24/09/24 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con kiếm được nguồn thu nhập dựa trên việc con ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha được bao lâu. Bằng cách có sự tưởng nhớ này mà con tiếp tục tiến đến gần hơn với Người Cha.
Câu hỏi: Những ai không thể ở trong sự tưởng nhớ cảm thấy xấu hổ trong khía cạnh nào?
Trả lời: Chúng cảm thấy quá xấu hổ khi giữ biểu đồ tưởng nhớ. Chúng tự hỏi Baba sẽ nói gì nếu chúng viết ra sự thật. Tuy nhiên, nếu con tiếp tục viết biểu đồ của con một cách trung thực, thì điều này sẽ mang lại lợi ích cho con. Có lợi ích to lớn khi con viết tấm biểu đồ. Baba nói: Các con, đừng cảm thấy xấu hổ khi làm điều này.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con. Các con đến đây sớm 15 phút và ngồi ở trong tưởng nhớ đến Người Cha. Lúc này, con không có việc gì khác để làm ở đây. Con đến đây và ngồi trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Trên con đường thờ cúng, con không có lời giới thiệu về Người Cha. Ở đây, con đã nhận được lời giới thiệu về Người Cha. Người Cha nói: Hãy nhớ đến một mình Ta. Ta là Cha của tất cả các con. Khi con nhớ đến Người Cha, consẽ tự động nhớ đến của thừa kế của con. Con không còn là đứa trẻ nhỏ nữa. Mặc dù con viết rằng con mới được năm tháng hoặc hai tháng tuổi chăng nữa nhưng các cơ quan thểlý của con đã lớn rồi. Người Cha tâm linh giải thích rằng conphải ngồi ở đây trong sự tưởng nhớ đến Người Cha và của thừa kế.
Bây giờ, con biết rằng con đang bận rộn trong việc nỗ lực để thay đổi từ con người bình thường thành Narayan, con đang nỗ lực để đi đến thiên đường. Vì vậy, các con nên ghi chú xuống để xem con nhớ đến Baba được bao lâu trong khi con đang ngồi ở đây. Khi con viết biểu đồ, thì Người Cha sẽ hiểu. Người Cha không biết mỗi người các con ở trong tưởng nhớ được bao nhiêu. Chỉ từ tấm biểu đồ của con mà người ta mới có thể hiểu được con có ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha hay trí tuệ của con đang lang thang theo những định hướng khác. Tri tuệ của con biết rằng, bây giờ Baba phải đến và đây cũng là sự tưởng nhớ. Con đã nhớ đến Người trong bao lâu? Con nên viết tấm biểu đồ tưởng nhớ này của con một cách trung thực. Bằng cách viết một lời dối trá, con sẽ tích lũy tội lỗi gấp trăm lần và sẽ có thêm mất mát, thua lỗ nhiều hơn. Do đó, con phải viết sự thật. Con càng nhớ đến Người, thì tội lỗi của con sẽ càng được loại bỏ, và con cũng biết rằng consẽ tiếp tục tiến đến Baba gần hơn. Cuối cùng, khi sự tưởng nhớ của con kết thúc, con sẽ đi đến với Baba. Sau đó, một sốlinh hồn sẽ nhanh chóng đi xuống để diễn phần vai của mình trong thế giới mới và những linh hồn khác sẽ tiếp tục ở trên ngôi nhà. Con không có bất kỳ suy nghĩ nào ở trên đó. Đó là vùng đất giải thoát, nơi con vượt thoát khỏi mọi đau khổ và niềm hạnh phúc.
Bây giờ con đang nỗ lực để đi đến mảnh đất hạnh phúc. Concàng ở trong sự tưởng nhớ, thì tội lỗi của con càng được xóa bỏ. Bằng cách giữ biểu đồ tưởng nhớ mà con có thể hấp thụ kiến thức thật tốt. Chỉ có lợi ích khi con giữ tấm biểu đồ. Baba biết rằng chính bởi vì con không ở trong sự tưởng nhớ cho nên con cảm thấy quá xấu hổ khi viết biểu đồ của con. "Baba sẽ nói gì?" Có lẽ Người sẽ nói với tất cả mọi người biết trong murli. Người Cha nói: Không có chuyện phải xấu hổ về điều này. Mỗi người các con đều biết trong trái tim con rằng con có sự tưởng nhớ hay không. Người Cha nhân từ giải thích: Nếu con viết xuống biểu đồ tưởng nhớ thì sẽ có lợi ích. Trong khi con đang ngồi ở đây để chờ Baba đến, biểu đồ tưởng nhớ của con là gì? Con nên nhìn thấy sự khác biệt.
