởng gì và Người dạy cho con điều gì? Người mang con đi lên nơi cao nhất, đi đến ngôi nhà của con. Bây giờ, nhà của các con và vương quốc mà con đã đánh mất ở đâu. Ravan đã cướp nó khỏi tay các con. Bây giờ, một lần nữa, con lại trở về ngôi nhà nguyên thủy của con và con cũng sẽ đạt được vương quốc. Không ai biết rằng mảnh đất giải thoát đó là nhà của con. Bây giờ, hãy nhìn xem Người Cha đến từ đâu để dạy cho các con, những người con của Người. Người đến từ nơi rất xa xôi.
Linh hồn cũng là tên lửa. Những người kia cố gắng đi lên trên và nhìn xem có gì trên mặt trăng và những vì sao. Các con thì hiểu rằng mặt trăng và những vì sao là ánh sáng của sân khấu này, cũng giống như họ có ánh sáng trên sân khấu thể lý ở đây. Con cũng có chuỗi dây đèn ở các viện bảo tàng. Đây là thế giới vô hạn, nơi mà mặt trời, mặt trăng và những vì sao mang đến ánh sáng. Người ta tin rằng mặt trời và mặt trăng là các vị thần, nhưng chúng không phải là thánh thần. Bây giờ con hiểu Người Cha đến và thay đổi các con từ con người thành thánh thần như thế nào.
Có Mặt Trời Kiến Thức, mặt trăng kiến thức và những ngôi sao may mắn của kiến thức. Các con nhận được sự cứu rỗi thông qua kiến thức này. Con đi rất xa. Người Cha đã chỉ cho các con con đường để quay trở về nhà. Nếu không có Người Cha, thì không một ai có thể trở về nhà. Con hiểu được điều này khi Người Cha đến và dạy cho con. Con cũng hiểu rằng chỉ khi con trở nên thanh khiết thì con mới sẽ có thể trở về nhà. Con phải trở nên thanh khiết hoặc bằng sức mạnh yoga hoặc bằng sức mạnh của sự trừng phạt.
Người Cha tiếp tục nói cho con rằng con càng nhớ đến Ta thìcon sẽ càng trở nên thanh khiết hơn. Bằng việc không nhớ đến Ta mà các con cứ mãi ô trọc và sẽ phải trải nghiệm rất nhiều sự trừng phạt, và rồi bất kỳ vị trí nào mà con có đều sẽ bị phá hủy. Đích thân Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con làm thế nào mà con có thể quay trở về nhà. Con không biết yếu tố ánh sáng là gì hay vùng tinh tế là gì. Học trò không hề biết gì vào lúc đầu, nhưng họ bắt đầu hiểu khi họ bắt đầu học. Một số kiến thức thì ở cấp độ thấp và một số kiến thức thì ở cấp độ rất cao.
Khi con tham gia cuộc thi tuyển công chức, được nói rằng con là tràn đầy kiến thức. Không có kiến thức nào cao hơn kiến thức này. Các con bây giờ đang học việc học cao quý hướng thượng như thế. Người Cha chỉ cho con cách để trở nên thanh khiết: Các con, nếu con nhớ đến một mình Ta, con thay đổi từ ô trọc thành thanh khiết. Nguyên thủy, các con, những linh hồn đã từng thanh khiết và từng cư ngụ ở trên kia, trong ngôi nhà của con. Khi con từng ở trong thời kỳ vàng, trong cuộc đời giải thoát, thì tất cả những người khác ở trong mảnh đất giải thoát. Con có thể gọi mảnh đất giải thoát và mảnh đất giải thoát trong cuộc sống là Ngôi Đền của Shiva (Shivalaya). Shiv Baba cư ngụ trong mảnh đất giải thoát và các con, những linh hồn, cũng cư ngụ ở đó.
Đây là kiến thức tâm linh cao quý nhất. Những người kia nói rằng họ muốn đi và sống trên mặt trăng. Họ cố gắng rất nhiều. Họ thể hiện lòng can đảm của mình. Họ bay lên cao tới hàng triệu dặm. Tuy nhiên, mong ước của họ không được hoàn tất trong khi mong ước của con thì được hoàn thành. Họ có lòng kiêu hãnh giả tạo thể lý. Con có lòng tự hào tâm linh. Họ thể hiện rất nhiều lòng can đảm cho những thứ của Maya. Họ được tán dương và chúc tụng rất nhiều. Họ nhận được rất nhiều tiền; nó có thể là thứ gì đó giống như năm đến mười ngàn rupee. Các con biết rằng tất cả khoản tiền mà họ nhận được rồi sẽ bị phá hủy. Chỉ còn lại một vài ngày. Hôm nay có gì và ngày mai sẽ có gì? Hôm nay, con là cư dân của địa ngục và ngày mai, con sẽ là cư dân của thiên đường. Điều này không mất nhiều thời gian. Của họ là sức mạnh thể lý trong khi của con là sức mạnh tâm linh, điều mà chỉ duy nhất các con mới biết.
