Trọng tâm: Con ngọt ngào, để nhận được học bổng vô hạn, hãy thực hành tưởng nhớ đến một mình Cha và không ai khác.
Câu hỏi: Đâu là lý do cho việc không trải nghiệm được niềm hạnh phúc ngay cả sau khi thuộc về Người Cha?
Trả lời:
1. Toàn bộ kiến thức này không đọng lại trong trí tuệ của con.
2. Con không nhớ Cha một cách chính xác. Bởi vì con không nhớ Baba, mà Maya mới lừa phỉnh con. Đây là lý do vì sao con không có được niềm hạnh phúc. Các con nên có niềm hân hoan say sưa trong trí tuệ của con rằng Người Cha đang làm cho con trở thành chủ nhân thế giới, rồi sau đó con sẽ liên tục có lòng nhiệt tình và hạnh phúc. Trở nên tràn đầy của thừa kế thanh khiết, niềm hạnh phúc và bình an từ Người Cha và con sẽ liên tục giữ mình hạnh phúc.
Om shanti. Các con biết ý nghĩa của từ “Om shanti” rất rõ rằng; “Tôi là một linh hồn và đây là cơ thể của tôi.” Hãy nhớ điều này thật rõ. Thượng Đế, nghĩa là, Người Cha của tất cả các linh hồn, thì đang dạy cho chúng ta. Con đã từng nghe điều này trước đây rồi phải không? Những người kia nghĩ rằng Shri Krishna đang dạy cho họ. Tuy nhiên, cậu ấy có tên gọi và hình dạng. Đấng đang dạy cho con là Người Cha vô thể. Linh hồn lắng nghe Linh Hồn Tối Cao trong khi Người nói. Đây là điều gì đó mới mẻ. Sự hủy diệt chắc chắn sẽ diễn ra. Một là những người có trí tuệ không yêu thương vào thời điểm hủy diệt và hai là những người có trí tuệ yêu thương vào thời điểm hủy diệt.
Trước đây, con cũng từng nói rằng Thượng Đế diện diện khắp mọi nơi và rằng Người có trong sỏi và đá. Con phải hiểu tất cả những điều này thật kỹ. Được giải thích cho con rằng linh hồn là bất diệt còn cơ thể là hoại diệt. Linh hồn thì không lớn hơn hay nhỏ đi. Một linh hồn thì rất nhỏ bé. Linh hồn nhỏ bé như thế nhận 84 kiếp và diễn trọn vẹn phần vai của mình. Linh hồn khiến cho cơ thể hoạt động. Người Cha Tối Cao đang dạy cho con, vì vậy con cũng nhận được vị trí cao. Chính linh hồn mới học và nhận được vị trí. Linh hồn không thể được nhìn thấy. Nhiều người cố gắng để nhìn xem làm thế nào mà linh hồn đi vào và đi ra khỏi cơ thể nhưng họ không thể nói được là bằng cách nào. Thậm chí nếu ai đó đã từng thấy linh hồn, người ấy hẳn sẽ không thể hiểu được gì cả. Con hiểu rằng chính linh hồn cư ngụ trong cơ thể. Linh hồn là tách biệt khỏi cơ thể. Linh hồn không trở nên lớn hơn hay nhỏ hơn. Cơ thể con người mới trở nên lớn từ nhỏ. Chính linh hồn mới trở nên thanh khiết và ô trọc và chính linh hồn mới cầu gọi đến Người Cha: Hỡi Baba, Đấng Duy Nhất làm cho linh hồn ô trọc trở nên thanh khiết, xin hãy đến!
