Trọng tâm: Con ngọt ngào, chỉ bằng cách sử dụng câu chú niệm kỷ luật tâm trí, “Manmanabhav”, con mới có thể chinh phục Maya. Hãy nhắc nhở mọi người về câu mantra này.
Câu hỏi: Ai là những người lao động vĩ đại nhất trong vở kịch vô hạn này và theo cách thức nào?
Trả lời: Những người lao động vĩ đại nhất trong việc dọn sạch thế giới cũ này là những thảm họa tự nhiên. Thế giới được làm sạch bởi những trận động đất và lũ lụt. Thượng Đế không trao chỉ dẫn cho bất kỳ ai để làm việc này. Làm thế nào mà Người Cha có thể hủy hoại đi những người con của Người được chứ? Có phần vai này trong vở kịch. Bởi vì đây là vương quốc của Ravan, chúng không thể được gọi là những thảm họa tự nhiên thuộc Thượng Đế.
Om shanti. Chỉ Người Cha nói với các con, những người con: Các con, hãy manmanabhav! Không phải các con có thể ngồi đây và nói điều này với Người Cha. Các con không nói: Shiv Baba, hãy manmanabhav! Không. Mặc dầu khi các con ngồi cùng nhau và tán gẫu, các con có thể đưa ra ý tưởng, nhưng điều chính yếu là câu mantra vĩ đại mà Người Cha trao cho con. Các Guru trao truyền những câu mantra (chú niệm), nhưng hệ thống đó đã bắt đầu khi nào? Người Cha, Đấng Duy Nhất tạo ra thế giới mới, trước tiên trao câu chú niệm “Manmanabhav”. Đây được gọi là câu chú để kỷ luật tâm trí. Chính nhờ câu chú niệm này mà con chinh phục Maya. Con không phải tụng niệm nó ở bên trong, mà con phải giải thích nó. Người Cha giải thích ý nghĩa của nó. Câu mantra này được viết trong kinh Gita, nhưng không một ai hiểu được ý nghĩa của nó. Thời gian lúc này là chương của kinh Gita, nhưng tên (của Đấng mà nói bản kinh đó) đã bị thay đổi.
Trên con đường thờ cúng, họ tạo ra những cuốn sách khổng lồ như thế v.v…Trên thực tế, Người Cha ngồi đây và giải thích điều này cho các con bằng miệng. Kiến thức này đã có trong linh hồn của Người Cha. Chính các con, những linh hồn mới hấp thụ kiến thức này. Những bức tranh này đã được tạo ra để mà kiến thức này dễ dàng cho con giải thích. Các con có tất cả kiến thức này trong trí tuệ của con. Con hiểu rằng chắc chắn đã từng có đạo lý sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng; không có mảnh đất nào khác vào thờ gian đó. Tất cả những mảnh đất kia được thêm vào sau này. Con nên giữ bức tranh này ở đâu đó một góc để cho thấy rằng nó từng là vương quốc của các vị thần ở Bharat và rằng đã từng không có lối sống/tôn giáo nào khác vào thờ gian đó. Bây giờ có quá nhiều tôn giáo. Sau đó, không một ai trong số họ sẽ tồn tại lâu hơn. Đây là kế hoạch của Baba. Những người kia có quá nhiều nỗi lo còn các con hiểu rằng điều này nhất định chính xác.
Đã được viết rằng Người Cha đến và thực hiện việc thiết lập thông qua Brahma. Sự thiết lập của điều gì? Sự thiết lập nên thế giới mới. Thủ phủ củ thế giới mới nằm trên bờ dòng sông Jamuna. Chỉ có một lối sống ở đó; cái cây rất nhỏ. Duy nhất Người Cha trao cho con kiến thức về cái cây. Người cũng trao kiến thức về chu kỳ. Chỉ có một ngôn ngữ trong thời kỳ vàng; không có ngôn ngữ nào khác vào lúc đó. Các con có thể chứng minh rằng chỉ có một Bharat; chỉ có một vương quốc và một ngôn ngữ. Ở thiên đường, có hạnh phúc và bình an; không có tên gọi hay dấu dạng của đau khổ. Có sức khỏe, của cải, hạnh phúc, mọi thứ. Vào thời điểm khi Bharat còn mới, tuổi thọ của con người ở đó là rất dài bởi vì họ có sự thanh khiết. Khi có sự thanh khiết, con người khỏe mạnh. Hãy nhìn vào tình trạng của con người hiện tại khi có sự ô trọc. Cái chết bất thình lình diễn ra đột ngột. Ngay cả những người trẻ cũng chết; có rất nhiều đau khổ. Cái chết bất thình lình không diễn ra ở đó; mọi người đạt đến tuổi trưởng thành của mình. Không ai trong số họ chết cho đến khi họ đạt đến tuổi thọ tối đa của mình, nghĩa là, cho đến khi họ già.