Ai mà được yêu thương sẽ được nhớ đến rất nhiều. Khi một kumar và một kumari đính hôn, họ nhớ về nhau từ tận trong trái tim của họ. Ngay cả khi không nhìn thấy nhau, họ vẫn biết rằng họ đã đính hôn và sau khi kết hôn, nỗi nhớ ấy càngtrở nên vững chắc. Con bây giờ hiểu rằng Shiv Baba là Người Cha vô hạn của con. Mặc dù con chưa từng gặpNgười, nhưng con có thể hiểu Người bằng trí tuệ của con. Nếu Người Cha mà vượt thoát khỏi tên gọi và hình dạng, thì tại sao con lại thờ phụng Người? Tại sao con lại nhớ đến Người? Không có điều gì vượt thoát khỏi tên gọi hay hình dạng hay điều gì là vô tận có thể tồn tại. Chắc chắn, những thứ đã được nhìn thấy thì sau đó sẽ có sự miêu tả lại. Con có thể nhìn thấy bầu trời, và vì vậy con không thể nói rằng nó vô hạn. Những người trên con đường thờ cúng nhớ đến Thượng Đế và nói: Hỡi Thượng Đế! Do đó, con không thể gọi Người là vô tận. Khi nói "Hỡi Thượng Đế", con ngay lập tức nhớ đến Người, vì vậy Người chắc chắn tồn tại. Linh hồn chỉ có thể được hiểu, linh hồn không thể được nhìn thấy bằng đôi mắt này. Chỉ có duy nhất Người Cha của tất cả các linh hồn và con cũng phải biết đến Người.
Con biết rằng Người Cha đến và dạy con. Trước đây, conkhông biết rằng Người cũng từng dạy học. Người ta đã đưacái tên của Shri Krishna vào kinh Gita. Shri Krishna thì hữu hình được nhìn thấy bằng đôi mắt này. Con không thể nói Krishna vượt thoát khỏi tên gọi hay hình dạng hoặc cậu ấy là vô tận. Shri Krishna không bao giờ nói: Hãy nhớ đến ta mà thôi. Cậu ấy đang ở ngay trước con. Cậu ấy cũng không thể được gọi là Baba. Các bà mẹ thì xem Shri Krishna là một đứa trẻ sơ sinh và đặt tượng của Krishna vào lòng của họ. Vào ngày sinh nhật của Shri Krishna, họ đung đưa cậu ấy ở trong chiếc nôi. Liệu cậu ấy luôn nhỏ bé phải không? Cậu ấycũng được miêu tả là đang nhảy múa, vì vậy chắc chắn cậu ấy đã lớn lên một chút. Shri Krisna có già đi không, cậu ấyđã xảy ra chuyện gì hoặc cậu ấy đã đi đâu, thì không ai biếtđược. Krishna sẽ không mãi nhỏ bé như thế. Người ta không hề nghĩ về những điều này. Hệ thống thờ cúng này, v.v. vẫn tiếp tục diễn ra. Không ai có bất kỳ kiến thức nào về điều này. Người ta cũng miêu tả Shri Krishna nhận lấy kiếp sinh ở vùng đất của quỷ vương, Kans. Bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa về vùng đất của quỷ vương, Kan nữa. Không ai nghĩ về những điều này. Những tín đồ thì nói rằng Shri Krishna hiện diện ở khắp mọi nơi và sau đó họ tắm cho cậu ấy và cũng cho cậu ấy ăn. Bây giờ tượng của Krishna không ăn bất cứ thứ gì. Họ đặt toàn bộ thức ăn trước bức tượng của Krishna rồi họ tự ăn. Đó cũng là con đường thờ cúng. Người ta dâng lên rất nhiều bhog cho Krishna tại Ngôi Đền Shrinath, nhưng Krishna không ăn một miếng nào. Chính những người dâng bhog mới ăn thức ăn ấy. Người ta cũng làm điều tương tự trong việc thờ phụng các vị thần. Họ tạo ra các pho tượng về các vị thần rồi thờ phụng sau đó nhấn chìm các bức tượng ấy. Họ tháo đồ trang sức khỏi các bức tượng thần rồi nhấn chìm pho tượng. Sau đó, nhiều người ở đó lấy đi bất cứ thứ gì họ có thể lấy được. Csac nữ thần được tôn thờ nhiều nhất. Họ làm ra cả pho tượng Lakshmi và Durga.
