11/03/23 Murli buổi sáng Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, hãy thanh toán các tài khoản tội lỗi quá khứ của con bằng kiến thức và sức mạnh yoga, và tích lũy tài khoản từ thiện mới của con. Hãy trở nên mãi khỏe mạnh và giàu có bằng sức mạnh yoga.
Câu hỏi:
Những điều đặc biệt nào của thời kỳ chuyển giao không thể tồn tại vào bất cứ lúc nào trong suốt phần còn lại của chu kỳ?
Trả lời:
Chỉ sau 5000 năm thì cuộc gặp gỡ tốt lành, đáng yêu giữa những linh hồn với Linh hồn Tối cao mới diễn ra ở thời kỳ chuyển giao. Đây là thời điểm duy nhất để những người con gặp gỡ Người Cha và đạt được thừa kế của mình. Chỉ vào lúc này, Cha mới trao kiến thức cho tất cả những linh hồn. Người trở thành Đấng Giải Thoát cho tất cả. Chỉ vào thời kỳ chuyển giao, mầm non của đạo lý sống thánh thần mới được trồng; những người đã bị cải sang các đạo khác xuất hiện trở lại. Mọi người thanh toán các tài khoản nghiệp quá khứ của mình và trở về nhà. Không thời kỳ nào khác có các điểm đặc biệt như vậy.
Om shanti. Con nhất định phải viết tên ‘Cha Tối Cao Shiva’. Nhiều người nói về Linh hồn Tối cao, Khuda hay Thượng Đế. Tuy nhiên, tên của Người Cha nhất định được cần đến. Tên của Cha là Shiva. Người là vô hình. Thực tế, những linh hồn cũng vô hình. Họ trở nên hữu hình khi họ đến đây. Được nói rằng Cha Tối Cao, Linh hồn Tối cao, gửi những người con và các giáo viên đến từ nơi đó để diễn các phần vai của họ. Khi người ta nói về Thượng Đế, Người Cha, không ai trong số họ có người cha thể lý trong trí tuệ mình. Họ là cha của con cái họ. Tuy nhiên, khi họ nói, “Hỡi Cha Tối Cao!” thì trí tuệ họ hướng lên trên. Chính những linh hồn tưởng nhớ. Cũng chính những linh hồn tưởng nhớ người cha thể lý của mình, người trao cho linh hồn đó một cơ thể. Sau đó, những linh hồn sẽ nhớ Người Cha nguyên thủy của mình, nhưng Người là ai? Ai gọi Người là Cha? Tại sao người ta lại cầu xin Người lòng nhân từ?
Ai cũng biết rằng Người là Cha của tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu tất cả mọi người đều là Cha, thì cầu gọi theo cách đó là không chính đáng. Họ nói rằng Thượng Đế đã trao cho họ mọi thứ, rằng Thượng Đế thậm chí đã ban cho họ một đứa con. Do vậy, họ nhất định nhớ Thượng Đế. Họ cầu gọi: Hãy đến và thanh lọc chúng con! Hãy giải thoát chúng con khỏi khổ đau này! Vì vậy, Người nhất định sẽ đưa con đến nơi nào đó. Người giải thoát tất cả mọi người và đưa họ đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Người đến ở thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ. Không phải rằng Người đến vào giữa chu kỳ. Chỉ khi vở kịch sắp kết thúc thì Người mới đến để đưa tất cả mọi người trở về. Cha nói: Ta chỉ đến một lần. Ta không phải đến hết lần này đến lần khác. Ta đến một lần, khi tất cả những linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc, bởi vì họ nhất định phải hoàn tất 84 kiếp của mình. Nếu Ta mà đến trước đó, thì chu kỳ 84 kiếp không thể được hoàn tất. Chu kỳ phải chạm đến lúc cuối của nó.
