19/11/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, tưởng nhớ của con thật tuyệt vời bởi vì con nhớ đến Người Cha, Người Thầy và Satguru, con nhớ đến cả ba vai trò cùng với nhau.
Câu hỏi: Khi Maya làm cho một số đứa con trở nên caongạo, thì chúng không quan tâm đến điều gì?
Trả lời: Những đứa con cao ngạo thì đi vào ý thức cơ thể và có thái độ "không quan tâm" đến murli. Có câu nói rằng khi một con chuột tìm thấy một miếng nghệ, nó nghĩ rằng nó đãlà người bán tạp hóa. Có nhiều người không đọc murli chút nào và nói rằng chúng có sự kết nối trực tiếp với Shiv Baba. Baba nói: Các con, luôn có những điều mới mẻ trong mỗi bài murli, vì vậy con đừng bao giờ bỏ lỡ một murli nào. Hãy dành nhiều sự chú ý cho điều này.
Om shanti. Người Cha tâm linh hỏi các con, những người con ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được rằng: Con đang ngồi ở đây để tưởng nhớ đến ai? (Người Cha, Thầy và Satguru.) Tất cả các con có đang ngồi tưởng nhớ đến cả ba không? Mỗi một người trong các con nên tự hỏi bản thân xem: "Tôi chỉ có sự tưởng nhớ ấy khi tôi đang ngồi ở đây, hoặc liệu tôi cũng có sự tưởng nhớ ấy trong khi di chuyển khắp nơi không?" Đây là khía cạnh tuyệt vời mà không được nói với những linh hồn khác. Mặc dù Lakshmi và Narayan là chủ nhân của thế giới, nhưng con không thể nói về những linh hồn đó rằng họ là Người Cha, Người Thầy và Satguru. Trên thực tế, con không thể nói điều này về bất kỳ con người nào trong thế giới này. Chỉ có các conmới nhớ đến Người theo cách này. Con cảm nhận ở bên trong rằng Baba là Người Cha, Người Thầy và Satguru của con và Người là Đấng Tối cao. Con nhớ cả ba vai trò hay con chỉ nhớ một? Mặc dù Người chỉ là một, nhưng con nhớ Người với những phẩm chất của cả ba hình dáng đó. Shiv Baba là Người Cha, Người Thầy và Satguru của chúng ta. Đây là điều thật phi thường. Con nên nhớ điều này trong khi con ngồi cũng như trong khi đi bộ và di chuyển khắp nơi.
Baba hỏi: Con có suy nghĩ trong khi nhớ đến Người rằng Người là Cha, Thầy và Satguru của con không? Không thể có thực thể có cơ thể nào như thế. Shri Krishna là thực thể có cơ thể hạng nhất, nhưng cậu ấy không thể được gọi là Người Cha, Thầy hay Satguru. Đây là khía cạnh tuyệt vời tuyệt đối. Vì vậy, con nên nói một cách trung thực rằng concó nhớ Baba dưới cả ba hình dạng không. Vào lúc ăn, conchỉ nhớ đến Shiv Baba hay con nhớ cả ba hình dáng đều hiện lên trong trí tuệ của con? Con không thể nhắc đến bất kỳ linh hồn nào khác theo cách này. Đây là điều thật tuyệt vời. Lời ca ngợi về Người Cha là duy nhất, vì vậy con cũng nên nhớ Người Cha theo cách này. Sau đó, trí tuệ của con sẽ hoàn toàn hướng về Đấng tuyệt vời như thế. Người Cha ngồi đây và giới thiệu về chính Bản thân Người, đồng thờitrao cho con kiến thức về toàn bộ chu kỳ, về những thời kìkhác nhau này, mỗi thời kì kéo dài bao nhiêu năm và nó xoay chuyển như thế nào. Chỉ có Người Cha, Đấng sáng tạo, mới có thể trao cho con kiến thức này. Con nhận được rất nhiều sự trợ giúp khi nhớ đến Người. Chỉ có Người là Người Cha, Thầy và Guru. Không có linh hồn nào khác có thể cao quý hướng thượng giống như Người. Tuy nhiên, Maya cứ làm cho con quên mất việc nhớ đến một Người Cha như thế, sau đó con cũng quên luôn cả Người Thầy và Guru.