Người mẹ lcả cũng đang ở đây. Người mẹ cả ấy được gọi là Brahmaputra (con của Brahma). Con hiểu rằng họ đang thờ phụng hình dạng của cô ấy ngay trong kiếp sinh này và hình dạng trong tương lai của cô ấy. Đây là một vở kịch thật tuyệt vời! Những điều này không thể được đề cập trong các kinh sách. Đây là hoạt động thực tế.
Con bây giờ đã có kiến thức này. Con hiểu rằng tất cả các hình ảnh được tạo ra đều là các hình ảnh về linh hồn. Khi ngọn lửa hiến sinh của Rudra được tạo ra, có đến hàng trăm ngàn saligram cũng được tạo ra. Họ không bao giờ tạo ra hàng trăm ngàn hình ảnh của các nữ thần. Dù cho có bao nhiêu tín đồ thì họ cũng sẽ làm bấy nhiêu pho tượng của các nữ thần, trong khi họ làm ra hàng trăm ngàn saligram. Họ không có ngày ấn định cho việc đó, cũng không có thời gian hứa hẹn nào cho việc đó. Tuy nhiên, họ có thời gian ấn định cho việc thờ phụng các nữ thần.
Khi một doanh nhân có suy nghĩ về việc tạo ra ngọn lửa sinhRudra và saligram, thì họ mời một thầy tu Brahmin đến. Người Cha được gọi là Rudra. Cùng với Rudra, họ tạo ra nhiều saligram. Doanh nhân đó bảo những người thợ tạo ra một số lượng saligram, nhưng họ không có thời gian hoặc ngày cố định cho việc đó. Không phải là họ thờ Rudra vào ngày sinh của Shiva - Shiv Jayanti. Không, nói chung, họ ấn định ngày thứ Năm là ngày tốt lành. Vào ngày lễ hội Deepmala, họ đặt một tượng thần Lakshmi trên một cái khay, để thờ phụng rồi sau đó cất đi. Đó gọi là Mahalakshmi, hình dạng kết hợp. Mọi người không biết về những điều này. Lakshmi có thể có tiền từ đâu? Cô ấy cần có người bạn đời. Lakshmi và Narayan là một cặp đôi và họ được đặt tên là Mahalakshmi. Khi nào thì các nữ thần tồn tại khi nào? Khi nào thì Mahalakshmi xuất hiện? Người ta không biết bất kỳ điều gì cả. Bây giờ Người Cha đang ngồi ở đây và giải thích cho các con. Thậm chí tất cả con cũng không thể hấp thụ những điều này ở cùng mức độ như nhau. Baba giải thích rất nhiều rồi sau đó Người hỏi: Con có nhớ đến Shiv Baba không? Con có nhớ đến của thừa kế của con không? Đây là điều chính yếu.
Người ta lãng phí quá nhiều tiền trên con đường thờ cúng. Ở đây, không một xu nào của con bị lãng phí. Con làm phục vụ để trở nên thịnh vượng. Con người chi rất nhiều tiền vào con đường thờ cúng và họ trở nên khsanh kiệt. Mọi thứ đều tan thành tro bụi. Có một sự khác biệt như thế. Bất cứ điều gì con làm vào lúc này, con đều trao cho Shiv Baba để làm công việc phục vụ thuộc Thượng Đế. Shiv Baba không ăn bất cứ thứ gì; các con mới ăn. Các con, những Brahmin là những người được ủy thác. Con không trao bất kì thứ gì cho Brahma; mà con trao cho Shiv Baba. Một số người nói: Baba, con đã mua cho người một chiếc dhoti và một chiếc áo sơ mi. Baba nói: Con sẽ không tích lũy được gì khi con trao cho người này. Con chỉ tích lũy được khi con trao cho người này trong việc tưởng nhớ đến Shiv Baba.
