top of page

CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN NÓI VỀ BẢN THÂN MÌNH

CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN NÓI VỀ BẢN THÂN MÌNH

Dưới hình thức các vị Thần


Ngôi sao Thần (BB) nói với 2 đứa trẻ (chúng ta): Bất cứ khi nào các cháu cần sự giúp đỡ của Nguồn Năng Lượng Tối Linh, trước hết hãy yên lặng, không suy nghĩ gì khác ngoài việc nhớ đến Ta.


Thần đất nói với hai đứa trẻ: Con cứ tập trung vào những điều con có thể làm. Ý thức và nỗ lực của con sẽ giúp thay đổi những người khác. Sau đó, hãy thử làm như Ta. Liên tục trao đi mà không mong đợi nhận lại bất cứ điều gì. Cái đó gọi là ban tặng, bằng lòng vị tha.


Ta dâng hiến bản thân Ta cho sự lớn manh của hoa trái, rau quả , ngũ cốc, bụi rậm, cây cối, và mọi thần dân của vương quốc thực vật, chẳng bao giờ đòi hỏi đền đáp điều gì. Để trở thành người bạn tin cậy của Ta, con cũng phải trở thành một người ban tặng vô tư như vậy – trao đi một cách vô vị lợi từ trái tim mình mà chẳng bị ràng buộc bởi một điều kiện nào.

THẦN LỬA – THẦN MẶT TRỜI: Luôn hướng về Mặt Trời. Bằng cách như vậy, con sẽ để cái bóng của những yếu kém của mình ở lại đằng sau. Đồng thời trở nên cao thượng và tốt đẹp hơn.


Những điểm yếu đó là sự giận dữ, sự cãi cọ, la mắng, bào chữa. Hãy để những suy nghĩ ấy tránh xa mình. Giống như, con có thể giúp những người khác khai mở những điều tốt đẹp của bản thân họ bằng cách luôn luôn lan tỏa sự tốt lành của mình ở mọi nơi và giúp những người khác thấy được vẻ đẹp của họ.

Đấy là cách con cần chuyển hóa để trở thành người bạn đáng tin cậy của Ta.

(những suy nghĩ, cùng với những lời nói tốt đẹp sẽ giúp hóa giải yếu kém của lửa – sẽ làm mát dịu sự tức giận,…)


THỦY THẦN – THẦN NƯỚC: Ta đi qua mọi thứ một cách vui vẻ, theo con đường của mình, không ngừng chảy. Cái đó gọi là “Trở nên uyển chuyển”.

Khi Ta đổ mưa, Ta tưới khắp mọi vật, mọi nơi, không phân biệt ai, chỗ nào, vật gì, không hề thiên vị.


Hãy đối xử với mọi người mình gặp bằng tình yêu, sự công bằng và tính linh hoạt, uyển chuyển của mình. Đừng nghĩ rằng người này xấu, người kia tốt chỉ vì con thích hoặc không thích họ. Hãy để những lời chúc tốt lành của con tuôn chảy tới mọi người, mọi vật.


Điều này có nghĩa là chỉ nhận ra và nâng đỡ những mặt tốt đẹp, không nhìn vào hoặc than phiền về lỗi lầm hoặc yếu kém của người khác. Khi không nhìn vào những thiếu sót của người khác, trái tim của con sẽ trở thành một viên kim cương không tì vết.

Bằng cách này, con sẽ chuyển hóa những người khác, giúp họ hạnh phúc, được tôn trọng, được cảm thông. Và con sẽ trở thành người bạn tin cậy của Ta.


THẦN GIÓ – THẦN KHÔNG KHÍ: Ta luôn nâng mọi thứ cao hơn mình bằng cách giữ mình nhẹ nhàng và không trở nên nặng nề.

Tương tự, con hãy nâng mọi người, mọi thứ lên cao hơn với lòng nhiệt tình và sự cỗ vũ của mình. Đừng bao giờ hạ thấp ai hay cái gì với những lời chỉ trích, ghét bỏ hoặc cảm xúc khó chịu.


Hãy giữ mình nhẹ nhàng khi làm những điều này, đơn giản, trung thực giống như Ta và các con sẽ trở thành người bạn tốt của Ta.

Hãy luôn có những lời chúc tốt lành dành cho tất cả


THẦN KHÔNG GIAN: Con đã thấy những suy nghĩ như một nguồn năng lượng phát ra ngoài không gian và tác động đến người khác cùng thiên nhiên như thế nào chưa?

Hiện giờ thì đúng là vậy nhưng con sẽ tìm ra cách sau khi thay đổi bản thân mình. Con sẽ trải nghiệm thấy rằng, bất kể suy nghĩ là gì, năng lượng của suy nghĩ luôn luôn quay lại người phát ra nó.


Vậy, con hãy ngừng nói những lời khó nghe, dễ gây tổn thương qua điện thoại, internet. Chỉ gửi đi những suy nghĩ, lời nói dễn thương, hòa đồng, yêu thương, bình an để mọi người và mọi vật, trong đó có cả mình, được hưởng lợi ích.

Những suy nghĩ như vậy không chỉ vô hại mà còn mang lại những ích lợi vô hạn cho tất cả mọi người.


Hãy biết rằng Ta là tiềm năng vô hạn, vĩnh cửu. Ta là vô cùng, không giới hạn. Để trở thành người bạn đáng tin cậy của Ta, con cần nhận ra và trải nghiệm vẻ đẹp nội tâm của mình – cái tôi thật sự của mình – và hiểu rằng con người cũng vô tạn và có tiềm năng vô biên.


THẦN MUÔNG THÚ: Hãy biết tôn trọng người khác, tôn trọng loài vật. Loài vật cũng cần được sống bình an.

Con hãy trở nên giống như Ta, không bao giờ lấy nhiều hơn mức mình cần và không phí phạm thứ gì. Bằng cách này, con sẽ trở thành người quan tâm, chia sẻ, yêu thương, tôn trọng và trách nhiệm. Chỉ khi đó, con mới trở thành người bạn đáng tin cậy của Ta.

Tôn trọng sự sống của muôn loài cũng là tôn trọng chính mình.


Những đứa trẻ đã tuân thủ những lời các vị thần và trở thành bạn của các vị Thần.

Lời của Ngôi Sao Thần nói: “Con yêu, con rất trung thực, can đảm và không ích kỉ. Con đã đặt mình ngang hàng và trở thành người bạn đáng tin cậy của thiên nhiên và con đã chỉ cho những người khác cách làm như vậy.


Con tiếp tục giữ niềm tin, nhận ra lòng tốt vô hạn của chính mình và mọi người, không ngừng chia sẻ điều đó với mọi người. Hãy nhớ đến Ta và những bản chất thật của mình càng nhiều càng tốt trong yên lặng sâu lắng.


Vào khoảnh khắc đó, con sẽ nhận được bất cứ phẩm chất nào con muốn với một trái tim thanh khiết. Qua sự tưởng nhớ này, con và những người khác sẽ hồi sinh. Tất cả sẽ lại được sống trong sự hài hòa và bình an.”

98 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page