Mỗi một người trong các con nên cảm nhận trong trái tim mình rằng Người Cha đang làm cho các con trở thành chủ nhân của thế giới như thế. Của thừa kế của Người Cha vô hạn thì chắc chắn là vô hạn. Lời ca ngợi của Người cũng nên xuất hiện trong trí tuệ của con. Khi con đi dạo và di chuyển khắp nơi, cả ba hình dạng này nên được nhớ đến. Chỉ có Linh Hồn ấy mới thực hiện được cả ba phục vụ nàycùng một lúc. Đây là lý do vì sao Người được gọi là Đấng Tối Cao. Người ta sắp xếp các cuộc hội thảo, v.v. để tìm cách thiết lập hòa bình trên thế giới. Hãy nói với họ rằng điều này đang diễn ra ngay bây giờ, vì vậy họ nên đến đây để hiểu cách để thiết lập nên hòa bình trên thế giới. Ai đang làm điều này? Con phải chứng minh nghề nghiệp của Người Cha với tất cả mọi người.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa nghề nghiệp của Người Cha và nghề nghiệp của Shri Krishna. Tất cả những người khác được gọi bằng tên gọi thuộc cơ thể của họ, trong khi tên gọi của linh hồn ấy được ca ngợi. Linh hồn đó là Người Cha, Người Thầy và Guru. Có kiến thức trong Linh Hồn ấy, nhưng làm sao Người có thể trao ban kiến thức ấy? Người chỉ có thể trao kiến thức này thông qua một cơ thể. Chỉ khiNgười trao ban kiến thức này thì Người mới được ca ngợi.
Các con tổ chức các cuộc hội thảo về Shiv Jayanti. Con mời các nhà lãnh đạo của tất cả các tôn giáo khác nhau đến. Conphải giải thích rằng Thượng Đế không hiện diện ở khắp mọi nơi. Nếu Thượng Đế mà ở trong mọi người, thì mỗi linh hồn đều là Thượng Đế, Người Cha, Người Thầy và Guru ư? Hãy nói cho Ta biết: Con có kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của chu kỳ thế giới không? Không ai có thể nói cho con biết điều này. Có rất nhiều lời ca ngợi về Người Cha cao quý nhất và lời ca ngợi ấy phải trỗi dậy ở bên trong con. Người là Đấng Duy Nhất thanh lọc toàn bộ thế giới. Vật chất cũng được thanh lọc. Vào thời gian diễn ra hội nghị, trước tiên con nên hỏi: Thượng Đế của kinh Gita là ai? Ai đã thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng, thời kì vàng? Nếu họ nói rằng đó là Shri Krishna, thì tên của Người Cha sẽ biến mất. Hoặc nếu họ nói rằng Người vượt thoát khỏi tên gọi và hình dạng thì cũng giống như Ngườikhông tồn tại. Do đó, nếu không có Người Cha, thì có nghĩa là họ là trẻ mồ côi. Họ không biết đến Người Cha vô hạn. Họ sử dụng thanh gươm sắc dục và gây ra rất nhiều đau khổ và khốn đốn cho nhau. Do đó, trí tuệ của con phải khuấy động tất cả những điều này. Con phải cho họ thấy sự tương phản: Lakshmi và Narayan là Nữ thần và Nam thần. Bởi vì của họ là một triều đại, tất cả họ phải là những nữ thần và nam thần. Con nên mời những người từ tất cả các tôn giáo đến. Con chỉ nên mời những người có học và có thể giới thiệu rõ ràng về Người Cha. Con có thể viết thư cho họ và nói rằng chúng tôi sẽ sắp xếp việc đi lại và chỗ ở cho những người có thể giới thiệu về Đấng Sáng Tạo và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo.
