08/07/23 Murli buổi sáng Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy hứa rằng các con sẽ không thể ngủ yên cho đến khi quyền trị vì thời kỳ vàng được thiết lập, rằng các con sẽ trở nên thanh khiết và giúp những người khác trở nên thanh khiết.
Câu hỏi: Cái chết nào trong vở kịch là hệ thống của thời kỳ chuyển giao?
Trả lời: Một số người con rất giỏi nỗ lực để trở thành một phần của chuỗi hạt chiến thắng đã kinh ngạc trước kiến thức này. Họ lắng nghe nó, họ nói về nó và rồi sau đó họ bỏ chạy, nghĩa là, họ chết. Nó như thể kiểu chết này đã trở thành một hệ thống của thời kỳ chuyển giao. Khi con không đi theo Shrimat, Maya đánh bại con. Sau khi đã thuộc về Người Cha, nếu con buông bàn tay Người, nghĩa là, con chết. Vận may của con sau đó sẽ bị gạch bỏ.
Bài hát: Con đã đến trước cửa nhà Người để lập một lời thề.
Om Shanti. Các con ngọt ngào nhất đã chết trong khi sống, những người đã hiến sinh bản thân mình trong khi còn sống, đã lắng nghe bài hát này. Không phải tất cả các con đều hiến sinh bản thân mình. Tất cả các con đều chết trong khi đang sống, theo thứ bậc, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Khi ai đó đi vào lòng người khác, nghĩa là, khi ai đó được nhận nuôi, anh ta rời khỏi gia đình và trở thành thành viên của gia đình khác. Các con biết rằng con đã chết đối với gia đình ma quỷ và giờ đây con đã trở thành một phần của gia đình Thượng Đế. Thượng Đế đã đến và nhận nuôi con. Không ai trên con đường ngây thơ được nhận nuôi bởi Thượng Đế. Chúng được nhận nuôi bởi các guru tôn giáo. Có những Vallbhachari giao những đứa trẻ cho Shri Krishna trong ngôi đền Shri Krishna. Tuy nhiên, những hình ảnh đó là không sống. Do vậy, chính các thầy tu Brahmin đã ôm họ vào lòng để làm cho họ trở thành Vaishnav. Có nhiều người nhận con nuôi. Các con biết rằng họ được nhận làm con nuôi trong tên tuổi của những người đã và đang kết thúc. Một số được nhận nuôi bởi Chúa và số khác được nhận nuôi bởi Abraham. Chỉ có các con mới biết khi nào thì họ tồn tại trong quá khứ và khi nào họ sẽ trở lại.
Các con bây giờ đã chết trong khi sống. Con phải ở trong tưởng nhớ đến một Người Cha. Những đứa trẻ được nhận nuôi và những đứa trẻ ấy được ở lại sau khi cha của chúng qua đời. Ở đây, con được nhận nuôi bởi một Người Cha, Người mang các con ra khỏi mảnh đất chết để đi đến mảnh đất bất tử, nghĩa là, từ sự suy thoái đi đến sự cứu rỗi. Chỉ có duy nhất một Đấng Ban Tặng sự Cứu Rỗi cho con người. Không phải làchỉ các con mới nhận được sự cứu rỗi. Tất cả mọi người chắc chắn nhận được sự cứu rỗi, nhưng tương ứng theo vở kịch, một số nhận được sự cứu rỗi là satopradhan ( hoàn toàn thanh khiết) một số sato (thanh khiết), một số rajo (bán thanh khiết) và những người khác nhận được sự cứu rỗi tamo (ô trọc). Mặc dù họ đến vào thời điểm của trạng thái tamo (ô trọc), nhưng họ không trải nghiệm khổ đau ngay khi họ đến. Họ nhất định phải nếm trải hạnh phúc trước. Vào lúc cuối, tất cả mọi người đều trải nghiệm đau khổ.