Khi Ta phải đến, thì trước hết Ta phải trở thành Cha của những người con. Sau đó Ta cũng trở thành Thầy và Satguru. Một người cha trao cho con kiếp sinh, một người thầy trao cho con những lời dạy để kiếm sống và một guru được tiếp nhận để có sự cứu rỗi. Các guru được tiếp nhận ở đây. Không ai trong thời kỳ vàng tiếp nhận một guru. Chỉ có người cha và người thầy ở đó. Không phải rằng cha của họ cũng trở thành thầy của họ và dạy dỗ họ. Cha của họ thì khác với thầy của họ. Ở đây, Đấng Duy Nhất là Cha, Thầy và Guru. Các con đã được nhận nuôi. Các con là tạo vật được sinh ra từ miệng và sau đó các con phải học. Vì vậy, Cha giải thích cho các con những bí mật về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của toàn thế giới. Người nói cho con kiến thức về toàn bộ chu kỳ thế giới, cũng như những diễn viên chính và Đấng Sáng Tạo trong vở kịch là ai. Người trao cho con tin tức về thế giới vô hình, vùng tinh tế và thế giới hữu hình, về cách cả chu kỳ này xoay chuyển như thế nào và ai đi vào thế giới mới đầu tiên.
Trước hết, các con phải biết rằng Người là Cha vô hạn của chúng ta. Ngay cả Brahma này cũng nói: Cha của ta là Shiva. Brahma là con trai của Shiva. Shiv Baba nói: Brahma này cũng là một người con. Ta phải đi vào ông ấy, vì vậy Ta đã nhận nuôi ông ấy. Ban đầu, tên của ông ấy là Lekhraj và sau đó Ta đã đặt tên ông ấy là Brahma. Ta đã khiến ông ấy thuộc về Ta. Người ta nói, “Baba, Baba!” nhưng không hề biết Người. Họ đi đến trước một bức tượng của Shiva, nhưng họ không có sự hiểu biết sâu sắc trong trái tim mình rằng Người là Cha của họ. Khi một người nhìn thấy một bức ảnh người cha thể lý của mình, họ sẽ ngay lập tức nói rằng ông ấy là cha mình. Điều này không xuất phát từ thẳm sâu trái tim họ khi họ ở trước một bức tượng của Shiva. Mặc dù họ xem Người là Thượng Đế, họ lại không nói điều đó từ sâu thẳm bên trong rằng Người là Cha của họ. Họ chỉ đơn giản trao cho Người những lời chào kính cẩn theo các hệ thống của tín ngưỡng thờ cúng. Nó không đi vào trí tuệ họ là họ nhận được thành tựu gì từ Người.
Cha ngồi đây và giải thích điều này. Người trao cho con nhiều ý điểm để thấm nhuần niềm tin vào trong con, nhưng các con lại quên mất. Kiến thức này là dành cho những người của tất cả các tôn giáo. Cho dù ai đó đang ở trong quân đội hay là dân thường, thì kiến thức này là dành cho tất cả mọi người. Các con biết rằng Shiv Baba là Cha, Thầy và Satguru của con. Đây là cuộc gặp gỡ rất xưa cũ của chúng ta. Người đã đến sau 5000 ngàn năm. Đây được gọi là cuộc gặp gỡ tốt lành, đáng yêu giữa những linh hồn với Linh hồn Tối cao. Cha Tối Cao, Linh hồn Tối cao, đến và gặp gỡ tất cả những linh hồn. Chỉ vào lúc này, Người mới trở thành Đấng Giải Thoát của tất cả mọi người. Không phải tất cả mọi người sẽ nhận những lời dạy này. Chỉ những ai sắp trở thành thánh thần mới sẽ nhận những lời dạy này.
Cái cây thế giới loài người rất lớn. Mầm non được lấy từ nó. Ngày nay, Chính phủ trồng nhiều kiểu cây non khác nhau. Baba cũng trồng những cây non và sau đó, những người thuộc về dòng tộc này sẽ xuất hiện. Những mầm non đang được trồng là chỉ của những người thuộc về dòng tộc thánh thần và nền móng gốc rễ này. Nguyên thủy các con thuộc về đạo lý sống thánh thần. Cây non của các tôn giáo khác sau này cũng sẽ được trồng. Những người đã bị cải đạo sẽ xuất hiện. Đa dạng những người đạo Hồi, Parsi, v.v… đến đây. Chỉ những mầm non của cái cây thánh thần của chúng ta mới sẽ tiếp tục được trồng.