Con biết rằng không ai khác có thể trao kiến thức này. Ngay cả nếu ai đó nào đó đến từ nước ngoài và có thể trao lời giới thiệu về Đấng Sáng Tạo và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo, thì chúng tôi sẽ trả tất cả chi phí cho người đó. Không một ai có thể quảng bá theo cách này. Con thật dũng cảm; Các con là những mahavir. Các con có biết làm thế nào mà Lakshmi và Narayan đạt được vương quốc của thế giới không? Họ đã có lòng can đảm nào? Tất cả những điều này nên đi vào trí tuệ của con. Các con đang thực hiện nhiệm vụ hướng thượng như thế. Các con đang thanh lọc toàn bộ thế giới. Do đó, con phải nhớ đến Người Cha và của thừa kế. Con không chỉ nên nhớ đến Shiv Baba, mà còn phải nói về lời ca ngợi của Người. Lời ca ngợi này chỉ thuộc về Đấng Vô hình, nhưng làm thế nào mà Đấng Vô hình có thể trao lời giới thiệu về Người? Người chắc chắn cần một cái miệng để trao kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Cái miệng này cũng được ca ngợi rất nhiều.
Con người loạng choạng đi khắp nơi để đến với một Gaumukh (cái miệng con bò). Họ đã tạo ra đủ các thể loại câu chuyện. Họ nói rằng một mũi tên đã được bắn ra và sông Hằng xuất hiện. Họ nghĩ rằng sông Hằng là Đấng Thanh Lọc. Làm thế nào mà ai đó có thể được thanh lọcbằng nước chứ? Chỉ có Người Cha mới là Đấng Thanh Lọc. Người Cha tiếp tục dạy cho các con thật nhiều. Người Cha nói cho con biết con phải làm gì. Vì vậy, ai sẽ đến và trao lời giới thiệu về Người Cha, về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo? Các hiền triết, thánh nhân biết rằng ngay cả các ẩn sĩcũng từng nói: Neti, neti (Không phải cái này cũng không phải cái kia), chúng tôi không biết gì cả. Điều đó có nghĩa là họ là những người vô thần. Bây giờ, hãy xem liệu có ai là người hữu thần không. Bây giờ con đang trở thành những người hữu thần từ vô thần. Con biết Người Cha vô hạn, Đấng Duy Nhất đã làm cho con trở nên hướng thượng như thế.
Con người cầu gọi: Hỡi Thượng Đế, Người Cha, hãy giải thoát chúng con! Người Cha giải thích: Vào thời gian này, vương quốc của Ravan thống trị trên toàn thế giới. Tất cả đều tha hóa nhưng họ sẽ trở nên cao quý hướng thượng một lần nữa. Có trong trí tuệ của các con rằng, thế giới đã từng trong sạch thanh khiết vào buổi ban đầu. Người Cha không tạo ra thế giới ô trọc. Người đến và tạo ra thế giới thanh khiết, nó được gọi là Ngôi Đền của Shiva. Shiv Baba tạo ra Shivalaya (Ngôi Đền của Shiva). Con biết Người làm điều này như thế nào.
Không có sự hủy diệt hoàn toàn nào diễn ra cũng không có trận lụt hoàn toàn nào xảy ra. Người ta đã viết đủ thứ trong các kinh sách, chẳng hạn như: Chỉ còn lại năm Pandava và sau đó họ tan biến trên dãy núi Himalaya. Tuy nhiên, không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Chỉ có các con biết rằng Người là Người Cha, Người Thầy và Satguru. Những ngôi đền này không tồn tại ở đó. Thánh thần đã từng tồn tại; các ngôi đền kí ức về họ thì tồn tại ở đây. Tất cả những điều này đều được ấn định trong vở kịch. Từng giây, từng giây một điều gì đó mới lại diễn ra khi chu kỳ tiếp tục xoay vần. Người Cha trao cho các con những lời chỉ dẫn thật hay.