Cũng được giải thích cho con rằng tất cả các linh hồn đều là cô dâu, (những nàng Sita) và Người là Đấng Chú Rể, Rama. Những người kia sau đó lại nói rằng tất cả đều là chú rể. Chú rể không thể nào đi vào tất cả mọi người được. Bởi có kiến thức sai trái trong trí tuệ, mà người ta cứ tiếp tục sa ngã. Bởi vì họ đã sỉ nhục Người rất nhiều, họ phỉ báng Người và phạm phải nhiều tội lỗi. Họ đã phỉ báng Người Cha rất nhiều. Liệu con cái có bao giờ phỉ báng cha của họ không? Tuy nhiên, ngày nay, bởi con cái đã tha hóa, hư hỏng mà chúng bắt đầu phỉ báng cha của mình. Đấng ấy là Người Cha vô hạn. Chính linh hồn phỉ báng Người Cha vô hạn. “Baba, người hóa thân vào trong cá sấu và cá.” Họ cũng đã phỉ báng Shri Krishna, bằng cách nói rằng cậu ấy bắt cóc các nữ hoàng và ăn cắp bơ. Tại sao cậu ấy lại cần phải lấy cắp bơ chứ? Trí tuệ của họ đã trở nên xấu xa, ô trọc.
Người Cha nói: Ta đến và chỉ cho con cách rất dễ dàng để trở nên thanh khiết. Duy nhất Người Cha là Đấng Thanh Lọc, Đấng Toàn Năng. Cũng giống như các hiền triết, thánh nhân v.v…được nói là những người có thẩm quyền đối với các kinh sách, thì Shankaracharya hẳn cũng được nói là có thẩm quyền đối với kinh Vệ Đà và kinh sách. Họ có rất nhiều sự phô trương, hào nhoáng như thế. Shivacharya thì không hề có chút phô trương nào. Người không có một nhóm người hộ tống Người. Đấng ấy đang ngồi ở đây và nói cốt lõi của kinh Vệ Đà và các kinh sách cho con. Nếu Shiv Baba mà thể hiện sự phô trương hào nhoáng của Người, thế thì, trước đó, hẳn phải có sự phô trương hào nhoáng của Brahma, nhưng không! Người Cha nói: Ta là Đầy Tớ của các con, những người con.
Người Cha đi vào người này và giải thích cho các con: Các con, con đã trở nên ô trọc. Con trở nên thanh khiết và rồi trở nên ô trọc trong suốt 84 kiếp. Lịch sử và địa lý của người này sẽ lặp lại. Ông ấy là người đã trải qua 84 kiếp. Ông ấy đã chỉ ra cách để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Duy nhất Người Cha là Đấng Toàn Năng. Người giải thích cho con cốt lõi của tất cả các kinh sách, kinh Vệ Đà thông qua Brahma. Họ đã miêu tả Brahma với cuốn kinh trong các bức tranh nhưng, trên thực tế, không có chuyện về kinh sách v.v…Baba không có kinh sách, người này cũng không có kinh sách, và con cũng không có bất kỳ kinh sách nào. Đấng ấy luôn nói cho con những điều mới mẻ. Con biết rằng tất cả các kinh sách đều thuộc về con đường thờ cúng. Ta không thuật lại kinh sách. Ta nói cho con bằng cái miệng. Ta dạy cho con Raja Yoga mà trên con đường thờ cúng họ đặt cho nó cái tên kinh Gita. Liệu Ta hoặc là các con có kinh Gita v.v… không? Đây là việc học. Không có chuyện về thơ ca v.v….Ta dạy cho con và Ta sẽ tiếp tục dạy cho con y hệt như thế mỗi chu kỳ. Ta giải thích những điều dễ dàng như thế: Hãy xem bản thân con là linh hồn. Cơ thể của con sẽ hóa thành cát bụi. Linh hồn là bất diệt trong khi cơ thể thì liên tục bị thiêu đốt. Linh hồn cởi bỏ cơ thể và nhận lấy cơ thể khác.