Bất cứ khi nào con giải thích cho mọi người, con phải làm cho trí tuệ của họ có thể hấp thụ rằng họ phải nhớ Người Cha vô hạn bởi vì duy nhất Người mới là Đấng Thanh Lọc, Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi. Con nên có bản đồ đó để mà con có thể giải thích và chứng minh rằng đây là bản đồ của thế giới ngày nay và kia là bản đồ của thế giới tương lai. Một số người lắng nghe một cách cẩn thận. Con phải giải thích điều này một cách chính xác. Bharat này là mảnh đất vĩnh cửu. Khi lối sống thánh thần này tồn tại thì không có tôn giáo/lối sống nào khác. Đạo lý sống thánh thần nguyên thủy đó bây giờ không còn tồn tại. Lakshmi và Narayan đã đi đâu? Không ai có thể nói cho con điều đó. Không ai có sức mạnh để nói cho con điều đó. Các con có thể giải thích trọn vẹn ý nghĩa rất tốt. Không có gì phải hoang mang bối rối. Các con bây giờ hiểu mọi thứ và do đó con có thể thuật lại nó cho người khác. Con có thể hỏi bất kỳ ai: Thánh thần đã đi đâu? Họ sẽ kinh ngạc khi họ nghe câu hỏi của con. Con có thể nói cho họ với niềm tin về cách họ nhận lấy 84 kiếp sinh như thế nào. Điều này có trong trí tuệ của con. Con có thể ngay lập tức nói rằng đó từng là vương quốc của chúng tôi trong thời kỳ vàng của thế giới mới. Chỉ có duy nhất lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng ở đó. Không có tôn giáo/lối sống nào khác vào lúc đó. Mọi thứ là mới; mọi thứ là hoàn toàn thanh khiết. Có vô số vàng ở đó. Nó được khai thác rất dễ dàng và gạch cũng như các tòa nhà của họ cũng được xây bằng vàng. Mọi thứ ở đó đều được làm bằng vàng. Các hầm mỏ đều là mới.
Sẽ không có sự bắt chước ở đó nơi mà vật liệu thật sự rất phong phú. Ở đây, không hề có dấu vết của đồ thật. Ở đây, có quá nhiều sự ảnh hưởng của việc bắt chước, và đây là lý do vì sao được nói rằng cơ thể là giả, Maya là giả và tài sản cũng là giả. Rất nhiều sự đa dạng khác nhau về những viên ngọc và những viên kim cương xuất hiện mà con thậm chí không thể nói rằng liệu chúng là thật hay là giả. Có nhiều cách thể hiện mà con không thể phân biệt được giữa cái thật và giả. Những điều giả dối này sẽ không tồn tại ở đó. Khi sự hủy diệt diễn ra, mọi thứ sẽ chìm xuống lòng đất.
Họ sử dụng những viên đá kim cương khổng lồ trong các tòa nhà của họ. Tất cả những thứ đó đã đến từ đâu? Ai sẽ cắt chúng? Có rất nhiều chuyên gia ở Ấn Độ. Họ sẽ tiếp tục trở nên khéo léo và rồi họ sẽ mang những kỹ năng của mình đến đó. Vương miện v.v…sẽ không chỉ được làm bằng kim cương. Chúng sẽ được làm hoàn toàn bằng vàng ròng và những viên kim cương thật. Điện, điện thoại và xe ô tô v.v…không tồn tại trước kia. Tất cả những thứ đó đều xuất hiện trong thời của Baba. Đã là 100 năm kể từ khi tất cả những thứ đó xuất hiện. Ở đó, họ là những chuyên gia vĩ đại. Ngay cả bây giờ, người ta vẫn đang học; họ sẽ vẫn trở nên thông minh khéo léo. Các con cũng được trao cho linh ảnh về điều đó. Những chiếc trực thăng ở đó sẽ rất hoàn hảo. Các con sẽ hoàn toàn thanh khiết và có trí tuệ thông minh. Khi con tiến bộ hơn một chút, con sẽ tiếp tục có linh ảnh về mọi thứ. Tương tự như khi con trở về từ nước ngoài và về đến quê hương của mình và nhìn thấy cây cối; con có niềm hạnh phúc bên trong con rằng con bây giờ sắp về đến nhà. Vào lúc cuối, con cũng sẽ tiếp tục nhận được những linh ảnh như thế.