Con cũng hiểu rằng các Brahmin được nuôi dưỡng từ cửa hàng kho báu của Shiv Baba. Không cần phải hỏi Baba rằng con nên gửi gì. Người sẽ nhận bất cứ thứ gì. Con sẽ không tích lũy được bất kì điều gì khi nhớ đến Brahma. Bản thân Brahma cũng phải nhận lấy từ cửa hàng kho báu của Shiv Baba, vì vậy, ông ấy sẽ chỉ nhớ đến Shiv Baba mà thôi. Tại sao ông ấy nên nhận bất cứ thứ gì từ con? Tặng cho một BK là sai. Baba đã giải thích rằng nếu con chấp nhận thứ gì đó từ bất kỳ ai và mặc nó, con sẽ liên tục nhớ đến người đó. Nếu đó là thứ gì đó nhỏ, thì không sao, nhưng nếu đó là thứ gì đó thật tốt, thì nó sẽ nhắc nhở con nhớ về người kia nhiều hơn. Rằng "Người này đã tặng tôi thứ này". Chúng không tích lũy được gì, mà nó trở thành sự thua lỗ mất mát. Shiv Baba nói:Hãy chỉ nhớ đến Ta mà thôi. Ta không cần quần áo v.v. Chỉ các con mới cần quần áo v.v. Chính những đứa con mới nhận quần áo và chúng sẽ được nhận lấy từ kho báu của Shiv Baba. Ta không có cơ thể của riêng Ta. Người này thì có quyền nhận lấy từ kho báu của Shiv Baba. Ông ấy cũng có quyền đối với vương quốc. Các con ăn, uống trong nhà của Người Cha. Con cũng làm công việc phục vụ và kiếm được nguồn thu nhập. Con càng làm nhiều công việc phục vụ, thì con càng kiếm được nhiều nguồn thu nhập. Con ăn và uống từ cửa hàng kho báu Shiv Baba. Nếu con không trao cho Người, thì con không tích lũy được gì cả. Con phải trao cho Shiv Baba mà thôi. Baba, thông qua Người, chúng ta sẽ trở nên may mắn gấp muôn triệu lần cho 21 kiếp trong tương lai của con. Tiền bạc của chúng con rồi sẽ kết thúc. Vì vậy, chúng con hãy trao cho Đấng đầy mạnh mẽ. Người Cha đầy mạnh mẽ. Người sẽ trao ban cho chúng con mọi thứ trong suốt 21 kiếp. Con người cũng trao đi gián tiếp dưới danh nghĩa Thượng Đế. Không có nhiều sức mạnh trong việc trao đi cái gì đó một cách gián tiếp. Bây giờ con nhận được rất nhiều sức mạnh bởi vì đích thân Người đang ở ngay trước mặt con. Lúc này, Đấng Toàn Năng Thế giới đang hiện diện. Khi con trao tặng thứ gì đó dưới danh nghĩa Thượng Đế, consẽ nhận được hồi đáp trở lại cho điều đó trong khoảng thời gian tạm thời. Ở đây, Người Cha giải thích cho các con rằng đích thân Người đang ở ngay trước mặt con và Người là Đấng trao ban cho con mọi thứ. Người này cũng trao hết mọi thứ cho Shiv Baba và đổi lại ông ấy nhận được vương quốc của toàn bộ thế giới.
Con cũng biết rằng đó là những linh ảnh về hình dạng thiên thần avyakt mà con có thông qua người hữu hình này. Shiv Baba đi vào người này và trò chuyện với các con. Con không bao giờ nên có bất kỳ suy nghĩ nào mong muốn nhận lấy bất cứ thứ gì từ con người. Hãy nói với họ: Hãy gửi nó đến kho báu cửa hàng kho báu của Shiv Baba. Con sẽ không nhận được bất cứ thứ gì bằng việc trao cho người này. Con sẽ phải chịu sự mất mát thậm chí còn lớn hơn. Nếu ai đó mà nghèo,thì họ có thể sẽ trao thứ gì đó trị giá ba đến bốn rupee. Thayvào đó nếu người ấy trao nó vào kho báu của Shiv Baba, người ấy sẽ tích lũy được muôn triệu. Người ấy sẽ không gánh chịu thua lỗ, mất mát.