Người Cha nói: Chỉ một mình Ta là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi, Đấng Thanh Lọc. Khi những linh hồn đi xuống, đầu tiên họ trải nghiệm hạnh phúc và sau đó là đau khổ. Đầu tiên, con cũng đi vào trạng thái satopradhan (hoàn toàn thanh khiết), theo thứ bậc, tương ứng với những gì nỗ lực mà con thực hiện, và sau đó con trải qua các trạng thái sato (thanh khiết), rajo (bán thanh khiết) và tamo (ô trọc). Con cũng nhận được sự cứu rỗi, theo thức bậc. Tám hạt được xem là những hạt chính. Tất cả các con đều là những nàng Draupadi. Bây giờ con thuộc về Người Cha và vì vậy mà con không bao giờ được phép rời xa Người Cha. Tuy nhiên, nếu con không nhớ Người tương ứng với shrimat, Maya sẽ khiến con buông bàn tay của Người. Một số đến và được nhận nuôi và tiếp tục đi theo con đường này ngay từ buổi ban đầu.
Những người con rất giỏi, ngọt ngào được xếp vào hàng thứ ba và thứ tư của chuỗi hạt chiến thắng và cũng đã từng là những người kinh ngạc và sau đó chúng bỏ chay. Đây là một phong tục hoặc hệ thống của thời kỳ chuyển giao. Tiếp tục có những người kinh ngạc trước kiến thức này khi họ lắng nghe nó, những người đã từng nói kiến thức và rồi sau đó họ chết. Có thể nói rằng họ được định chết theo cách đó trong vở kịch. Sau khi đã thuộc về Người Cha, nếu sau đó con buông bàn tay Người, nghĩa là, con đã chết. Mặc dù chúng đang ở thế giới này, nhưng chúng đã rời khỏi nơi này khi còn sống và đi vào thế giới ma quỷ. Phải có một số lý do, mặc dù con sẽ nói rằng đó là trong vở kịch. Tuy nhiên, bởi vì không đi theo shrimat, mà chúng bị đánh bại bởi Maya; vận may của chúng bị xóa bỏ.
Sau khi thuộc về Thượng Đế, con có cuộc chiến với Maya. Không có cuộc chiến giữa các vị thần và ác quỷ. Maya là ác quỷ và giành được chiến thắng. Achcha. Một số người con viết thư hỏi phải làm gì trong lễ hội Raksha Bandhan. Sự chuẩn bị được thực hiện cho tất cả các lễ hội. Lễ hội Raksha Bandhan, con đi và buộc sợi dây rakhi cho mọi người. Con nên có ý nghĩa đầy đủ của điều này trong trí tuệ của con. Trong những ngày trước đó, những thầy tu brahmin sẽ buộc sợi dây rakhi. Bây giờ họ có một hệ thống trong đó một chị gái buộc một sợi dây rakhi vào cổ tay của một anh trai. Ban đầu, những brahmin thường buộc sợi dây rakhi vì đẳng cấp brahmin là được nhớ đến như là cao nhất và thanh khiết nhất. Trên thực tế, những brahmin thậm chí còn cao hơn cả những ẩn sĩ, nhưng, tương ứng với vở kịch, các ẩn sĩ đã trở nên cao hơn vào thời điểm này.
Trước kia, các giáo sĩ brahmin cũng từng cột rakhi, rồi họ tháo dây rakhi vào ngày lễ Janamashtami (sinh nhật của Krishna). Giống như họ từng nói rằng Draupadi buông lơi búi tóc, các rishis (tu sĩ) cũng buông lơi búi tóc của mình. Phụ nữ đã kết hôn sẽ luôn búi chặt tóc. Draupadi nói rằng cô ấy sẽ buông lơi búi tóc của mình cho đến khi họ (các anh em Pandava) nhận lại được vương quốc của mình, cho đến khi đó cô ấy sẽ không búi tóc lên. Ý nghĩa của câu chuyện này giờ đã được giải thích cho con. Cho đến khi chúng ta đạt được quyền trị vì bản thân, không thì chúng ta sẽ không có được giấc ngủ bình yên. Có câu nói rằng nghỉ ngơi an nhàn là một tội lỗi. Từ trong thâm tâm, con có lòng nhiệt tình rằng không thể nào có hạnh phúc cho đến khi con đạt được quyền trị vì bản thân. Con phải nhận được hạnh phúc trong tương lai và vì điều này mà con phải nỗ lực ngay bây giờ.