Người Cha nói: Ta chỉ đến một lần. Người ta tổ chức Shiv Ratri (đêm của Shiva), nhưng thực tế nó nên được gọi là Shiv Jayanti (ngày sinh của Shiva). Tuy nhiên, gọi nó là Jayanti có nghĩa là nhận lấy kiếp sinh thông qua một bào thai bụng mẹ. Đây là lý do tại sao họ gọi nó là Shiv Ratri. Con người đã tìm kiếm Ta trong suốt đêm tối của thời kỳ đồng và thời kỳ sắt. Họ nói: Người hiện diện khắp mọi nơi. Do đó, Người cũng có trong bạn, trong tất cả mọi người. Vây thì tại sao sau đó con lại loạng choạng khắp nơi? Từ thánh thần, mà con đã hoàn toàn trở thành cộng đồng của quỷ. Thánh thần có uống rượu không? Những linh hồn đó sa ngã, do đó họ bắt đầu uống rượu v.v…Người Cha nói: Bây giờ, thế giới cũ chắc chắn sẽ bị phá hủy. Trong thế giới cũ, có vô số tôn giáo/lối sống, trong khi trong thế giới mới, chỉ có lối sống. Từ một lối sống, mà bây giờ, có quá nhiều tôn giáo/lối sống, do đó chắc chắn phải quay về một lối sống.
Người ta nói rằng vẫn còn 40,000 năm của thời kỳ sắt. Đó được gọi là bóng tối cực độ. Khi Mặt trời Kiến Thức mọc lên, bóng tối vô minh được xua tan. Con người có nhiều sự vô minh. Khi Người Cha, Mặt Trời Kiến Thức, Đại Dương Kiến Thức đến, sự vô minh của con trên con đường thờ cúng kết thúc. Con trở nên thanh khiết bằng việc tiếp tục nhớ đến Người Cha; để tạp chất được loại bỏ. Đây là ngọn lửa yoga. Ngọn lửa sắc dục làm cho con xấu xí trong khi ngọn lửa yoga, nghĩa là, tưởng nhớ đến Shiv Baba làm cho con trở nên xinh đẹp. Người ta đã đặt tên Shri Krishna là, “Shyam – Sundar” (người xấu xí và xinh đẹp) nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Người Cha đến và giải thích ý nghĩa của nó cho con. Lúc đầu, thánh thần rất xinh đẹp trong thời kỳ vàng. Linh hồn thanh khiết và xinh đẹp, vì thế họ nhận được cơ thể xinh đẹp và thanh khiết. Ở đó, của cải và tài sản và mọi thứ khác đều mới. Mảnh đất mới đó sau đó trở nên cũ. Thế giới cũ này bây giờ chắc chắn phải bị phá hủy. Rất nhiều sự chuẩn bị đang được thực hiện cho sự hủy diệt đó. Người dân Bharat không hiểu nhiều như những người đang hủy đi dòng tộc của chính mình. Họ cảm thấy rằng ai đó đang truyền cảm hứng cho họ để họ tự hủy diệt đi chính dòng tộc của mình thông qua khoa học.
Con cũng hiểu rằng 3000 năm trước Chúa, đã từng có Thiên Đường. Nó từng là vương quốc của các vị thần. Bharat là mảnh đất cổ xưa. Lakshmi và Narayan trở thành thánh thần như thế bằng việc học Raja Yoga này. Chỉ một mình Người Cha có thể dạy Raja Yoga này. Các ẩn sĩ thì không thể dạy nó. Ngày nay, có rất nhiều sự lừa phỉnh. Họ đi ra nước ngoài và nói rằng họ đang dạy yoga cổ xưa của Bharat. Sau đó họ nói: Bạn có thể ăn trứng, uống rượu v.v…, bạn có thể làm mọi thứ. Làm thế nào mà họ có thể dạy Raj Yoga được chứ? Làm sao họ có thể làm cho con người trở thành thánh thần được? Người Cha giải thích rằng linh hồn thì rất cao quý hướng thượng, bằng cách nhận kiếp tái sinh, mà linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết. Các con bây giờ đang một lần nữa thiết lập thiên đường. Không có tôn giáo nào khác ở đó. Người Cha nói: Địa ngục chắc chắn sẽ bị phá hủy. Những ai đã đến đây thì chắc chắn sẽ đi đến thiên đường. Nếu họ nghe được một chút kiến thức của Shiv Baba, họ chắc chắn sẽ đi đến thiên đường. Sau đó, tùy thuộc vào mức độ họ học và nhớ đến Người Cha, họ sẽ đạt được vị trí tương ứng.