Giờ đây các con hiểu một cách thực tế rằng duy nhất một mình Người Cha đó là Cha, Thầy và Satguru của chúng ta. Người ta nói rằng cha của họ đã trao cho họ kiếp sinh và rằng người thầy này người thầy kia đã dạy dỗ họ. Sau đó, về lúc cuối, họ tiếp nhận một guru. Một số thậm chí không có guru. Ai cũng có niềm tin riêng của mình. Họ nhất định nhớ người này hoặc người khác. Họ nhớ cha của mình hoặc bạn bè và người thân của mình. Giờ đây các con phải quên đi việc nhớ mọi người khác và chỉ nhớ một mình Cha. Người là Người Cha đích thực, Người Thầy đích thực và Satguru đích thực. Người là Đấng Duy Nhất thiết lập mảnh đất chân lý sự thật. Người nói cho các con lịch sử và địa lý của sự khởi đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ chu kỳ thế giới.
Chúng ta đã trở thành những người xoay đĩa tự nhận thức bản thân, vì vậy chúng ta nhất định phải nhớ chu kỳ. Con biết chu kỳ thế giới xoay chuyển như thế nào từ đầu đến cuối. Chỉ vào thời kỳ chuyển giao của chu kỳ, con mới biết điều này. Không ai có thể biết điều này lúc giữa chu kỳ. Cha dạy các con mỗi chu kỳ vào thời kỳ chuyển giao. Không ai khác có thể giải thích cho con các bí mật về lịch sử và địa lý của thế giới. Duy nhất Cha có thể giải thích những điều này cho các con. Các con trở thành những người xoay đĩa tự nhận thức bản thân thông qua Cha và sau đó, các con trở thành những vị vua cai trị địa cầu. Ở đó, kiến thức này sẽ biến mất. Khi vở kịch kết thúc, phần vai mà linh hồn đã ghi trong mình sẽ bắt đầu trong vương quốc.
Vào lúc này, phần vai của các con là các phần vai học tập. Việc Baba đến và dạy kiến thức cho những người con, khiến họ có thể đạt được vị trí cao, là phần vai của Baba vào thời điểm hiện tại. Một khi con đã đạt được vị trí của mình, mọi thứ sẽ kết thúc và kiến thức về chu kỳ thế giới rồi sẽ biến mất. Không có người nào có bất kỳ kiến thức gì về chu kỳ thế giới này. Các ẩn sĩ không tin vào chu kỳ. Khi nhìn thấy bức tranh cái cây, họ nói rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của chúng ta. Do vậy, các con cũng phải hấp thu điều này. Nếu con không có yoga chính xác, thì con không thể hấp thu điều này và trí tuệ con sẽ không thể trở nên thanh khiết. Được nói rằng: Sữa của một con sư tử cái chỉ có thể được giữ trong một cái bình vàng. Do vậy, các con nhận được mật ngọt kiến thức này. Chỉ khi cái bình biến đổi từ sắt thành vàng, thì con mới sẽ hấp thu nó. Nỗ lực rất tốt được thực hiện cho việc này.
Rất dễ để biết được lịch sử và địa lý thế giới, ai đã từng trị vì trong thời kỳ vàng và họ đã trị vì trong bao lâu. Có triều đại. Do vậy, được nói rằng triều đại thánh thần đã trị vì trong 1250 năm. Họ có đạt được vương quốc của mình bằng cách chiến đấu không? Không; họ nhận được phần thưởng cho nỗ lực mà họ đã thực hiện vào lúc này. Bất kỳ ai mà được con giải thích toàn bộ chu kỳ này sẽ trở nên rất hạnh phúc, mặc dù họ có thể thuộc về quân đội. Những quân nhân từng đến ở Delhi. Baba từng hỏi họ: Con có nghe khi người ta đọc kinh Gita rằng: “Thượng Đế nói: Những ai chết trên chiến trường sẽ đạt được Ta và sẽ trở thành những cư dân của thiên đường” không. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng chỉ đơn giản bằng cách đọc hoặc lắng nghe kinh Gita, con có thể đi đến thiên đường. Nếu con muốn trở thành một cư dân của thiên đường và đạt được thừa kế của mình từ Cha, thì hãy nhớ Người và đi theo shrimat.