Họ có thể đi được bao xa bằng sức mạnh thể lý? Họ có thể chạm đến mặt trăng và các vì sao, nhưng rồi cuộc chiến sẽ bắt đầu và tất cả họ rồi sẽ chết. Nghệ thuật của họ sẽ kết thúc ở đó. Đó là đỉnh cao của nghệ thuật vật chất. Của con là nghệ thuật tâm linh cao quý nhất. Con đi đến mảnh đất bình an, nơi mà cũng được gọi là ngôi nhà ngọt ngào. Những người kia đi lên rất cao trên kia. Hãy thử tính xem con đi lên bao nhiêu dặm. Các con là gì? Là những linh hồn. Người Cha nói: Con có thể tính xem con sống cách xa bao nhiêu dặm? Họ có thể tính và nói được là họ đã đi bao nhiêu dặm trước khi quay lại. Họ rất cẩn trọng và nghĩ về cách mà họ sẽ đáp xuống và cách họ sẽ trở về. Họ tạo ra rất nhiều tiếng ồn. Các con tạo ra tiếng ồn nào? Không ai biết được con đi đâu và cách con trở về như thế nào. Chỉ có các con mới biết được phần thưởng mà con nhận được. Nó thật kỳ diệu. Đó là điều kỳ diệu của Baba. Không một ai biết điều này. Con có thể nói rằng đây không phải là điều mới mẻ; cứ mỗi 5000 năm con sẽ tiếp tục thực hành điều này. Conhiểu rất rõ về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thời lượng của vở kịch thế giới này. Do đó con nên tự hào về điều mà Baba đang dạy cho con. Các con đã thực hiện nỗ lực cao quý hướng thượng và con sẽ lại nỗ lực một lần nữa. Không ai khác biết những điều này. Người Cha là thầm lặng. Người giải thích rất nhiều cho các con mỗi ngày. Người trao cho các con rất nhiều điều của kiến thức này.
Những người kia chỉ đi đến nơi hữu hạn, trong khi các con đi vào vô hạn. Họ đi lên mặt trăng, nhưng đó chỉ là vùng ánh sáng rộng lớn, không có gì khác. Trái đất được nhìn thấy từ nơi đó thì rất nhỏ bé. Có rất nhiều sự khác biệt giữa kiến thức đời thường và kiến thức của con. Các con những linh hồn thì rất nhỏ bé, nhưng con là những tên lửa rất nhanh. Linh hồn cư ngụ trên kia, sau đó, linh hồn đi xuống đây để diễn phần vai của mình. Đấng Duy Nhất đó là Linh Hồn Tối Cao, nhưng Người có thể được thờ phụng bằng cách nào? Việc thờ cúng chắc chắcphải diễn ra. Baba đã giải thích điều rằng suốt nửa chu kỳ có kiến thức này, là ngày, và nửa chu kỳ còn lại có sự thờ cúng, là đêm.
Các con bây giờ đang nhận được kiến thức này ở thời kỳ chuyển giao. Không hề có kiến thức này trong thời kỳ vàng, đây là lý do tại sao thời kỳ này được gọi là thời kỳ chuyển giao triển vọng nhất. Baba làm cho tất cả các con trở nên cao quý hướng thượng nhất. Các con những linh hồn đi rất xa. Con có niềm hạnh phúc cho điều này. Họ thể hiện nghệ thuật của họ để mà họ có thể nhận được thật nhiều tiền. Cho dù họ nhận được bao nhiêu, con hiểu rằng họ sẽ không thể nào mang theo bất kỳ thứ gì cùng với họ. Mọi người đều sắp chết bởi vì mọi thứ sắp bị phá hủy. Con bây giờ nhận được rất nhiều châu ngọc giá trị đến mức mà con không thể đếm được giá trị của chúng; mỗi bài dạy thì đáng giá hàng trăm ngàn rupee. Các con đang được lắng nghe chúng trong một thời gian dài. Có kiến thức rất giá trị trong kinh Gita này. Đây là kinh Gita duy nhất mà được gọi là Gita đáng giá nhất.
Kinh Gita chứa đựng những lời chỉ dẫn hướng thượng của Thượng Đế là viên ngọc của mọi kinh sách. Những người kia tiếp tục học kinh Gita nhưng họ không hiểu được ý nghĩa của nó và chuyện gì sẽ xảy ra bằng việc học kinh Gita ấy. Người Cha nói: Bây giờ hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở nên thanh khiết. Mặc dầu họ học kinh Gita, nhưng không một con người nào có yoga với Người Cha; họ gọi Người Cha là hiện diện ở khắp mọi nơi. Họ không thể trở nên thanh khiết.