Các con hiểu rằng Baba là dấu yêu nhất. Người là Linh Hồn Tối Cao. Mọi người đều nhớ đến Người. Con cũng từng nhớ Linh Hồn Tối Cao trên con đường thờ cúng, nhưng con không biết liệu rằng Người nhỏ hay lớn. Được nhớ rằng có ngôi sao độc nhất tỏa sáng lấp lánh ở trung tâm vầng trán, và do đó Người hẳn nhất định cũng giống như một chấm điểm. Một mình Người được gọi là Linh Hồn Tối Cao, Thượng Đế. Người có tất cả những điểm đặc biệt. Người là Đại Dương Kiến Thức. Người trao cho con kiến thức nào? Con chỉ có thể tìm thấy khi Người trao nó cho con. Liệu con có biết chút gì về điều này trước đây không? Con chỉ biết về thờ cúng. Bây giờ, con hiểu rằng điều này thật kỳ diệu. Con không thể nhìn thấy một linh hồn bằng con mắt thể lý của mình và do đó con cũng quên Người Cha. Tuy nhiên, phần vai này của vở kịch đến mức mà tên của người được làm cho trở thành chủ nhân thế giới lại được sử dụng cho tên của Đấng mà làm cho linh hồn ấy trở nên như thế lại bị biến mất. Họ nói rằng Shri Krishna là Trilokinath (Chúa Tể của Ba Thế Giới) và Chúa Tể của Thiên đường, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Họ chỉ trao cho Krishna tầm quan trọng như thế. Họ đã dựng nên nhiều câu chuyện trên con đường thờ cúng. Họ nói rằng Thượng Đế có rất nhiều sức mạnh đến mức mà Người còn sáng hơn cả ngàn mặt trời và rằng Người có thể thiêu đốt mọi thứ. Họ đã tạo nên rất nhiều câu chuyện như thế.
Người Cha nói: Làm thế nào mà Ta có thể thiêu đốt những người con của Ta được chứ? Điều đó là không thể. Liệu rằng Người Cha có hủy hoại những người con của Người không? Không. Đây là một phần của vở kịch. Thế giới cũ phải bị hủy diệt. Những thảm họa tự nhiên là những người lao động cho sự hủy đi thế giới cũ. Chúng là những người lao động vĩ đại. Không phải Người Cha trao cho chúng những lời chỉ dẫn cho sự hủy diệt; không. Những cơn bão diễn ra, nạn đói diễn ra. Thượng Đế có nói rằng: hãy làm điều này không? Người không bao giờ nói như thế. Đây là phần vai của vở kịch. Người Cha không nói: Hãy chế tạo ra những quả bom! Tất cả những thứ đó được nói là những lời chỉ dẫn của Ravan. Vở kịch này được tiền định. Đây là vương quốc của Ravan, do đó những người của vương quốc này có trí tuệ xấu xa của quỷ. Rất nhiều người chết.
Vào lúc cuối, mọi thứ sẽ bị thiêu đốt. Vở kịch này được tiền định và nó tiếp tục lặp lại. Không phải rằng sự hủy diệt diễn ra bởi việc Shankar mở mắt. Những thứ đó không thể được gọi là thảm họa thuộc Thượng Đế; chúng là của các yếu tố tự nhiên. Người Cha bây giờ đang trao cho các con Shrimat. Không phải là chuyện của việc gây đau khổ cho bất kỳ ai. Người Cha là Đấng Duy Nhất chỉ con đường đi đến hạnh phúc. Tương ứng với kế hoạch của vở kịch, những tòa nhà tiếp tục trở nên cũ. Người Cha nói: Toàn bộ thế giới đã trở nên cũ; nó phải bị phá hủy. Hãy nhìn xem cách con người tiếp tục đánh nhau như thế nào. Họ có trí tuệ quỷ. Khi con người có trí tuệ thuộc Thượng Đế, thì không có chuyện về việc giết chóc v.v…
Người Cha nói: Ta là Cha của tất cả mọi người; Ta yêu tất cả. Khi Baba nhìn vào những người con ở đây, ánh nhìn của Người hướng đến những người con đặc biệt, những người nhớ Người Cha với thật nhiều tình yêu và những người cũng làm phục vụ. Trong khi ngồi ở đây, ánh nhìn của Người Cha hướng đến những người con có thể làm phục vụ. Thỉnh thoảng Người nhìn những người con ở Dehradun, thỉnh thoảng là ở Merath và thỉnh thoảng là những người con ở Delhi. Ta cũng nhớ những người con nhớ đến Ta. Thậm chí Ta còn nhớ cả những người con không nhớ đến Ta bởi vì Ta phải mang mọi người trở về cùng với Ta. Những ai đến để hiểu kiến thức này của chu kỳ thế giới từ Ta rồi sẽ đạt được vị trí cao, theo thứ hạng. Đây là những điều vô hạn. Những người thầy kia v.v…là hữu hạn; Đấng Duy Nhất là vô hạn. Do đó, các con nên trải nghiệm thật nhiều niềm hạnh phúc ở bên trong con. Người Cha nói: không phải phần vai của mọi người đều giống nhau. Người này có phần vai này. Có một nắm trong số muôn muôn triệu mới đi theo. Họ nói: Con là con của Người trong 7 ngày; con là con của Người trong một ngày. Do đó, các con là những con mèo con.