Chỉ vào lúc này, con mới nhận được kiến thức này, bởi vì chỉ bây giờ những cánh cổng đến thiên đường mới được mở ra. Kiến thức này chỉ dành cho thời điểm hiện tại. Hãy thực tập tưởng nhớ Shiv Baba. Cha vô hạn giờ đây nói với các con rằng: Hãy nhớ Ta. Thay vì các guru kia, bây giờ con phải nhớ Shiv Baba. Điều này đòi hỏi nỗ lực. Người Cha đó là Cha của tất cả. Chỉ từ Người con mới có thể nhận được thừa kế thiên đường của mình. Thừa kế bình an và hạnh phúc được nhận từ Người. Đây là lúc gặp gỡ Cha, nghĩa là, thời điểm nhận được thừa kế của con từ Người. Đã chỉ có một lối sống trong thời kỳ vàng và vì vậy, hủy diệt vô số tôn giáo và thiết lập một đạo lý sống là công việc của chỉ một mình Cha Tối Cao, Linh hồn Tối cao. Không ai có thể làm điều này.
Những ai học tập cùng với Cha và học Raj Yoga sẽ đi đến thiên đường. Các con biết rằng bây giờ là hồi kết của thời kỳ sắt. Cuộc chiến vĩ đại đang ở trước con. Những ai học tập cũng sẽ đạt được một vị trí cao. Mọi người khác sẽ thanh toán các tài khoản nghiệp của mình và trở về nhà. Bây giờ các con phải thanh toán tài khoản tội lỗi của mình một cách thực tế và tích lũy tài khoản từ thiện của con. Con càng ở trong kiến thức và yoga nhiều bao nhiêu, các tài khoản quá khứ sẽ càng được đốt bỏ và các tài khoản mới của con sẽ tiếp tục được tích lũy nhiều bấy nhiêu. Tuổi thọ của con sẽ gia tăng bằng sức mạnh yoga. Con sẽ tiếp tục trở nên mãi khỏe mạnh và giàu có. Con nhận được cả hai, kiến thức và yoga.
Đây là bệnh viện và cũng là trường học dành cho các con. Thực ra, đây là trường đại học tổng hợp đích thực. Một trường Đại học của Chính phủ sẽ không được gọi là trường đại học tổng hợp (university). Cả thế giới được gọi là vũ trụ (universe). Không có kiến thức về thế giới trong các trường đại học đó. Tất cả chúng đều hữu hạn. Họ đã tạo ra rất nhiều giới hạn. Trong tiếng Hindi, một trường đại học được gọi là Vishwa Vidhyalaya. Bất kỳ ai trên toàn thế giới cũng có thể đến và học tập ở đây. Nó không giống như vậy trong các trường đại học kia. Bất kỳ ai cũng có thể đến và học tập ở đây.
Duy nhất Đấng Sáng Tạo Thế Giới thiết lập trường đại học này. Chúng ta cũng viết ra điều này. Sự khác biệt giữa Vidhyalaya và University là gì? Một là từ Hindi, còn từ kia là từ tiếng Anh. Đấng Sáng Tạo Thế giới đã tạo ra Vishwa Vidhyalaya này. Đó là nơi Cha làm cho những con người các con thành thánh thần và làm cho các con thành vua của những vị vua. Người giải thoát các con. Các con nhận được shrimat. Tuy nhiên, những ai đi theo các chỉ dẫn ma quỷ thì không tin vào shrimat. Ở đây, các con trở nên thật cao quý hướng thượng bằng cách đi theo shrimat này. Các con đang làm cho Bharat thành thiên đường với cơ thể, tâm trí và của cải của mình một cách thầm lặng. Baba cũng đến đây một cách thầm lặng. Shri Krishna không thể thầm lặng. Tuy nhiên, bởi vì không biết Cha, họ đã để tên của Shri Krishna vào trong kinh Gita, và họ đã tả vũ điệu của Krishna. Các hoàng tử và công chúa sẽ nhảy múa với nhau. Người dân không thể đi đến đó.