Con bây giờ biết rằng lễ hội Raksha Bandhan có nghĩa là con thực hiện một lời hứa giữ mình thanh khiết. Rakhi có nghĩa là chuyện của việcthực hiện lời hứa. Khi nào thì lễ hội này bắt đầu? Tại sao họ bắt đầu? Ai đã xuất hiện để trao ra những lời khuyên cho lễ hội Raksha Bandhan? Một người đã đưa ra lời khuyên này và sau đó tên tuổi của anh ta được tôn vinh. Do đó, đây là biểu tượng của sự thanh khiết. Một người chị là một kumari. Các kumari thì cột sợi dây. Chúng ta cũng đi cột những sợi dây cho những người chủ gia đình. Những Kumar là những kumar.
Em gái buộc rakhi cho anh trai mình, cho dù anh ấy là một kumar hay đã kết hôn. Sẽ rất khó cho một người đã có gia đình mà vẫn giữ được thanh khiết. Thượng Đế nói: Hãy trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này. Tuy nhiên, họ không trở nên thanh khiết. Một chị gái nên cột sợi dây rakhi cho anh trai kumar và yêu cầu anh ấy hứa không bao giờ được uống độc dược. Những người đã tham đắm trong thói tật thì sẽ không từ bỏ thói tật. Họ không tuân theo mệnh lệnh của Thượng Đế. Do đó, hệ thống của các kumar và kumari này vẫn tiếp tục. Con bây giờ hiểu rằng lễ hội này thuộc về thời kỳ chuyển giao. Trong thời kỳ vàng, tất cả đều thanh khiết. Không cần phải cột rakhi ở đó. Không phải hệ thống này đã tiếp tục từ thời kỳ vàng.
Tất cả các lễ hội đều ở thời kỳ chuyển giao. Lễ hội của Lakshmi và Narayan cũng được tổ chức vào thời điểm này, nhưng nó không quan trọng. Họ kỷ niệm ngày sinh của Shri Krishna, nhưng trước hết, hãy nói cho chúng tôi biết ai đã làm cho Shri Krishna trở thành như vậy? Những người cần trợ giúp thì không biết điều này. Điều này cũng nên được viết rõ ràng. Tất cả các lễ hội là của thời điểm này. Những thứ như vậy không tồn tại trong thời kỳ vàng. Những lễ hội bắt đầu sau một khoảng thời gian trong thời kỳ đồng. Lễ hội Deepmala mà mọi người tổ chức ở đây không được tổ chức theo cùng cách trong thời kỳ vàng. Lễ kỷ niệm ở đây mang một ý nghĩa khác. Người ta phải hiểu tầm quan trọng của thời gian của lễ hội đó. Được giải thích rằng lễ hội đó là vào thời điểm này khi có sự ra đời của Shiva. Sau kiếp sinh của Shiva, có lễ hội Rakhi. Con thực hiện lời hứa sẽ giữ thanh khiết, rằng con sẽ giữ thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này để làm cho Bharat, thế giới, trở nên thanh khiết. Raksha Bandhan này có ý nghĩa to lớn đối với các con. Con thực hiện lời hứa rằng con sẽ không bao giờ trở nên ô trọc. Con bây giờ đang trở nên thanh khiết và vì vậy chỉ các con những kumari thanh khiết mới có quyền buộc sợi dây rakhi. Con phải buộc sợi dây rakhi cho các anh em trai để họ luôn thanh khiết, và con cũng phải buộc cho những người chủ trong gia đình để họ hứa rằng họ sẽ luôn giữ thanh khiết. Họ nói: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Vì vậy, con đang truyền cảm hứng cho họ làm những gì đã được ghi nhớ: hãy trở nên thanh khiết từ ô trọc.
