top of page

CUNG CÁCH VĂN HÓA THÁNH THIỆN - BAPDADA

Những lời hướng thượng Avyakt từ BapDada được chọn lọc

TRONG CUỘC ĐỜI BRAHMIN – HÃY TIẾP THU CUNG CÁCH VĂN HÓA ỨNG XỬ TỐT ĐẸP


Văn hóa số một trong gia đình Brahmin là cung cách ứng xử tốt. Hãy để văn hóa Brahmin được nhìn thấy trên gương mặt của tất cả mọi người và trong hành vi của họ. Hãy để cho mỗi Brahmin đều mỉm cười trong khi đi vào tương giao với người khác, cho dù người khác có như thế nào cũng đừng có buông bỏ văn hóa Brahmin của con.


Giờ, hãy hé lộ mới trong cung cách ứng xử trong cuộc đời Brahmin của con. Trước tiên, con hãy nói ít, nói nhẹ nhàng, nói ngọt ngào.

Nếu giận hay bực tức mà xuất hiện đi ngược lại với ý chí của con thì hãy nói: “BB của tôi” từ trái tim của con và con sẽ nhận được sự giúp đỡ phụ trội. Hãy để có cảm nhận yêu thương xuất hiện từ trái tim con và con sẽ đạt được chiến thắng đối với kẻ thù vô cùng ghê gớm đó là giận dữ.


Một số đứa con ngày nay sử dụng ngôn ngữ đặc biệt, chúng nói rằng chúng không thể chịu nổi khi thấy một cái gì đó giả dối. Đó là lí do vì sao khi chúng nghe hoặc nhìn thấy điều gì đó giả tạo, chúng bắt đầu trở nên đầy áp lực.


Tuy nhiên, nếu người khác giả dối mà con lại trở nên đầy áp lực khi nhìn vào sự giả tạo thì áp lực đó cũng không phải là sự thật (truth – sự thật thì bạn chỉ là linh hồn vốn bình an, hạnh phúc, yêu thương,…nếu bạn không ở trong trạng thái này thì bạn cũng là giả tạo. Do vậy, ý nghĩa của trung thực rất sâu sắc, đó là luôn trung thành với “sự thật” của mình. Nếu tôi không ở trong sự thật của mình thì tôi cũng là giả dối).


Để chấm dứt bất kì sự giả tạo nào, hãy hấp thụ tất cả sức mạnh chân lí sự thật vào bên trong con. Dấu hiệu của sự thật chính là cung cách ứng xử tốt đẹp. Khi con chân thật, có sức mạnh của sự thật, con sẽ không bao giờ ngưng có cung cách ứng xử tốt đẹp. Con có thể chứng minh sự thật nhưng phải bằng cung cách ứng xử tốt đẹp.


Bằng việc chứng minh một điều gì đó là sự thật mà con buông bỏ cung cách ứng xử tốt đẹp của con thì con không thể chứng minh được nó.


Dấu hiệu của bất kì việc thiếu cung cách ứng xử tốt đẹp đó là cứng đầu cứng cổ, ngoan cố. Dấu hiệu của việc có cung cách ứng xử tốt đẹp đó là khiêm tốn. Những ai mà chứng minh sự thật nhưng luôn giữ mình khiêm nhường thì sẽ tương giao với mọi người bằng cung cách ứng xử tốt đẹp.


Những ai mà cố chứng minh điều gì đó là thật và trở nên đầy áp lực thì chắc chắn che dấu điều gì đó không thật bên trong mình. Ngôn ngữ của nhiều đứa con đến mức chúng dám nói rằng: “tôi thật sự nói một cách trung thực. Tôi nói sự thật 100%”. Tuy nhiên, chẳng cần phải chứng minh sự thật. Sự thật giống như mặt trời, nó không thể bị che khuất. Cho dù có bao nhiêu tấm màn để che ánh sáng mặt trời thì tấm màn của sự thật cũng không thể bị che khuất. Lời nói và hành vi dựa vào cung cách tốt sẽ đem lại thành công.


Nếu con thấy điều gì đó không chân thật thì đừng có lan tỏa điều đó vào bầu không khí. Nhiều đứa nói “đó là một tội lỗi, tôi không thể chịu đựng nổi khi thấy ai đó phạm tội này.”