Một số người con ý thức cơ thể rất nhiều, chúng nghĩ rằng chúng biết mọi thứ. Chúng thậm chí còn không đọc murli; chúng không coi trọng murli chút nào. Baba thúc giục con: Thỉnh thoảng, có bài murli rất hay. Do đó, con không nên bỏ lỡ nó. Nếu con đã bỏ lỡ murli trong mười hoặc mười lăm ngày, con nên ngồi xuống và đọc chúng. Người Cha nói: Hãy thách thức họ và nói rằng nếu bất kỳ ai đến và trao kiến thức về Đấng sáng tạo và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo, thì chúng tôi sẽ trả tất cả chi phí cho người đó. Chỉ những ai hiểu biết về điều này mới có thể đưa ra lời thách thức theo cách này. Chỉ khi một giáo viên biết câu trả lời, thì họ mới có thể đặt câu hỏi. Làm thế nào một giáo viên có thể đặt câu hỏi mà không biết câu trả lời? Một số người con có thái độ "không quan tâm" đến murli. Chúng nói: Chúng tôi chỉ có sự kết nối với Shiv Baba. Tuy nhiên, concũng phải lắng nghe những điều mà Shiv Baba nói, chứ conkhông chỉ nhớ đến Người. Baba nói cho các con những điềuthật tốt đẹp, thật hay và ngọt ngào đến như thế, nhưng Maya làm cho con trở nên cao ngạo. Có câu nói rằng một con chuột tìm thấy một miếng nghệ và nghĩ rằng mình đã trở thành một người bán tạp hóa. Có rất nhiều người không hề đọc murli chút nào. Những ý điểm mới liên tục xuất hiện trong murli. Do đó, con phải hiểu tất cả những điều này. Khi các con ngồi trong sự tưởng nhớ Người Cha, con cũng phải nhớ rằng Người Cha này là Người Cha, là Người Thầy và là Satguru. Nếu không, con sẽ học như thế nào? Người Cha đã giải thích mọi thứ cho con. Chính các con sẽ hiển lộ Người Cha. Con trai thì hiển lộ ra Người Cha và Người Cha hiển lộcon trai. Chính những linh hồn phải được hiển lộ. Sau đó, nhiệm vụ của các con là hiển lộ ra Người Cha. Người Cha sẽ không buông rời con. Người sẽ nói: Hôm nay, hãy đi đến nơi này và ngày mai, hãy đến một nơi khác. Không ai có thể ra lệnh cho Đấng ấy. Mọi người sẽ đọc lời mời này trên báo.
Vào thời gian này, tất cả mọi người trên thế giới đều vô thần. Chỉ có Người Cha đến và làm cho các con trở thànhngười hữu thần. Vào lúc này, cả thế giới không đáng một xu. Cho dù nước Mỹ có bao nhiêu của cải và tài sản đi chăng nữa thì nó cũng không đáng một xu; tất cả những thứ đó sẽ kết thúc. Cả thế giới này chỉ có các con mới trở nên đáng giá một pound. Ở đó, không ai sẽ phải chịu cảnh nghèo đói, khánh kiệt. Các con phải liên tục xoay nghiền kiến thức này và giữ mình liên tục hạnh vui tươi. Được nhớ rằng: Nếu con muốn biết về niềm vui siêu giác quan thì hãy hỏi gope và gopi. Những điều này chỉ áp dụng ở thời kì chuyển giao. Không một ai khác biết về thời kì chuyển giao.
Bằng cách phục vụ với tốc độ nhanh, thì những ca ngợi về thời kì chuyển giao có thể xuất hiện. Người ta nói rằng: Hỡi Thượng Đế, vở kịch của Người thật tuyệt vời! Nhưng không một ai biết rằng Thượng Đế là Người Cha, Người Thầy và là Satguru. Người Cha tiếp tục dạy cho các con. Niềm say sưa này phải liên tục có ở trong con. Con phải có niềm hân hoan say sưa này cho đến tận sau cùng. Bây giờ, niềm hân hoan say sưa rất nhanh chóng trở nên giống như nước soda: soda nhạt nhẽo. Nếu con giữ nó trong một khoảng thời gianngắn, nó sẽ trở thành nước muối. Điều này không nên xảy ra. Con nên giải thích cho mọi người theo cách mà họ bắt đầu thắc mắc. Họ nói rằng điều đó tốt, nhưng họ rất khó dành thời gian để hiểu và làm cho cuộc đời của họ trở nên như thế. Baba không cấm con làm công việc kinh doanh, v.v. Chỉ cần trở nên thanh khiết và nhớ mọi điều mà Baba dạy cho con.