Vào lúc này là thời gian cho sự hủy diệt dành cho tất cả mọi người. Những ai có trí tuệ yêu thương vào thời gian hủy diệt thì sẽ không nhớ đến bất kỳ ai ngoại trừ Người Cha và họ là những người đạt được vị trí cao. Đây được gọi là học bổng vô hạn. Con nên chạy đua trong việc này. Đây là xổ số thuộc Thượng Đế. Đầu tiên, là có sự tưởng nhớ và thứ hai, con cũng phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Nếu con muốn trở thành vua và hoàng hậu, con cũng phải tạo ra các thần dân. Một số tạo ra nhiều thần dân và số khác tạo ra ít thần dân hơn. Thần dân được tạo ra bằng cách con làm công việc phục vụ. Nhiều thần dân được tạo ra bằng cách làm phục vụ của con ở các viện bảo tàng và triển lãm v.v…
Con đang học vào lúc này, và rồi con sẽ đi vào triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Đây là dòng tộc của các con, Brahmin. Người Cha tiếp nhận dòng tộc Brahmin và dạy cho chúng. Người Cha nói: Ta tạo ra một dòng tộc và hai triều đại: những hoàng đế và nữ hoàng của triều đại mặt trời và những vị vua và hoàng hậu của triều đại mặt trăng. Họ được gọi là những người có vương miện kép. Sau đó, những vị vua thói tật tồn tại và họ không có vương miện ánh sáng. Họ xây ngôi đền cho những người có vương miện kép và thờ phụng. Họ cúi đầu trước những bức tượng của những người thanh khiết. Những điều đó không tồn tại trong thời kỳ vàng. Đó là thế giới thanh khiết. Không có những thực thể ô trọc ở đó. Đó được gọi là mảnh đất hạnh phúc, thế giới không thói tật, trong khi đây được gọi là thế giới thói tật, xấu xa. Không một thực thể nào thanh khiết ở đây.
Các ẩn sĩ rời bỏ nhà cửa và gia đình. Có ví dụ về Vua Gopichand. Con biết rằng không một con người nào có thể trao ban giải thoát hay cứu rỗi cho người khác. Duy nhất Ta là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất cả. Ta đến và làm cho mọi người thanh khiết. Một số sẽ trở nên thanh khiết và đi đến mảnh đất bình an và số khác sẽ trở nên thanh khiết và đi đến mảnh đất hạnh phúc. Đây là mảnh đất ô trọc đau khổ. Trong thời kỳ vàng, không hề có bệnh tật v.v…Các con từng là chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc đó. Sau đó, trong vương quốc của Ravan, con trở thành chủ nhân của mảnh đất khổ đau. Người Cha nói: Con thiết lập thiên đường mỗi chu kỳ bằng việc đi theo Shrimat của Ta. Con đạt được vương quốc thế giới mới và rồi trở thành cư dân ô trọc của địa ngục. Thánh thần sau đó trở nên thói tật và rơi vào con đường tội lỗi.
Người Cha đã đến và trao lời giới thiệu về Người cho các con ngọt ngào nhất: Ta chỉ đến một lần, vào thời kỳ chuyển giao đầy triển vọng nhất. Ta không đến mỗi thời kỳ. Ta đến vào thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ, không phải mỗi thời kỳ. Tại sao Ta đến vào thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ? Bởi vì Ta thay đổi địa ngục thành thiên đường. Ta đến mỗi 5000 năm.
