top of page

LỄ HỘI CỘT RAKHI

LỜI HỨA GIỮ THANH KHIẾT TRONG LỄ HỘI CỘT RAKHI – MEERA BEN

Thanh khiết chúng ta có thể hiểu theo hai mức độ: về mặt cơ thể và mức độ về mặt linh hồn.


Thanh khiết đối với có thể liên quan đến sự trong sạch. Bởi vì sự trong sạch của cơ thể cũng khiến cho chúng ta gần với Thượng Đế. Do vậy, cũng cần đến một mức độ thanh khiết nào đó của cơ thể để chúng ta có thể đến gần Thượng Đế. Cho dù đó là cái sạch của cơ thể hay cái sạch của bầu không khí, nó giúp cho chúng ta dễ hòa điệu. Thanh khiết trong linh hồn giúp cho chúng ta nối kết dễ dàng.


Trong kiến thức này chúng ta có thể nhìn ở 4 mức độ thanh khiết về mặt cơ thể. Đó là chúng ta thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói, hành động và trong tương giao.

Làm thế nào tôi có thể kiểm tra tôi thanh khiết trong suy nghĩ của mình?


Thanh khiết trong suy nghĩ có nghĩa là suy nghĩ của tôi chứa đầy những lời chúc lành và cảm nhận trong sáng cho tất cả mọi người. Điều này cho thấy chúng ta không có cảm giác tồi tệ trong suy nghĩ mà chỉ có những lời chúc lành và cảm nhận trong sáng – đó là dấu hiệu có thanh khiết trong tâm trí. Để chúng ta có được lời chúc lành và cảm nhận trong sáng cho tất cả thì chúng ta cần phải có ánh nhìn anh em. Ánh nhìn anh em nghĩa là tôi nhìn mình là linh hồn và mọi người cũng là linh hồn. Suy nghĩ sáng tạo ấy tự động cho chúng ta có cảm nhận tốt lành và những lời chúc lành. Trong trạng thái thanh khiết như vậy, chúng ta luôn trân trọng người khác và chúng ta nhìn ra điều đẹp ở người khác. Khi chúng ta nhìn được như vậy thì nó lại quay trở lại chúng ta.


Thanh khiết trong lời nói, nghĩa là, tôi có sự ngọt ngào trong ngôn từ của mình. Lời nói của chúng ta làm cho người khác hạnh phúc và nâng đỡ người ta. Lời nói của chúng ta khuyến khích người khác. Có nghĩa là có giá trị trong lời nói của mình. Nó chứa đầy sự ngọt ngào, trao hạnh phúc. Lúc đó mới có sự thanh khiết trong lời nói. Đôi khi chúng ta không cần phải cho ai đó cái gì, chúng ta chỉ cần nói với sự ngọt ngào. Điều này là quan trọng.


Thanh khiết trong hành dộng. Điều đó thể hiện sự khiêm tốn. Tôi luôn khiêm tốn trong hành động của riêng mình. Khiêm tốn trong hành động nghĩa là, tôi giữ được lòng tự trọng của bản thân và tôi tôn trọng người khác. Nhưng vấn nạn lớn nhất của con người hiện nay là con người không có lòng tự trọng. Ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng cao ngạo quá nhiều. Bởi do cái tôi và cao ngạo như vậy thì chúng ta không tôn trọng bản thân và cũng không tôn trọng người khác.Có sự khiêm tốn điều đó có nghĩa là tôi biết rõ được điều đặc biệt của mình và tôi cũng xứng đáng với điều đặc biệt ấy. Tôi nhận ra mỗi người đều có điểm đặc biệt và sự vĩ đại trong linh hồn được đo bằng mức độ khiêm tốn của linh hồn ấy. Khi chúng ta cúi đầu trước người khác thì không phải là yếu kém mà chúng ta cúi đầu bởi cái thật độc nhất vô nhị của họ.

Sự khiêm tốn thể hiện mức độ thanh khiết của bạn, nghĩa là tôi tôn trọng bản thân mình và tôi tôn trọng người khác.


Thanh khiết trong tương giao nghĩa là, bản thân tôi hài lòng và tôi làm cho người khác hài lòng. Do vậy, người ta mới có câu nói rằng: hài lòng không phải là tôi có mọi điều mà bạn hạnh phúc với những gì bạn có.