Các nữ thần thường được tôn thờ, bởi vì các Nữ thần trở thành công cụ để truyền đạt kiến thức này cho người khác. Mặc dù các anh em cũng giải thích, nhưng thông thường các bà mẹ trở thành giáo viên và chỉ con đường này cho những người khác. Đây là lý do tại sao các nữ thần được nhớ đến nhiều hơn. Các nữ thần được thờ phụng rất nhiều. Con cũng hiểu rằng con xứng đáng được tôn thờ trong suốt nửa chu kỳ. Ban đầu, con từng hoàn toàn xứng đáng được thờ phụng. Sau đó, bởi vì con mất đi hai cấp độ, con trở nên xứng đáng được tôn thờ một phần. Thời kì bạc được gọi là triều đại Rama.
Người ta nói về hàng trăm nghìn năm, vì vậy không có gì có thể tính toán được với độ dài lâu như thế. Có sự khác biệt giữa ngày và đêm giữa trí tuệ của con và trí tuệ của những người trên con đường thờ cúng. Các con có trí tuệ thuộc Thượng Đế trong khi họ có trí tuệ quỷ xấu xa, thói tật. Cótrong trí tuệ con rằng toàn bộ chu kì này là 5000 năm và chu kì vẫn tiếp tục xoay chuyển. Những ai ở trong đêm tối thì nói rằng độ dài chu kì hàng trăm nghìn năm còn những người ở trong ngày thì nói độ dài chu kì là 5000 năm. Trong suốt nửa chu kỳ, con đã nghe những điều sai trái trên con đường thờ cúng. Những điều như thế không tồn tại trong thời kì vàng. Ở đó, con nhận được của thừa kế của con. Bây giờ con nhận được những lời chỉ dẫn trực tiếp. Đây là Shrimad Bhagawad Gita. Cụm từ “shrimat” không được đề cập trong bất kỳ kinh sách nào khác. Thời kì chuyển giao hứa hẹn tốt lành nhất này, thời kì của kinh Gita, xuất hiện sau mỗi 5000 năm. Không thể là chuyện của hàng trăm ngàn năm. Các con hãy giải thích cho bất kỳ ai đến về thời kì chuyển giao hứa hẹn nhất này. Người Cha vô hạn đã trao cho con lời giới thiệu về Đấng sáng tạo, nghĩa là lời giới thiệu về Người và sự sáng tạo của Người. Ngay cả khi đó, Người vẫn nói: Achcha, hãy nhớ đến Ta! Nếu con không thể hấp thụ kiến thức này, thì con hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Cha. Conphải trở nên thanh khiết. Con đang nhận được của thừa kếcủa con từ Người Cha, vì vậy con cũng phải hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Để tích lũy được nguồn thu nhập muôn triệu cho suốt 21 kiếp, hãy sử dụng mọi thứ mà con có một cách trực tiếp theo một cách xứng đáng để làm công việc phục vụ thuộc Thượng Đế. Trở thành người ủy thác và làm phục vụ dưới danh nghĩaShiv Baba.
2. Hãy kiểm tra trí tuệ của con đi đâu trong khi con đang ngồi trong sự tưởng nhớ. Hãy giữ tấm biểu đồ tưởng nhớ củacon. Để trở thành Narayan từ con người bình thường, hãy ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha và của thừa kế.
Lời chúc phúc: Mong con là một linh hồn đặc biệt, người đã rời xa khỏi thế giới của sự lãng quên và diễn phần vai anh hùng như là hiện thân của sự tưởng nhớ.
Thời kì chuyển giao này là thời kì của nhận thức, trong khi thời kì sắt là thời kì của sự lãng quên. Bây giờ, tất cả các conđã rời xa thế giới của sự lãng quên. Những ai là hiện thân của sự tưởng nhớ là những linh hồn đặc biệt người diễn phần vai đặc biệt. Vào thời gian này, con là những anh hùng gấp hai lần. Thứ nhất, con đã trở nên quý giá như kim cương và thứ hai, con có phần vai anh hùng. Vậy nên, hãy liên tục bật bài hát này trong trái tim con: Wah, vận may của tôi! Cũng giống như con nhớ về nghề nghiệp đời thường của con thì con cũnghãy nhớ về nghề nghiệp bất tử của con, “Tôi là một linh hồn hướng thượng”. Chỉ sau đó con mới được gọi là một linh hồn đặc biệt.
Khẩu hiệu: Hãy bước những bước đầu tiên với lòng can cảm rồi con sẽ nhận được sự trợ giúp đỡ toàn diện từ Người Cha.