Người Cha tiếp tục giải thích mỗi khía cạnh. Con nhất định băng qua dòng sông và đến. Kiến thức bắt đầu ngay khi Người Cha đến. Người được ngợi ca rất nhiều. Con phải học chương của kinh Gita đó rất nhiều lần hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Do đó, hãy nhìn xem sự khác biệt giữa lời dạy được nói bởi Thượng Đế Shri Krishna và lời dạy được nói bởi Thượng Đế Shiva. Sự tương phản thì giống như ngày và đêm. Bây giờ có trong trí tuệ của con rằng khi con từng ở trong mảnh đất chân lý sự thật, con thấy rất nhiều hạnh phúc. Trên thực tế, con trải nghiệm niềm hạnh phúc trong suốt ¾ chu kỳ. Người Cha đã tạo ra vở kịch của hạnh phúc và khổ đau. Con bắt đầu trải nghiệm đau khổ sau đó. Cuộc chiến không thể diễn ra một cách nhanh chóng như thế. Con nhận được rất nhiều hạnh phúc. Nếu nó mà là một nửa và một nửa, hẳn sẽ không có nhiều niềm vui đến thế. Không một cuộc chiến nào sẽ diễn ra trong 3500 năm. Không có bất kỳ bệnh tật nào v.v…Hãy nhìn xem bây giờ có hết bệnh này đến bệnh khác.
Trong thời kỳ vàng, sẽ không có bất kỳ con côn trùng nào ăn ngũ cốc. Đó là lý do tại sao nó được gọi là thiên đường. Con cũng nên trưng bày bản đồ thế giới để mà người ta có thể hiểu được. Nguyên thủy, chỉ có một Bharat; không có lối sống/tôn giáo nào khác vào lúc đó. Những nhà sáng lập tôn giáo đến sau này, theo thứ hạng. Các con bây giờ biết lịch sử và địa lý của thế giới. Mọi người, ngoại trừ con, nói: “Neti neti”, điều đó có nghĩa rằng họ không biết Người Cha. Họ nói rằng Người không có tên gọi, hình dạng, nơi chốn hay thời gian. Nếu Người không có tên gọi hay hình dạng, Người cũng không thể nào có một nơi chốn. Tuy nhiên, họ không hiểu gì cả. Người Cha bây giờ trao lời giới thiệu chính xác về Người cho các con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để liên tục ở trong niềm hạnh phúc vô hạn, hãy tiếp tục nhớ tất cả những thứ vô hạn mà Người Cha vô hạn nói cho con và tiếp tục đi theo Người Cha.
2. Để luôn liên tục khỏe mạnh, hãy tiếp nhận sự thanh khiết. Dưa trên nền tảng của sự thanh khiết, con có thể đạt được của thừa kế sức khỏe, của cải và hạnh phúc từ Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn hài lòng và luôn luôn tràn đầy bằng việc giữ mọi thành tựu của con xuất hiện trong nhận thức của con.
Hãy giữ mọi thành tựu mà con đã nhận được từ BapDada ở thời kỳ chuyển giao xuất hiện trong nhận thức của con. Niềm hạnh phúc của những thành tựu đó rồi sẽ ngăn con khỏi việc rơi vào bất kỳ những xáo trộn nào; con sẽ luôn không lay động. Sự tràn đầy làm cho con không dao động và giải phóng con khỏi biến động/xáo trộn. Những ai tràn đầy mọi thành tựu thì luôn hạnh phúc và hài lòng. Sự hài lòng là kho báu vĩ đại nhất. Những ai có được sự hài lòng thì có mọi thứ. Họ tiếp tục hát bài hát: Tôi đã đạt được mọi thứ mà tôi muốn đạt được.
Khẩu hiệu: Hãy ngồi trên chiếc xích đu của tình yêu và mọi công việc vất vả sẽ tự động kết thúc.