Một số người con viết thư cho Baba: Baba, con không hề có một chút hạnh phúc hay lòng nhiệt tình nào. Oh! Người Cha đang làm cho con trở thành chủ nhân thế giới! Con không trải nghiệm hạnh phúc trong việc nhớ đến một Người Cha như thế sao? Bởi vì các con không nhớ Người một cách trọn vẹn mà con không có được niềm hạnh phúc. Con trải nghiệm niềm hạnh phúc trong khi nhớ đến chồng của con, người làm cho con ô trọc, trong khi con không hạnh phúc khi nhớ đến Người Cha, Người làm cho con được đội vương miện kép ư. Con đã trở thành con của Người Cha mà con vẫn nói là con không hạnh phúc. Con không có trọn vẹn kiến thức này trong trí tuệ mình. Con không nhớ đến Ta và đây là lý do tại sao Maya lừa phỉnh con. Baba giải thích cho các con thật rõ ràng. Người giải thích cho các con mỗi chu kỳ. Ta làm cho các con, những linh hồn, những người có trí tuệ đá trở thành những người có trí tuệ thánh thiện. Chỉ có Người Cha tràn đầy kiến thức đến và trao cho các con kiến thức này. Người tràn đầy mọi thứ. Người tràn đầy sự thanh khiết, tràn đầy tình yêu thương. Người là Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Hạnh Phúc và Đại Dương Yêu Thương. Con nhận được của thừa kế này từ Người Cha như thế. Con đã đến đây để trở nên như thế.
Tất cả các cuộc tụ họp tâm linh kia v.v…đều thuộc về con đường thờ cúng. Không có mục tiêu hay mục đích gì ở đó. Đây được gọi là Gita Pathshala. Đây không phải là pathshala của kinh Vệ Đà. Con trở thành Narayan từ con người bình thường thông qua kinh Gita này. Chắc chắn là Người Cha làm cho con trở nên như thế. Con người không thể làm cho con người trở thành thánh thần. Người Cha liên tục nói với các con: Các con, hãy xem bản thân con là linh hồn. Con không phải là cơ thể. Linh hồn nói: Tôi cởi bỏ cơ thể này và nhận lấy một cơ thể khác. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Cũng giống như Shiv Baba không có bất kỳ sự phô trương hào nhoáng nào và đến như là Người Đầy Tớ và dạy cho các con, do đó, các con là những người có thẩm quyền giống như Người Cha và con cũng phải luôn không có cái tôi. Hãy trở nên thanh khiết và làm phục vụ làm cho người khác trở nên thanh khiết.
2. Để đạt được giải xổ số thuộc Thượng Đế vào thời gian hủy diệt diễn ra, hãy là người có trí tuệ yêu thương và chạy đua trong tưởng nhớ và hấp thụ những đức hạnh thánh thiện.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn mạnh mẽ, người cảm thấy an toàn và trao cho người khác trải nghiệm giống như con bằng việc bao phủ quanh họ bằng những suy nghĩ thanh khiết.
Một linh hồn mạnh mẽ là người kết thúc đi mọi điều lãng phí trong tích tắc chưa đến một giây bằng sức mạnh quyết tâm. Con phải nhận ra sức mạnh của suy nghĩ thanh khiết: một suy nghĩ thanh khiết và mạnh mẽ có thể thực hiện nhiều điều kỳ diệu. Đơn giản hãy có suy nghĩ quyết tâm và sự quyết tâm này sẽ mang lại thành công. Hãy bao phủ quanh mọi người bằng suy nghĩ thanh khiết và trói cột họ bằng những thứ này theo cách mà nếu bất kỳ ai trong số họ cảm thấy một chút yếu kém, việc họ được bao phủ theo cách này sẽ trở thành mái vòm bảo vệ, một phương tiện an toàn và là một pháo đài dành cho họ.
Khẩu hiệu: Những ai nhận được nguồn nuôi dưỡng, việc học này và Shrimat trực tiếp từ Thượng Đế cho một cuộc đời hướng thượng thì có vận may cao quý hướng thượng nhất.