Tuy nhiên, lan tỏa những thứ không phải là chân lí sự thật vào bầu không khí thì cũng là một tội lỗi. Con sẽ không lan tỏa bất kì cái gì xấu ra bên ngoài trong gia đình đời thường của mình. Con sẽ nghe nó bằng tai của con nhưng con ẩn nó trong trái tim của mình.


Nó là dấu vết tội lỗi cho ai đó ở đây mà đi lan tỏa bất cứ thứ gì lãng phí ra bên ngoài. Một tội lỗi nhỏ như thế mà chấm dứt đi trạng thái bay của con. Do vậy, hãy hiểu triết lí về nghiệp một cách sâu sắc. Hãy tương giao với tất cả mọi người bằng cung cách ứng xử tốt đẹp.


Con những Brahmin là rất hoàng tộc, đường bệ. Những người khác nên trải nghiệm được cung cách tốt đẹp của con và việc con là chân thật thông qua gương mặt và hành vi của con. Có lời rằng những linh hồn hoàng tộc là những linh hồn có cung cách ứng xử tốt đẹp. Cách họ nói, cách họ liên hệ với người khác, cách họ đi lại ăn uống,…mỗi một hành động đều hé lộ cung cách ứng xử tốt đẹp một cách tự nhiên và chân thành.


Đừng để rằng con đang chuẩn bị chứng minh sự thật nhưng lại không có chút cung cách gì. Điều đó không thể nào đúng được. Một số đứa nói rằng chúng không có giận dữ, nhưng khi ai đó nói dối, chúng trở nên giận dữ.


BB nói: con chỉ trở nên thoát tội khi con giận dữ với thói tật của mình chứ không phải giận dữ với người khác. Nếu người đó nói dối mà con lại nói với sự giận dữ thì đứa nào là đúng? Nhiều đứa còn khôn lanh nói rằng “không phải chúng giận, chỉ là âm lượng của nó hơi lớn và chát chúa chút chút thôi”


BB nói: bằng công cụ của khoa học, con cũng có thể kiểm soát được âm lượng, vậy mà con không thể kiểm soát được giọng của con sao?


Giận dữ là sức mạnh của u mê, theo cùng cách, bình an là sức mạnh của hiểu biết. Con đã làm cho sức mạnh u mê và giận dữ thành tâm ấn của con thật là giỏi và con thậm chí còn dùng tâm ấn đó sau đó lại hỏi xin tha thứ!


Tương tự, giờ hãy làm cho mỗi đức hạnh, mỗi một điểm của kiến thức thành tâm ấn của con. Rồi con sẽ phát triển được cung cách ứng xử tốt đẹp.


Một số đứa con nghĩ rằng, trở nên giận dữ không phải là thói tật. Chúng nghĩ đó là vũ khí chứ không phải thói tật. Tuy nhiên, giận dữ là kẻ thù rất ghê gớm của một linh hồn đã được khai sáng.


Giận dữ của con hé lộ khi con đi vào kết nối, tương giao với những linh hồn khác. Khi giận dữ của con mà được nhìn thấy thì danh dự của Người Cha bị tổn thất nặng nề. Những đứa hay đàm tiếu chúng sẽ nói một cách châm biếm rằng “à, giờ tôi đã được nhìn thấy linh hồn đã được khai sáng nó như thế nào”. Do vậy, giờ hãy chấm dứt mọi dấu vết của giận dữ và tương giao với người khác với cung cách rất tốt đẹp.


Chúc phúc: Mong con là một ngọn hải đăng, người xóa tan bóng tối bằng việc kết nối trực tiếp với ánh sáng củaThượng Đế.

Con là những đứa con có sự kết nối trực tiếp với ánh sáng của Thượng đế, đơn giản hãy bật công tắc của nhận thức lòng tự trọng sử dụng đường dây nối kết trực tiếp rồi sẽ có ánh sáng. Cho dù những đám mây có tối tăm như thế nào, cố gắng che phủ mặt trời nhưng mây cũng phải tan. Theo cùng cách, bản thân con cứ giữ mình sáng rồi con sẽ trở thành ngọn hải đăng cho người khác.


OM SHANTI

247 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page