Người Cha đến và làm cho con thực hiện lời hứa này. Sau Shiv Jayanti là Raksha Bandhan. Holi cũng được kết nối với kiến thức này. Holi và Dhuriya (ngày sau Holi khi lễ hội ném bột màu được phun) cả hai đều thuộc thời điểm này. Holi có nghĩa là trở nên thanh khiết và Dhuriya có nghĩa là hấp thu kiến thức. Con người sau đó làm ra rất nhiều thứ bằng đá, đất sét và phân bò, v.v. và làm đủ mọi thứ. Vì vậy, Người Cha Đấng Thanh Lọc, Đích Thân Người đến và giải thích cho các con. Trong số những người chết trong khi sống, có những người là con ruột và con ghẻ. Người Cha chắc chắn sẽ có tài khoản của những người con ruột. Một người cha chắc chắn sẽ biết tất cả về các hoạt động kinh doanh và tài sản, v.v. của con mình. Những người con ruột là những người có tình yêu trọn vẹn đối với Người Cha. Những người con ruột thì theo thứ bậc và những người con ghẻ cũng là theo thứ bậc; một số xứng đáng và số khác là không xứng đáng. Kiếp sinh của Shiva là ở thời kỳ chuyển giao. Thời kỳ chuyển giao phải được đưa ra một thời gian. Cũng giống như họ có một tháng nhuận, theo cùng cách cũng có năm nhuận 100 năm. Thế kỷ nhuận là thế kỷ rất cao. Được nói rằng: Thế kỷ thứ 20. Ở đây, cũng vậy, thế kỷ này, khi Người Cha đến, được gọi là thế kỷ của chuyển giao.
Cần có thời gian để biến động được diễn ra. Deepmala cũng thuộc vào thời gian này. Các con biết rằng, sau kiếp sinh của Shiva, có chuyện về sự thanh khiết. Sự cãi vã xảy ra bởi vì thanh khiết từ buổi ban đầu. Cùng với thanh khiết, Holi và Dhuriya được kết nối với kiến thức và yoga này. Con cũng cần nhớ đến Người Cha rất tốt. Dhuriya của kiến thức cũng được tiếp tục. Sẽ tiếp tục có cơn mưa kiến thức trút xuống đầu con. Sự cãi vã là bởi vì thanh khiết. Mọi người hỏi: Ai đã đến và nói rằng con phải giữ thanh khiết trong khi sống ở nhà? Chính các ẩn sĩ rời bỏ nhà cửa và gia đình của họ. Có câu chuyện về vị vua Gopichanda. Anh ta được hỏi: Tại sao anh lại từ bỏ vận may của vương quốc mình? Anh ta trả lời: Để được gặp Thượng Đế. Người ta hát những bài hát về sự tôn thờ rất hay dựa trên điều này. Ở đây, con phải sống ở nhà với gia đình của con và giữ thanh khiết. Tất cả xung đột là bởi vì sự thanh khiết.
Raksha Bandhan là ký ức của lễ hội để trở nên thanh khiết và làm cho người khác trở nên thanh khiết. Hãy nhìn xem, ở đây, ngay cả trẻ nhỏ cũng có những linh ảnh. Những đứa trẻ nhỏ sẽ thực hiện thờ cúng nào? Baba trao cho mọi người linh ảnh, và vì vậy mà họ nghĩ rằng có phép thuật ở đây. Đây được gọi là hoạt động thánh thiện của Shiv Baba. Họ sẽ biến mất trong khi đang ngồi ở đâu đó. Điều này cũng nói đến trong vở kịch. Họ sẽ chỉ nhìn nhau và đi vào trạng thái thoát hồn. Tất cả những điều này là hoạt động thánh thiên của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, không phải của Shri Krishna. Họ đã đề cập đến tên của Shri Krishna và gây ra nhiều sự phỉ báng. Hãy nhìn những gì họ đã viết trong kinh Bhagawad, rằng Shri Krishna, hoàng tử của thời kỳ vàng, đã lấy trộm quần áo của những gopi và làm điều này điều kia. Những hoạt động như vậy không nên được nhớ đến. Mọi người trên thế giới nghĩ rằng Shri Krishna thực sự đã làm tất cả những điều đó. Sau đó, họ nói rằng một linh hồn đã đi vào cơ thể của Shri Krishna và đã thuật lại kiến thức. Tuy nhiên, điều đó là không thể; cậu ấy là một hoàng tử nổi tiếng. Họ cũng mô tả cỗ xe đó. Họ mô tả Shri Krishna trong một cỗ xe. Ai sẽ điều hành một trường học trong khi đang ngồi trên xe ngựa? Đây là trường học của Raj Yoga. Có một sự khác biệt lớn lao giữa chiến trường mà họ đã mô tả và cuộc chiến này của con! Đây là cuộc chiến chinh phục Maya.