Đấng Duy nhất ấy là Thầy của con và đây là việc học không phổ biến, thông dụng. Không một con người nào có thể dạy cho con kiến thức này. Người Cha đi vào cỗ xe may mắn này và dạy cho con. Người Cha giải thích với ta rằng: Đây là cái ngai của con, nơi mà linh hồn, hình ảnh bất tử, đến và ngồi trên đó. Con đã được trao toàn bộ phần vai đó. Bây giờ con hiểu rằng đây là điều gì đó có thật. Mọi thứ khác đều là giả tạo. Con phải hấp thu điều này thật tốt và thắt nút, để mỗi lần chạm vào, con sẽ nhớ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng conquên mất lý do tại sao cái nút thắt đó được thắt. Con phải nhớ điều này một cách kiên định. Cùng với việc tưởng nhớ Người Cha, thì kiến thức cũng được cần thiết.
Có sự giải thoát, cũng như giải thoát trong cuộc sống. Các con, hãy trở nên rất ngọt ngào. Mặc dù Baba hiểu rằng conhọc mỗi chu kỳ và đạt được của thừa kế của con theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện, Người Thầy dạy cho con và vẫn truyền cảm hứng cho con nỗ lực. Con cứquên hết lần này đến lần khác, đó là lý do vì sao con được nhắc nhở phải nhớ đến Shiv Baba. Người là Người Cha, Người Thầy và Satguru của con. Trẻ nhỏ sẽ không có sự tưởng nhớ theo cách này.
Con không thể nói về Shri Krishna rằng Người là Người Cha, Người Thầy và Satguru. Làm thế nào hoàng tử của thời kì vàng, Shri Krishna, lại có thể là guru được? Con cần guruvào thời điểm suy thoái. Người ta nhớ rằng Người Cha đến và trao ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Họ làm cho Shri Krishna có màu đen giống như than. Người Cha nói: Bằng cách ngồi trên giàn thiêu của sắc dục mà mọi người lúc này đã trở nên giống như than. Đó là lý do vì sao Krishna được gọi là xấu xí. Đây là điều sâu sắc cần phải thấu hiểu.
Mọi người đều học kinh Gita. Chỉ có người dân Bharat mới tin vào tất cả các kinh sách. Họ giữ hình ảnh của tất cả mọi người. Vậy thì, con có thể nói gì về điều đó? Điều đó có nghĩa là thờ cúng của họ bị pha tạp. Thờ cúng thuần khiết chỉ dành cho một Shiva. Chỉ duy nhất từ Shiv Baba, mà các con mới nhận được kiến thức này. Kiến thức này là khác biệt. Đây được gọi là kiến thức tâm linh. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy từ bỏ mọi niềm hân hoan say sưa của những thứ dễ bị hoại diệt và giữ cho niềm hân hoan say sưa tâm linh của con lúc này đang thay đổi từ không đáng một xu trở nênđáng giá một pound. Thượng Đế, Đích thân Người, đang dạy cho con và việc học của con là không phổ biến, thông dụng.
2. Trở thành người hữu thần và làm phục vụ để hiển lộNgười Cha. Con không được trở nên cao ngạo và bỏ lỡ bất kỳ bài murli nào.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành linh hồn xứng đáng được tôn thờ, người liên tục thực hiện các hành động hướng thượng bằng việc dựa trên nền tảng của sự thanh khiết.
Sự thanh khiết làm cho con xứng đáng được tôn thờ. Những người liên tục thực hiện các hành động cao quý hướng thượng thì trở nên đáng được tôn thờ. Tuy nhiên, sự thanh khiết không chỉ là sự độc thân; mà không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào đối với bất kỳ ai trong tâm trí của con; không có bất kỳ lời nói không phù hợp nào; không có bất kỳ sự khác biệt nào trong các mối quan hệ và kết nối của con; hãy có mối quan hệ tốt đẹp như thế với tất cả mọi người. Khi không có sự ô trọc trong suy nghĩ, lời nói hoặc trong hành động, thì con mới được bảo là một linh hồn xứng đáng được tôn thờ. Còn "Ta là linh hồn đáng được tôn thờ tối thượng." Bằng cách có nhận thức này, con có thể làm cho nền tảng của sự thanh khiết của con trở nên vững chắc.
Khẩu hiệu: Liên tục có niềm hân hoan say mê tâm linh này, "Wah re mai (Sự kỳ diệu của chính bản thân con)", và consẽ tiếp tục nhảy múa một cách tự nhiên trong niềm hạnh phúc trong tâm trí và cơ thể của con.