Cha giải thích nhiều điều. Người nói: Hãy nhận lấy của cải kiến thức và tiếp tục trao tặng nó. Việc học này rất cao quý hướng thượng, và con phải học tập nó trong khi ngồi một cách bình thường. Con không thể ngồi trong tư thế kiết già trên một cái ghế được. Ngồi trong tư thế kiết già là một cách ngồi đường bệ hoàng tộc. Mặc dù như vậy, con có thể ngồi theo bất cứ cách nào. Trong thời kỳ vàng, con sẽ có một chiếc muỗng vàng trong miệng. Các con đã có những linh ảnh về việc những máy bay chở đầy vàng đến như thế nào. Các cung điện, v.v… được xây rất nhanh. Ngay cả bây giờ, vào thời của Baba, nhìn xem điện và ô tô, v.v… đã được phát minh ra như thế nào. Trước đây, ngũ cốc từng rất rẻ. Vì vậy, nó sẽ vô cùng rẻ trong thời kỳ vàng. Ở đây, một đồng xu vàng trị giá 100 rupee, còn ở đó nó sẽ là một paisa (1/100 rupee). Có rất nhiều sự khác biệt.
Con nhận được một vương quốc cho 21 kiếp bằng cách học tập trong một kiếp, vậy thì con còn có thể muốn gì hơn nữa? Baba tiếp tục chỉ cho con các phương pháp. Nếu một người con gái không có kiến thức, cha mẹ cô ấy phải khiến cô ấy kết hôn. Nếu một người con trai không kết hôn, thì anh ta sẽ được bảo hãy tự kiếm sống và rồi kết hôn. Baba trao cho các con lời khuyên về mọi điều. Nếu con muốn đi đến một đám cưới, hãy chỉ nhận hoa quả ở đó và ăn trong sự tưởng nhớ đến Shiv Baba và rồi nó sẽ được thanh lọc. Achcha.
Gửi đến những vật trang hoàng của dòng tộc Brahmin ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được của BapDada, những người xoay đĩa tự nhận thức bản thân, ánh sáng của đôi mắt, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trao tặng của cải kiến thức mà con đã nhận được từ Cha. Hãy học tập một cách thầm lặng và đạt được vương quốc cho 21 kiếp.
2. Hãy quên đi việc tưởng nhớ mọi người khác và hãy nhớ một mình Cha trong hình dạng Người Cha đích thực, Người Thầy đích thực và Satguru.
Chúc phúc: Mong con là một hiện thân của tất cả các thành tựu và kết thúc đi mọi tên gọi và dấu vết của đau khổ và bất an bằng niềm hân hoan say sưa tâm linh.
Có niềm hân hoan say sưa tâm linh, nghĩa là nhìn thấy linh hồn và trở nên ý thức linh hồn trong khi đi lại và di chuyển. Bằng cách có niềm hân hoan say sưa này, con trải nghiệm có được mọi thành tựu. Những linh hồn là hiện thân của mọi thành tựu và có niềm hân hoan say sưa tâm linh thì để mọi đau khổ của mình được loại bỏ. Khi đó, không có bất cứ tên gọi hay dấu vết của khổ đau hoặc bất an nào, bởi vì khổ đau và bất an nảy sinh khi có sự ô trọc. Khi không có sự ô trọc, thì khổ đau hoặc bất an có thể đến từ đâu chứ? Những linh hồn thanh khiết thì tự động có hạnh phúc và bình an.
Khẩu hiệu: Những ai liên tục lạc trong tình yêu của Đấng Duy Nhất thì tự do khỏi các trở ngại.
*** Om Shanti ***