Bức tranh của Lakshmi và Narayan bây giờ đang ở ngay trước con. Họ được gọi là thánh thần bởi vì họ có các đức hạnh thánh thiện. Các con những linh hồn phải trở nên thanh khiết và rồi tất cả các con đều phải trở về nhà. Không có quá nhiều người trong thế giới mới. Tất cả các linh hồn khác sẽ phải trở về nhà. Người Cha đang trao cho con kiến thức tuyệt vời nhất này thông qua đó con trở nên cao quý hướng thượng và thay đổi từ con người thành thánh thần. Do đó, con cần phải chú ý thật nhiều đến việc học như thế. Cũng được hiểu rằng bất kể sự tập trung chú ý nào mà con có trong chu kỳ trước, con sẽ lại có cùng sự tập trung chú ý vào lúc này; điều này có thể được thấu hiểu.
Người Cha rất vui khi nghe tin tức về phục vụ của con. Nếu con không bao giờ viết thư cho Người Cha, sẽ được hiểu rằng yoga trí tuệ của con đã bị thu hút về phía sỏi và đá, rằng các con những linh hồn đã trở nên ý thức cơ thể và đã quên Người Cha. Nếu không thì, hãy nghĩ về việc cuộc hôn nhân vì tình yêu, họ có rất nhiều tình yêu dành cho nhau. Tuy nhiên, sau đó, có một số thay đổi trong tâm trí của họ và họ thậm chí còn giết vợ của mình.
Tình yêu hôn nhân của con là với Đấng Duy Nhất đó. Người Cha đến và trao cho con lời giới thiệu về Người. Con không nhận được lời giới thiệu về Người một cách tự động; Người Cha phải đến. Người Cha đến khi thế giới đã trở nên cũ. Người nhất định chỉ đến vào thời kỳ chuyển giao để làm cho thế giới cũ thành mới. Nhiệm vụ của Người Cha là thiết lập thế giới mới. Người làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường, và do đó nên có rất nhiều tình yêu dành cho Người Cha. Tại sao sau đó con nói, “Baba, con đã quên Người”?
Người Cha thì rất cao quý hướng thượng. Không một ai cao quý hơn Người. Người ta cố gắng rất nhiều để đạt được giải thoát; họ cố gắng rất nhiều cách. Có quá nhiều lời nói dối và sự lừa phỉnh diễn ra. Các Maharishi, v.v…là những người được tôn vinh rất nhiều. Chính Phủ sau đó trao cho họ 10 hay 20 mẫu (Anh) đất. Không phải rằng Chính phủ là vô thần. Có một số bộ trưởng là hữu thần và một số là vô thần. Một số không hề tin vào tôn giáo. Được nói rằng, “Tôn giáo là sức mạnh”. Những người Công Giáo có rất nhiều sức mạnh mà họ nuốt chửng cả Bharat. Bây giờ không còn chút sức mạnh nào còn sót lại ở Bharat. Có quá nhiều cãi vã và đánh nhau, v.v…Trước đây Bharat từng giống như thế nào?
Không một ai biết Người Cha đến như thế nào hay ở đâu. Không một ai biết gì cả. Con hiểu rằng Người Cha đến, đi vào mảnh đất suy đồi và ô trọc nhất, nơi có những con cá sấu. Con người thì đến mức mà họ ăn bất kỳ thứ gì. Bharat từng có những người Vaishnav cao quý nhất (ăn chay). Đây có phải là mảnh đất Vaishnvav không? Có sự khác biệt lớn lao giữa những vị thần vĩ đại, thanh khiết đó và những người mà nuốt hết tất cả mọi thứ. Thậm chí có những loài ăn thịt người ở đây. Tình trạng của Bharat đã trở nên như thế nào? Người Cha bây giờ giải thích tất cả mọi bí mật cho con. Baba trao cho con tất cả các kiến thức này từ đầu cho đến cuối. Các con là những người hạng nhất đến trái đất này và rồi dân số của con người gia tăng. Trong thời gian ngắn, sẽ có tiếng khóc than; họ sẽ tiếp tục kêu khóc. Hãy nhìn xem, có rất nhiều hạnh phúc ở thiên đường. Hãy nhìn vào biểu tượng về mục tiêu và mục đích của con. Các con phải hấp thụ tất cả những điều này.