Chúng ta học triết lí của nghiệp biết rằng bất kể ai đó nhận gì thì họ xứng đáng nhận được. Do vậy, tôi cần phải biết mãn nguyện, đừng ham muốn gì nữa. Bởi chính ham muốn là gốc rễ của mọi đau khổ. Tất cả mọi vấn đề rắc rối cũng do ham muốn mà ra. Do vậy, nếu tôi hài lòng thì tôi cũng làm cho người khác hài lòng.


Tôi cần phải kiểm tra bốn mức độ thanh khiết ấy trong cuộc đời của mình. Liệu có gì thiếu hay không? Hôm nay cột dây thì các bạn hãy hứa bỏ đi yếu kém ấy của mình.

Thanh khiết còn có nghĩa là tôi không còn thói tật nữa. Thói tật khiến chúng ta trở nên ô trọc bao gồm 7 thói tật: Sắc dục, bất cẩn, tức giận, cái tôi, tham lam, gắn kết, lười biếng.

Các bạn tự nhìn vào bản thân, nếu bạn tức giận, ganh tị, tham lam, cái tôi, gắn kết, lười biếng, bát cẩn. Tất cả đều là kẻ thù của chúng ta. Nếu bạn có sự tiêu cực như vậy khiến cho các bạn đánh nhau. Do vậy, tôi yêu cầu các bạn thay đổi 7 thói tật ấy thành 7 đức hạnh và trong khóa thiền đã dạy chúng ta 7 phẩm chất ấy rồi.


Thay vì ích kỉ thì chúng ta trở nên vị tha, thay vì tức giân thì chúng ta hãy có bình yên. Thay vì tham lam hãy hài lòng. Thay vì gắn kết chuyển thành yêu thương. Cao ngạo trở thành khiêm tốn. Lười biếng trở nên chính xác. Sợ hãi chuyển thành can đảm.

Nếu bạn có thể thay thế 7 kẻ thù thành 7 đức hạnh thì bạn có thể chuyển kẻ thù thành bạn của bạn.


Thực ra chính bạn là bạn của riêng bạn và cũng chính là kẻ thù của bạn chứ chẳng có kẻ thù bên ngoài nào. Khi chúng ta có những kẻ thù này trong lòng thì chúng ta có chiến trường ở bên trong. Do vậy, người ta nói rằng chiến tranh bắt đầu từ ở bên trong mỗi người trước khi nó bùng phát ra bên ngoài.

Khi bạn mâu thuẫn bên trong thì nó đi ra bên ngoài dưới dạng đánh nhau bên ngoài.


Bình yên có nghĩa là tôi không mâu thuẫn trong lòng. Hôm nay các bạn hãy tự kiểm chứng mình và cột sợi dây thanh khiết cho chính mình. Không nên còn kẻ thù nào trong chúng ta nữa. Khi chúng ta có tình bạn trong mình rồi thì không còn sợ hãi nữa. Bởi không có kẻ thù bên ngoài mà kẻ thù ở chính trong lòng. Hôm nay các bạn đuổi những kẻ thù ấy đi.


Chúng ta đã phát triển một vài thói quen xấu khi chúng ta sống trong thế giới này mà nó đi ngược lại với bản tính nguyên thủy của chúng ta. Đôi khi người ta dùng thuốc nghiện, người ta uống rượu, hút thuốc, nó không tốt cho sức khỏe nhưng con người không kiểm soát được. Ngay cả họ biết là không tốt cho sức khỏe, và những thói quen ấy khiến chúng ta không còn sức khỏe tốt.


Tất cả chúng ta ai cũng muốn giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Để cơ thể khỏe mạnh tôi cần phải buông bỏ những thói quen ấy. Các bạn phải tự nhìn vào bản thân, hãy tự hỏi bản thân rằng tôi có muốn trở nên khỏe mạnh không? Vậy tôi cần cho cơ thể cái gì bởi bạn sẽ trở thành cái gì mà bạn ăn vào.


Bạn cũng sẽ trở thành điều bạn nghĩ tới. Nếu tôi ăn thức ăn mà không đúng và tôi suy nghĩ sai thì tôi không thể có cơ thể khỏe mạnh và tinh thần khỏe mạnh.

Thanh khiết cũng có những đa dạng và thụ động của riêng nó. Thanh khiết còn là vẻ đẹp thực sực ảu chúng ta. Có thể về mặt có thể bạn không được đẹp lắm nhưng cái đẹp nội tâm nó phản chiếu ra. Do vậy, tôi cần phải kiểm tra ở mức độ nào tôi biểu lộ được bản thân ở bên trong.