Các con phải giải thích về Raksha Bandhan. Raksha Bandhan có nghĩa là Người Cha tối cao, Linh Hồn Tối Cao, Đích Thân Người, đã đến để làm cho những ai ô trọc trở nên thanh khiết. Các con, những người được nhớ đến, chính là những Brahma Kumaris. Một kumari là người nâng đỡ 21 thế hệ. Đây là một khía cạnh của thời kỳ chuyềng giao. Những lễ hội này không tiếp tục trong thời kỳ vàng. Sau Raksha Bandhan, có sự ra đời của Shri Krishna vì kiếp sinh đầu tiên trong thời kỳ vàng là của Shri Krishna. Có vương quốc của cậu ấy. Linh hồn ấy cũng lập lời hứa vào thời điểm này để đi vào dòng tộc của Shri Krishna. Đây là Raja Yoga. Con đang trở thành Narayan từ những con người bình thường. Không có tiểu sử của Lakshmi và Narayan. Người Cha đã giải thích: Tiểu sử của Radhe và Krishna là tiểu sử của Lakshmi và Narayan. Mọi người tổ chức sinh nhật của Krishna. Được rồi, vậy còn sự ra đời của Narayan thì sao? Chắc chắn phải có lý do. Bởi vì một sự hiểu lầm, mà toàn bộ vở kịch trở nên lộn xộn. Tất cả mọi điều quan trọng đều ở thời gian này. Đừng nghĩ rằng lễ hội Deepmala bắt đầu từ thời kỳ vàng. Thời kỳ vàng là một thế giới thanh khiết. Tất cả những linh hồn đó đều tỉnh thức. Tất cả các lễ hội đều là đề cập đến thời gian này. Con bây giờ biết về tiểu sử của tất cả mọi người. Đích thân Shiv Baba đến và nói với các con: Bây giờ hãy trở nên thanh khiết. Các con những linh hồn đã trở nên dơ bẩn. Những ẩn sĩ thì nói rằng linh hồn là miễn nhiễm với ảnh hưởng của hành động. Đây là lý do tại sao nhiều người nói rằng không có gì sai khi ăn trứng, ăn cá, v.v. Tất cả đều có phong tục và hệ thống riêng. Trước đó, người ta đã hiến sinh cho Kali. Cả Shiva và Shankar đều không được gọi là xấu xí. Đúng vậy, hai hình dạng của Brahma và Vishnu trở nên xấu xí và xinh đẹp. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ người Mẹ, người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy có tình yêu trọn vẹn dành cho Người Cha và trở thành con ruột. Hãy báo cáo tin tức đầy đủ cho Người Cha. Đừng bao giờ trở nên không xứng đáng.
2. Hãy giữ ý nghĩa chính xác của Raksha Bandhan trong trí tuệ của con và chắc chắn trở nên thanh khiết. Đừng bao giờ để bị đánh bại bởi Maya. Hãy hứa sẽ đạt được quyền tự trị của con bằng sức mạnh thanh khiết.
Chúc phúc: Mong con được chúc phúc với lời chúc: “Mong điều tương tự cũng áp dụng đối với con”, và không ngừng đu đưa trong chiếc xích đu của việc ăn mừng cuộc gặp gỡ và trở nên ngang bằng với Người Cha.
Giống như BapDada vâng lời các con những chủ nhân và Người đã đến để tổ chức cuộc gặp gỡ, và trở nên sẵn sàng với bài học “thưa vâng, tôi có mặt”, mong điều tương tự cũng áp dụng đối với các con. Từ giờ amrit vela cho đến cuối ngày, hãy trở nên ngang bằng với Người Cha trong dharma (lối sống) và hành động của con và con sẽ tiếp tục đu đưa trong chiếc xích đu của việc ăn mừng cuộc gặp gỡ. Bằng cách con ở trong chiếc xích đu của cuộc gặp gỡ này, cả những yếu tố vật chất và Maya sẽ trở thành đầy tớ của con và đẩy chiếc xích đu của con. Tất cả các kho báu sẽ trở thành vật trang hoàng tô điểm cho chiếc xích đu hướng thượng của con.
Khẩu hiệu: Hãy liên tục được bao bọc trong vòng tay của Cha Brahma và con sẽ trải nghiệm sự an toàn.
*** Om Shanti ***