Đây là một việc học vĩ đại như thế. Người Cha giải thích mọi thứ một cách rất rõ ràng. Người cũng giải thích ý nghĩa của chuỗi hạt. Chùm tua rua đại diện cho Shiv Baba. Sau đó, bởi vì có con đường gia đình, có cặp hạt đôi. Những người đang trên con đường cô lập thì không có quyền lần chuỗi hạt. Đây là chuỗi hạt của thánh thần. Họ đã đạt được vương quốc như thế nào? Trong số các con cũng vậy, các con là có thứ hạng. Một số người các con có thể giải thích cho bất kỳ ai một cách không sợ hãi. Con nói: Hãy đến, và chúng tôi sẽ nói với bạn điều mà không ai khác có thể nói cho bạn. Không ai, ngoại trừ Shiv Baba, biết họ. Ai đã dạy họ Raja Yoga? Con phải ngồi cùng với họ và giải thích một cách rất ngọt ngào về cách họ nhận 84 kiếp sinh như thế nào và cách họ trở thành thánh thần, chiến binh, thương nhân và tiện dân ra sao. Kiến thức mà Người Cha trao cho con là rất dễ dàng, nhưng con cũng phải trở nên thanh khiết, chỉ khi đó con mới sẽ có thể hấp thụ được một vị trí cao.
Các con là những người thiết lập bình an trên toàn thế giới. Người Cha trao cho con vận may vương quốc. Người là Đấng Ban Tặng; Người không chấp nhận bất kỳ thứ gì. Đây là phần thưởng cho việc học của con. Không ai khác có thể trao cho con phần thưởng này. Do đó, tại sao không nhớ đến Người Cha như thế với thật nhiều tình yêu thương? Con nhớ người cha đời thường của mình suốt đời; tại sao con không nhớ Người Cha vượt thoát?
Người Cha đã bảo con rằng đây là chiến trường. Mất thời gian để trở nên thanh khiết; nó phải mất cho đến lúc chiến tranh kết thúc. Không phải rằng những người đến vào lúc bắt đầu sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Baba nói rằng cuộc chiến của con với Maya diễn ra với lực rất mạnh. Maya thì rất hùng mạnh đến mức mà bà ta thậm chí chinh phục những người con rất tốt. Làm sao mà những người rơi ngã có thể nghe murli được? Chúng không đi đến trung tâm, vậy thì chúng có thể tìm thấy được thứ gì chứ? Maya làm cho chúng chẳng đáng giá một xu. Nếu chúng học murli, chúng có thể giữ mình cảnh giác. Tuy nhiên, chúng trở nên bận rộn với công việc dơ bẩn. Một người con hiểu biết phải giải thích cho họ về cách mà họ đã bị đánh bại bởi Maya như thế nào, Baba nói gì với chúng ta còn họ thì sẽ đi đâu. Khi con thấy Maya đang ăn thịt những người khác, hãy cố gắng cứu họ để mà Maya không hoàn toàn nuốt chửng họ. Họ phải được làm cho tỉnh thức trở lại. Nếu không thì, bởi họ phỉ báng tên tuổi của Satguru, họ sẽ không đạt được một vị trí cao. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy học nghệ thuật của sự tĩnh lặng từ Người Cha và vượt thoát khỏi thế giới hữu hạn này để đi vào thế giới vô hạn. Bằng cách trao cho chúng ta kiến thức tuyệt vời này, Người Cha trao cho chúng ta phần thưởng vĩ đại và do đó nên có niềm hân hoan say sưa vì điều đó.
2. Con phải làm phục vụ một cách không sợ hãi theo cách rất ngọt ngào. Hãy mạnh mẽ trong cuộc chiến của con với Maya và giành chiến thắng đối với bà ta. Hãy lắng nghe murli và luôn cảnh giác và truyền cảm hứng cho người khác luôn cảnh giác.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành linh hồn hoàn toàn thanh khiết và trong sạch, do đó trở nên hoàn toàn xứng đáng được tôn thờ và đạt được quyền đối với tình yêu của Thượng Đế.
Hãy luôn có nhận thức này trong cuộc đời của con: Tôi là linh hồn xứng đáng được tôn thờ, được đặt ngồi trong ngôi đền của cơ thể này. Một linh hồn xứng đáng được tôn thờ như thế thì được yêu thương bởi tất cả mọi người. Ngay cả những hình ảnh không sống của con cũng được mọi người yêu thương. Mặc dầu người ta có thể đánh nhau, nhưng họ vẫn có tình yêu dành cho những bức tượng thần, bởi vì những bức tượng thần có sự thanh khiết. Do đó, hãy tự hỏi bản thân con xem: Tâm trí và trí tuệ của tôi có trở nên hoàn toàn trong sạch và thanh khiết không? Không có một chút dù là nhỏ nhất sự không sạch sẽ nào bị trộn lẫn bên trong con, có phải không? Những ai trở nên hoàn toàn thanh khiết theo cách này thì có quyền đối với tình yêu của Thượng Đế.
Khẩu hiệu: Hãy khắc sâu những châu ngọc kiến thức này vào trong con và thực hiện mỗi hành động ở mỗi khoảnh khắc với sự hiểu biết, chỉ khi đó con mới là linh hồn hiểu biết kiến thức.