Thanh khiết còn là chân thật và chân lí nữa. Có câu nói rằng” Thượng Đế yêu những ai có trái tim trung thực”. Liệu tôi có sự trung thực như vậy trong cuộc đời của tôi không thì tôi mới có thể gần hơn với Thượng Đế.


Thanh khiết còn thể hiện được sự hoàng tộc. Đối với người hoàng gia họ không nhìn ngó cái gì đó bên ngoài. Họ hoàn toàn đã mãn nguyện hài lòng. Nếu tôi có sự thanh khiết hoàng tộc thì ánh nhìn của tôi sẽ không soi mói yếu kém của người ta. Bạn mà soi mói yếu kém của người khác thì không phải là đường bệ.


Thanh khiết còn phi bạo lực. Điều đó có nghĩa là tôi không phạm phải bạo lực qua các giác quan. Ngay cả việc chúng ta phá hoại môi trường hay giết hại động vật, chúng ta đánh cãi nhau với người khác là những hành vi bạo lực. Bởi tất cả những điều ấy là phần trong cuộc sống của chúng ta. Do vậy, thanh khiết chính là phi bạo lực.


Thanh khiết còn có nghĩa là chúng ta thống nhất tất cả với nhau. Khi chúng ta trong đám đông và đoàn kết với nhau điều đó phản chiếu thanh khiết của đám đông ấy.


Thanh khiết còn là nhân cách. Bây giờ có rất nhiều đa dạng nhân cách trên thế giới. Cho dù trong mảng khoa học, lịch sử hay trong mảng nghệ thuật, … nhưng nhân cách ấy chỉ là tạm thời. Còn người có nhân cách thanh khiết họ sẽ được tôn trọng hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác, hết khoảng thời gian này đến khoảng thời gian khác.


Thanh khiết còn là sự giản đơn. Đấng Mahatma Ghanhi ở Ấn độ, ông ấy thường dạy cho người dân là sống giản đơn nhưng suy nghĩ thanh cao. Do vậy, các bạn hãy nhìn bản thân ở nhiều góc cạnh để xem tôi đã ôm gọn thanh khiết ở mọi phương diện chưa?


Do vậy, hôm nay các bạn hãy hứa với Thượng Đế với một sự quyết tâm. Hôm nay các bạn hãy hứa với Thượng Đế bằng một sự quyết tâm. Khi trong tâm trí quyết tâm buông rời một cái gì đó thì tôi mới có thể mang vào một cái gì đó tốt hơn. Hôm nay khi các bạn lên cột sợi dây, hãy thặt chặt lời hứa trong khi cột là bỏ đi được một yếu kém nào đó hay sự ô trọc nào đó của mình và thay thế bằng một đức hạnh. Có bao nhiêu bạn muốn làm như vậy giơ tay? Tất cả các bạn. Thật là tốt! Điều này cho thấy rằng chúng ta đang quyết tâm chia sẻ cùng nhau tạo một thế giới tốt đẹp hơn.


Nếu chúng ta nhìn vào điều kiện thế giới lúc này, chúng ta có suy nghĩ rằng chúng ta muốn thay đổi thế giới. Bởi cuộc đời bạn nằm trong tay bạn. Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình và mỗi chúng ta có thể thay đổi cuộc đời mình thì thế giới thay đổi. Kiến thức của BB với khẩu hiệu: Khi tôi thay đổi thế giới đổi thay.


Tại sao chúng ta lại trách cứ người khác rằng sao họ không thay đổi mà chúng ta hãy hứa, làm thế giới này trở nên tốt hơn. Hãy làm cho quốc gia này trở nên tốt hơn. Hãy làm cho ngôi nhà của bạn tốt hơn. Hãy làm cho cuộc đời của bạn tốt hơn.


Như vậy, hãy từ bỏ đi một thói quen xấu và thêm vào thực tập một thói quen tốt. Bạn không cần phải nói, cũng không cần phải viết ra mà bạn chỉ cần nghĩ trong tâm trí của bạn. Hứa rồi thì bạn phải liên tục ôn lại lời hứa. Nhắc mình để bạn có sức mạnh thực hiện lời hứa. Những đứa con có lòng can đảm làm như vậy, Thượng Đế sẽ giúp. Người sẽ giúp dưới dạng chúc phúc.


Thông thường lễ hội này họ thường tổ chức giữa các anh chị trong gia đình của họ, còn ở đây chúng ta là anh chị em trong gia đình lớn. Do vậy, đại diện cho Thượng Đế, chúng tôi trao món quà này cho các bạn.


282 views0 comments

Comments


bottom of page